1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay người yêu, buồn quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhthuongthoima, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nhỉ, thường những người hiểu rõ xã hội và hiểu người khác thì lại ko làm chủ được chuyện của mình...đời là thế..
  2. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho một nỗi buồn khác. Chia tay chỉ là một từ diễn tả một điều gì đó đang xảy ra, đó ko phải là vấn đề quá lớn. Buồn đấy rồi vui ngay mà. Nhưng, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Như Phú Quang đã từng có bài hát " lời an ủi, cũng chỉ là vô nghĩa, em ám ảnh tôi, trọn một kiếp người"
    he he he, spam :D
  3. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn là sao vậy, bạn kể cho mọi người nghe thì sẽ đỡ buồn hơn đấy, giống tớ nè. chúc bạn mau hết buồn
  4. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thật ko ạ, em thử đếm nhé?
  5. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    đừng ngốc thế...chia tay n yêu thì buồn là chuyện dĩ nhiên...bác cứ sống như bình thường rồi mọi chuyện sẽ wa. đừng huỷ hoại mình là đc .
  6. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thế thì quên cậu ta đi em..chia tay âu cũng là điều không ai muốn..nhưng nếu thực sự cậu ta không yêu em chân thành thì em níu kéo làm gì...
  7. ziaochie

    ziaochie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Rồi bạn sẽ gặp được người thực sự chỉ dành riêng cho bạn..
    Gud luk.
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thử chưa em, có đỡ ko? Anh cũng chưa thử bao giờ
    Anyways, vui lên em, đời còn dài, giai còn nhiều mà.
    Có anh đây này
  9. thuphuong_23985

    thuphuong_23985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi vui lên đi, buồn có giải quyết được gì đâu nào, nhưng mà bạn cũng đáng được hâm mộ đấy, ít ra bạn còn mạnh mẽ nói được lời chia tay, chứ có những người bạn trai ham chơi vô tâm hơn bạn nhiều mà chẳng đủ dũng cảm nói lời chia tay cơ, sống trong cái cảnh chẳng biết phải làm ntn nào mệt mỏi hơn nhiều bạn ạ.
    Sẽ có người hết lòng yêu thương và biết trân trọng bạn, vui lên nhé
    Được thuphuong_23985 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 19/09/2007
  10. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Được hâm mộ ạ?
    Huhu, dưng mờ tối hôm qua em lại gọi điện cho anh ấy rồi, bảo là em ko quên đc anh. Em bắt vạ anh ấy, vì nghĩ đến anh ấy mà em ko làm việc tốt đc. Nên em ko chịu chia tay. Em làm thế có đúng ko ạ.

Chia sẻ trang này