1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay người yêu, thân nhau quá nên giờ ứng xử ntn cho đúng nhỉ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gigabyte0808, 08/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chia tay người yêu, thân nhau quá nên giờ ứng xử ntn cho đúng nhỉ !!!

    Hai đứa ngày trước là bạn thân, yêu nhau một thời gian rồi....chia tay....Bây giờ cô bạn ý bảo rằng từ nay ko thèm gặp nữa, đừng có bao h liên lạc gì gì với bạn í nữa.
    Khổ, cứ mỗi lần bạn bẹ tụ tập là.......!
    Mọi người cho mình biz nên làm thế nào để cho cả hai cùng thoải mái???he(Lần đầu tiên gửi bài lên mong mọi người giúp đỡ)
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tớ thường ko gặp lại anh ấy nữa, vì "chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn...", nếu là bạn học ước gì đến sang năm 2 đứa cùng có gia đình thì gặp nhau thoải mái ha :)
  3. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ukm ! Cũng mong rằng điều đó đến nhanh ! Có khi một buổi tổ chức liên hoan bạn bè, cả hai cùng ko đến, ko lý do !!!:)(
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, cứ đến, chuyện gì rồi nó cũng sẽ quen thôi
  5. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đúng, thời gian rồi làm vơi tất cả. Cứ đi thoải mái
  6. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tỏ ra tự nhiên , không để cho cáo thấy là cáo đuợc đối xử đặc biệt hơn nguời khác , tốt nhất là bơ đi hoặc thỉnh thoảng cho vài câu bông đùa xã giao
  7. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, ban đầu gặp nhau chỗ tụ tập bạn bè thì cứ bơ đi. Tự nhiên thoải mái bt. Sau này quen dần bông đùa sau.
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    có chắc là kết hôn rồi rồi gặp nhau thì thoải mái ko bạn?
    @chủ thớt: tránh đi thì hơn , thiếu gì chỗ chơi hả bạn, gặp nhau thêm fiền fức.chẹp
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng khó nhẩy! Bạn thân rồi yêu, bây giờ cấm gặp lại riêng thì còn nghe được, chứ nếu đi gặp bạn chung mà phải lánh mặt thì còn gì là mặt đàn ông nữa. Kệ đi! Đi gặp bạn chung thì cứ tươi cười tỉnh như sáo vào! Ẻm có mặt nặng mày nhẹ thì kệ, rồi còn tùy thái độ mà cư xử. Nếu ẻm tử tế không gây sự thì thôi. Còn nếu em gây sự thì..........thích làm gì thì làm, ra sao thì ra!
  10. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi mà gặp mặt bạn bè, tránh ngồi gần nhau là được

Chia sẻ trang này