1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay nhau thế nào đây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fanfuxian, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tớ y chang câu hỏi của bác chủ nhà, quả thật tớ chắc biết chia tay thế nào cho nó nhẹ nhàng nhất và tớ đã xử sự rất chuối: tớ hẹn người ấy ra 1 quán nước và nói chia tay với người ấy, lý do thì càng chuối , tớ nói đi xem bói họ nói tớ đang năm hạn nên có thể làm hại đến him, ặc...thế là nên tạm chia xa . Kết quả, nhùng nhằng mất 5 tháng sau thì mới dứt ra được. Nhưng cho đến giờ tớ ko hối hận vì quyết định đó, vì suy nghĩ là đúng nhưng có điều cách hành xử hơi chuối kekeke...
  2. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Pha?i suy nghif kif chứ, yêu nhau chia tay o?i, giơ? quay lại tiếc thi? chuối thật
  3. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    khổ nhỉ, nhưng mà tớ có đi xem bói bao giờ đâu, người đó thừa biết tớ là dân khoa học nên ko bao giớ tin vào bói toán. Cách của bác này công nhận là hơi chuối củ nhỉ
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bây giờ chia tay nhau toàn nói mỗi câu "không hợp nhau" nhỉ.
    Mọi người cứ nghĩ tìm một cái cớ để nói cho nó xong chuyện. Mình thấy nói mỗi câu đó thấy nó vô trách nhiệm thế nào í.
    Nhưng ít có ai ngồi với nhau trao đổi thẳng thắn và thành thật.
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng từng lâm vào tình cảnh giống bác chủ nhà. Tớ cũng dằn vặt trong lòng mãi mới dám nói thật với người đó tất cả mọi chuyện, sau này khi đã bình tĩnh lại cô ấy có nói với tớ là một thời gian trước đó cô ấy cũng tự cảm nhận được mọi chuyện rồi nhưng cứ cố níu kéo và việc tớ nói ra đã giải thoát cho cả tớ và cô ấy. Tất nhiên đối với mỗi người có một cách giải quyết khác nhau, chúc bác tìm ra cách tốt nhất.
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ủng hộ bác đã dám nói thật.
    Em là em chúa ghét kiểu quanh co rồi nói mỗi câu KHÔNG HỢP.
  7. tmlbg86

    tmlbg86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sự nhàm chán của tình yêu,có lẽ là chia tay khi không còn tình cảm.Nhưng thật là đáng tiếc khi yêu nhau bao năm mà chia tay.Để có người yêu rất dễ,nhưng để có người yêu mình mới khó.Cái đáng giữ thì lên giữ. quý trọng cái mình đang có ,mất rồi thường mới nhận ra.
    còn nếu ở bên nhau là khổ đau thì lên ''''chia tay''''mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng thanh than.quay lưng đi ,sau lưng chỉ còn lại là kỉ niệm.Thời gian qua,chỉ đọng lại nỗi buồn.và nỗi buồn cũng sẽ vơi theo thời gian,cũng mờ dần như vết khứa trên da thịt.
  8. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    okies mình đồng ý là sẽ chia tay, nhưng mình muốn hỏi các bác nhà mình là làm thế nào để chia tay một cách tốt nhất để rồi khi nói ra lời chia tay rồi mình ko cảm thấy day dứt và người đó cũng không cảm thấy quá hụt hẫng cơ mà!
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là chia tay.
    Bác có muốn nó nhẹ nhàng đến mấy đi nữa thì cũng không tránh khỏi đau lòng mà.
    Chỉ có điều nếu bác không dứt khoát thì sẽ làm khổ bác kia nhiều hơn thôi.
    Bác cứ nói kiểu nào bác thấy hay nhất, miễn là phải dứt khoát, không phải là bỏ đi không một lời từ biệt là được rồi.
  10. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hic, bác có ở trong hoàn cảnh của em mới thấu hiểu cái khốn nạn của đời em nó là như thế nào, nói như các bác thì dễ dàng wá, cứ nói toẹt một cái là xong

Chia sẻ trang này