1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay nhưng vẫn nói yêu (vote liền)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitxauxi123456, 21/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tham lam quá mà, theo kiểu quyết tâm k tha cho đứa nào
  2. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Chọn 1 trong 2 chứ làm gì có chuyện đc ăn cả 2
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mục đích: để làm backup.

    Khuyên: ấy nên bỏ đi, anh này làm người yêu tồi (với cả 2 cô gái) mà làm bạn cũng tồi (ko trung thực).
  4. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, em iu rồi mới biết người ta thế chứ. Chắc em vừa khờ vừa ngốc quá.
    @ ngalt2811: Chắc giờ em đạng bị ám thật chị ạ. Có thể tại ngày xưa cưa cẩm ông ý lăn xả và rất chịu khó lắng nghe chia sẻ, giờ ông ý biết em đang buồn nên vẫn rất chịu khó động viên.
    @ manhtuan8660: chưa bạn ạ, cũng có vài anh theo đuổi. Có cả người vừa đẹp trai, vừa đang học PhD nước ngoài, nhưng mình cứ có cảm giác họ không dành được nhiều thời gian quan tâm lắng nghe mình nhiều như ông người iu cũ.
    Cảm ơn mọi ngưòi tư vấn giúp nha.
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hợp lí
    Suy cho cùng để giải trí thôi mà, nhằm lúc chán cơm còn có món để đổi... Gì chứ sau khi chia tay, lau lâu đôi khi... với người cũ cũng thú vị
  6. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy từng người mà bạn . Nhưng fải công nhận là đa số con trai đều tham lam trong chuyện tình cảm - trừ mình
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác quá, loại trai như thế thì nìu kéo làm gì nữa
  8. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    A chả biết e chủ topic với các member ở đây nghĩ thế nào về chuyện này nữa. Buồn cười chết đi đc ấy.
    A thì thấy boy này chả có vấn đề j` cả. Tình yêu đầu, ko yêu nhưng vẫn còn những cảm xúc và đặc biệt là biết e vẫn còn tình cảm thì thỉnh thoảng đong đưa thế này là chuyện bình thường, e cũng như thế đấy thôi. Vấn đề là ở chỗ e, chia tay rồi, biết người ta có người khác rồi mà còn đong đưa cái kiểu ... "Em liền bảo, thế hay mình quay lại iu nhau nhỉ" là ko chấp nhận đc. A thấy boy đó trả lời thành thực thế là tốt, chứ thằng Sở thực sự còn lâu mới để yên như thế. Thế nên thay vì lên đây nói xấu người khác thì e nên xem lại mình đi.
    Để trả lời cho câu hỏi của e thì a xin thay mặt boy đó trả lời là: Kô ai thương hại e cả, chẳng qua là cảm xúc còn đọng lại dễ làm người ta yếu mềm chút thôi. Đừng có nhầm tưởng mà tự làm đau mình e ạ.
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là đàn ông, con trai rất tham lam. Nhưng người tử tế còn nghĩ đến tình cảm trước đây, thì khi biết người ta còn tình cảm với mình đã ko cư xử thế để tạo hy vọng. Bảo chủ topic đong đưa thật ra là chủ topic còn yêu nên yếu lòng nói thế, chứ cái tên bạn trai của chủ topic rõ là tên chả ra gì khi đã chia tay người ta đi yêu người khác còn về nói thế. Anh ta mà Sở thực sự thì còn lâu mới để yên thế nhưng đểu thì có đấy. Chủ topic nên cứng lòng mà quên hắn đi chứ cứ nghĩ mãi về người cũ thì khó tìm thấy hạnh phúc lắm
  10. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết bác hiểu nhầm em rồi. Em thì bận túi bụi, có bao nhiêu việc cần phải làm, mà đầu óc cứ nghĩ luẩn quẩn vào mấy thứ đó, khổ em lắm ý. Chỉ mong có tình iu phẳng lặng, hoặc chả cần iu ai cũng được, để có thể chú tâm, không phải lo nghĩ buồn phiền nữa. Khổ cái em chả tự giải quyết được, nên mới lên đây nhờ các cao thủ tư vấn cho em lối thoát đấy.
    Em thì cũng chả có gì oán trách ông ý cả, không yêu nữa thì thôi, nhưng em muốn biết ông ý vì sao lại đối xử thế với em thôi. Các bác ở trên phân tích thế, giờ em cũng phần nào hiểu được vấn đề rồi. Mong rằng mình sẽ chóng quên những buồn đau đó thôi ạ.

Chia sẻ trang này