1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay rồi có nên gặp lại nhau không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi có nên gặp lại nhau không?

    Thật ra câu hỏi trên không đúng ý em muốn hỏi lắm.

    Cách đây gần 3 năm, em chia tay mối tình đầu (em là người chủ động chia tay). Sau đó thì em rất sợ gặp lại ex, mà 2 người lại chơi trong cùng 1 forum, thi thoảng offline vẫn đụng mặt nhau thì thường em im re không nói gì. Có những lúc chẳng may chỉ có 2 người với nhau (2 người duy nhất tôn trọng giờ giấc trong những buổi offline của cái forum ấy) thì em nhớ là chỉ thấy lạnh cả người. Tóm lại là hoàn toàn không muốn gặp lại ex.
    (tất nhiên bây giờ, sau 3 năm rồi thì em gặp chả xi nhê gì nữa)

    Cách đây hơn 3 tháng, em chia tay mối tình thứ 2 (lần này, hình-như-là em bị đá).
    Hiện thời thì không thể nói là em còn tình cảm với người thứ 2 này, vì cách đây 2 tuần anh ấy nói muốn quay lại và em đã từ chối. Từ chối suốt 2 tuần, kể cả anh ấy cầm tay, ôm, hôn, nói rất nhiều, em vẫn khăng khăng không quay lại (có thể tính em vốn cực đoan).
    Bây giờ thì anh ấy đã give up và nói là sẽ không gặp nhau nữa.

    Nhưng vấn đề là với người thứ 2 này, sau khi chia tay (cả 3 tháng trước cũng như bây giờ) em vẫn muốn gặp lại.
    3 tháng trước thì em còn hiểu, vì lúc đó em... mới bị đá, nên còn tình cảm.
    Nhưng kể cả bây giờ em vẫn muốn gặp anh ấy. Chỉ gặp như một người bạn thôi, đi chơi, nói chuyện v.v... Thấy rất muốn gặp đến nỗi phải kiềm chế lắm để không gọi anh ấy.
    Vì em vốn theo nguyên tắc, nếu em không đáp lại được tình cảm của ai, thì tốt nhất (tốt cho người ta) là không gặp nhau nữa, để người ta chóng quên em đi. Thế nên bây giờ em vẫn áp dụng nguyên tắc này cho anh ấy.
    Thế mà bây giờ em cứ muốn gặp anh ấy. Chỉ vì lương tâm áy náy sợ anh ấy không quên được em nên em mới không liên lạc thôi.



    Em có nên liên lạc với anh ấy nữa không? Chính anh ấy là người đề nghị giữ mối quan hệ với-danh-nghĩa-bạn-bè trước (còn bây giờ đã give up).
    Em không còn tình cảm nữa, em không muốn quay lại, tại sao em lại rất đau lòng khi anh ấy nói mình sẽ không gặp nhau nữa???

    Trước giờ em là người nhất quán, em đã nói không gặp nữa là không gặp nữa. Lần đầu tiên em bị cái kiểu, đã tuyên bố không gặp, rồi bây giờ lại hối tiếc như thế này. Hiện em vẫn chưa rút lại, bọn em vẫn không liên lạc (thậm chí del nick và remove blog luôn), chỉ là trong lòng em muốn thế thôi.
  2. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hình như mối quan hệ thứ 2 này của bạn là do bị anh ấy.. trước sau đó có thể vì nguyên tắc mà bạn ko chấp nhận quay lại..... thành thật mà nói cái gì mà mình ko nắm được thì mình càng tiếc nuối.... mún quên và mún dằn lòng là bản thân ko dc vượt qua cái NGUYÊN TẮC mà mình đã đặt ra... bạn ạh 2 người chia tay xong vẫn có thể làm bạn dc nhưng hơi khó có thể đó là do mình hay bên phía kia còn tình cảm và vẫn còn mún đi tiếp... còn nếu như đã cảm thấy ko còn ... gì nữa cả thì làm bạn vẫn tốt hơn mà....... dù sao cũng đã từng là ng yêu .... cũng là ng hiểu mình ... chia sẻ nhưng ko vượt qua một giới hạn nào đó..........
    Hãy để 1 khoảng thời gian 2 ng bình tâm và hãy đối diện như 1 ng bạn theo đúng nghĩa
  3. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    theo nghiên cứu khoa học là Không !!!
    sống vì bản thân vì tương lai thôi bạn ạ
    nhớ về quá khứ đen tối đó làm gì :|
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì lương tâm áy náy sợ anh ấy không quên được em nên em mới không liên lạc thôi.
    Hãy nhớ lại,rằng.....
    (lần này, hình-như-là em bị đá).
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chị rất tôn trọng tinh yêu mà hai người đã dành cho nhau,nhưng em chưa hiểu rõ vấn đề chị định nói gồm những ý tưởng gì mặc dù viết dài,em chỉ biết chị Sợ phải gặp lại người yêu cũ,nhưng sợ vì điều gì,nếu vấn đề chị chỉ sợ"Vì em vốn theo nguyên tắc, nếu em không đáp lại được tình cảm của ai, thì tốt nhất (tốt cho người ta) là không gặp nhau nữa, để người ta chóng quên em đi. Thế nên bây giờ em vẫn áp dụng nguyên tắc này cho anh ấy."????Nói chung đọc kỹ lại vẫn chưa hiểu chị định hỏi gì,chị muốn hỏi mọi người làm thế nào để dẹp nỗi sợ?hay chị hỏi điều Sợ đúng hay sai?nếu chỉ như thế thì chị chỉ cần thay đồi nhận thức về nguyên tắc của chị thôi,chị cứ làm những điều chị cảm thấy mình thấy Được thì làm,thấy mình làm đúng không lăn tăn thì làm,nghe có vẻ hơi vô trách nhiệm với người khác nhưng đôi khi cái hạnh phúc nó hơn cái đúng cái hợp lý,con người đâu phải là bộ máy logic mà là thực thể với đầy cảm xúc mà,nói chung là hãy làm những gì ở thời điểm đó mà mình thấy hợp lý nhất,lúc đó mình không hoài nghi,sợ hãi chần chừ hối hận là ổn rồi,lăn tăn nhiều mà làm gì
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là mình viết hơi dài dòng :">
    Nhưng cả đoạn dài dòng đó chỉ có 2 câu mình đánh dấu chấm hỏi. Vậy là có 2 chuyện mình muốn hỏi mà.
    Cũng thắc mắc là tại sao lần trước thì mình hoàn toàn không muốn gặp lại, thậm chí sợ gặp lại. Còn lần này thì rất muốn gặp lại.
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhớ chứ (đố ai bị đá mà không nhớ đấy ) nhưng hiện anh ấy đang muốn quay lại mà em thì không muốn, nên em mới nói vậy
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hết tìh còn nghĩa , chả có j mà ko nên gặp
    gặp để cho anh biết là , anh ơi , chia tay anh ròi , h em nuột thế này này , tiếc chưa hả anh
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    1-Cái này do chị,tùy mục đích của chị,mục đích của chị là làmbạn thân thật vì thấy đó có thể là người bạn của mình thì dữ còn chỉ để dành là một người nào đó...nói chung là mục đích,động lực của chị sẽ tự quyết định hành động,hãy tự hỏi "điều đó có ý nghĩa gìnếu..."
    2-đau vì thấy một thời gian yêu đương của mình như chìm vào đống cát sẽ bị vùi lấp mãi mãi,những kỷ niệm sẽ bị xóa nhòa theo thời gian,như e nói chị chắc là người rất tôn trọng thời gian hai người đã yêu nhau nên khi nhận thấy kỷ niệm của mình bị trôi đi mà không có người dữ lại...đau lắm :D
    p/s:em trả lời hơi ngu nhưng do lỡ post bài rồi nên đâm lao theo lao chị thông cảm
  10. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Song Nhi làm phát chuẩn quá.....

Chia sẻ trang này