1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay rồi có nên gặp lại nhau không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    em thích câu này : hãy để tình cảm diễn ra một cách tự nhiên
    Bác phải đặt ra các nguyên tắc làm gì, đấy chính là cách giết chết tình yêu nhanh nhất (theo ý em :D) em là em ghét những lúc vợ em đặt ra quy định này nọ lắm, đồng ý thôi, nhưng mà được cái chính vợ em lại hiểu ra nên chả bao h thực hiện mấy quy định quái đản đấy cả
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mình lại thấy bạn trả lời có vẻ thoả đáng nhất
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    và đây có lẽ là câu trả lời thoả đáng thứ hai T_T
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau
    vô tình gặp thì chẳng có gì mà phải suy nghĩ cả, có phải thù địch của nhau đâu
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Gặp lại để có ý đồ , thịt phát cuối, gỡ gạc, , ngày nào đó đoàn tụ, Theo tôi không nên gặp. Gặp để bàn công việc chung, kiếm tý tiền, Ok, no problem.
    Nói thật, gặp lại chẳng biết nói chuyện gì với nhau, dăm câu nhẹt toẹt. Bảo gặp để tâm sự , tôi thế này, tôi mới yêu được anh/chị mới, tôi đang hạnh phúc lắm, chỉ tổ làm đối phương nổi máu ghen ghét. Miệng nói cười đấy nhưng trong bụng không thích đâu.
    Gặp lại chỉ khi hai người ván đã đóng thuyền. Muốn làm gì thì làm, phịch nhau cũng được, xong ai về nhà nấy. Tâm tình cũng tốt. Em đã có chồng, anh có vợ, quay lại khó lắm anh à, em à, còn con còn cái, nhiều ràng buộc gia đình. Phang nhau một phát kỉ niệm ngày xưa.
    Bạn Sota bảo sống có nguyên tắc. Ok. Nguyên tắc luôn đi, kiếm thằng thứ 3 yêu cho nồng nàn. Gặp lại làm chi, ảnh hưởng đến tai tiếng cho thằng đến sau.

  6. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là "Không nên" bạn ạ, yêu đương vớ vẩn thì không sao đâu, nhưng mà đã yêu mà có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, chia tay mà chẳng ai muốn nhưng vì những lý do mà không thể đến được với nhau thì lúc chia tay đã khổ lắm rồi, mãi mới nguôi ngoai đi được tốt nhất là đừng gặp, còn để cho nhau thở nữa chứ
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà nó đã đá (không phải vì hoàn cảnh éo le) thì nó chả day dứt gì khi không được gặp lại người cũ đâu, có chăng chỉ là nó thèm được ôm ấp abc linh tinh thôi, tình cảm hết nhẵn rồi. Cho nên cô không phải mất công ban phát lòng tốt cho nó làm gì hết, khổ !
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nói đúng con trai là thế thật thì con gái bọn mình đã mù quáng tin người, tin đời...Đúng là k nên ban fát lòng tốt cho loại con trai như thế! Nhưng chia tay rùi, mình vẫn mún gặp lại người ấy, chắc tại vì mình bị ...đá

Chia sẻ trang này