1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay rồi, đừng làm bạn anh nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_rangkhenh, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà liệu có các hệ lụy đằng sau cuộc chia tay này không nhỉ.Thế mà!
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hệ luỵ ntn nhở
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    ví dụ như tình cũ không rủ mà đến ý.Cái này mình được chứng kiến khá nhiều ở tình huống này .Thế mà!
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọng quan điểm của bạn.
    Còn mình, chia tay rồi đừng dính líu gì đến nhau. Đỡ gây khó xử và tránh cho người khác những hiểu nhầm, cũng như sự phiền lòng cho người yêu sau này.
    dù chuyện xưa có đẹp, có tuyệt vời nhưng cũng chỉ là xưa cũ chứ k phải hiện tại và tương lai. Nên chắc chắn, k có chuyện tình cũ không rủ cũng tới.
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái chuyện tình cũ ko rủ cũng tới ko phải ko có khả năng ko có. Tại vì theo tớ biết, 2 người đã từng yêu nhau là hai người đã từng hiểu về nhau, nếu ko có gì thay đổi, thậm chí ko yêu nhau nữa vẫn hiểu. Với một người hiểu mình như vậy, khi mình có tâm trạng buồn tủi gì đó thường có xu hướng muốn chia sẻ... Có điều là tớ cũng thấy đã chia tay rồi, sau một thời gian vết thương lòng đã thực sự nguôi ngoai thì việc rung động lại khó lắm...
    Mới chia tay thì việc căng thẳng với nhau ko có gì là lạ.. Về sau này, 2,3 năm gì đó nghĩ lại, thậm chí ấy còn cười được ý chứ, nghĩ rằng mình trẻ con, hoặc đại loại như thấy lúc đó mình quan trọng hóa vấn đề quá.. Nhưng thực chất chỉ đơn giản là mình đã vượt qua thôi..
    Rốt cuộc thì times will easy the hurt!!! luôn là một câu đúng
  6. nynkpk

    nynkpk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chia tay rùi hok thể làm bạn đc ?? Hãy suy nghĩ lại đi bạn ơi .
  7. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu ng ta chia tay vì k hiểu nhau thì sao? Suy luận của bạn sẽ k còn chuẩn nữa. Theo tớ, tình cũ k rủ cũng tới phải xét trên lập trường và bản lĩnh của từng người.
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mới yêu đã chia tay thì còn có thể nói rằng ko hiểu. Còn yêu nhau hơi lâu 1 tí mà nói rằng chia tay vì ko hiểu thì tớ cũng ko hiểu. Nó giống như kiểu, chia tay với lí do ko hợp í. Thế nào là ko hợp? Hợp hay ko là do mỗi người điều chỉnh cái tôi của mình đến đâu.. phải có sự cố gắng từ cả hai phía, để cùng hòa hợp chứ.
    Ý kiến của tớ cũng là tùy bản lĩnh của mỗi người đấy chứ.. vì tớ cũng nói rõ là với tớ đã hết yêu rồi, chia tay rồi thì rung động lại khó lắm.. chỉ là đôi khi cảm thấy dễ chia sẻ hơn với người đã từng hiểu mình..
    Thêm nữa là, ko phải hiểu tất, mà hiểu một phần nào đó thôi, tùy từng hoàn cảnh mà cái phần hiểu đấy quan trọng hay ko mà.. Nghĩa là tùy từng hoàn cảnh, hợp lí với cái người ta hiểu mình, mình mới muốn chia sẻ, còn ko thì tất nhiên nói với cái đầu gối chắc sẽ dễ chịu hơn
    Dù sao thì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi tính", bọn mình chỉ cùng nhau chia sẻ quan điểm.. Đôi khi quan điểm nào chỉ cần mình thấy được, hoặc đơn giản là với quan điểm đó, làm cs của mình dễ chịu hơn là được. Chuyện tình cảm ko được suôn sẻ hay tan vỡ, tớ cũng đã từng trải qua rồi, nói là cứ làm bạn hay ko, ko phải cứ nói là được, chỉ muốn động viên ấy là: mọi chuyện rồi sẽ qua, đến lúc qua rồi thì bạn hay ko cũng chẳng quan trọng.. Nhìn vào điểm xa để tự khuyến khích mình, bạn nhé
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đôi khi nghĩ lúc yêu nhau mặn nồng thế, ngày ngày ríu rít đi chơi,nhắn tin gọi điện, vậy mà chia tay sao lạnh lùng tãn nhẫn thế, coi nhau ko bằng người dưng ngoài đường....... tự nhiên thấy ghét yêu.... thà làm bạn cho lành vì làm bạn sẽ không chán nhau bao h, sẽ không có kiểu dửng dưng khi gặp ngàoi đường, sẽ không thấy giật mình khi vô tình ai nhắc đến tên người đó.....
    Ah viết nhảm 1 tý hiii
  10. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ban nay giong'' to'' the :))

Chia sẻ trang này