1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay rồi, đừng làm bạn anh nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_rangkhenh, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vì ta đã yêu, yêu chân thành và say đắm..
    Đã yêu bằng trọn vẹn con tim
    Khi con tim vỡ....
    dù vết thương lành cũng để lại những vết sẹo
    Cốc nước hắt đi không thể lấy lại... có lấy lại cũng lẫn tạp chất mà thôi...
    Vô tình, dù con tim đau... nhưng sẽ tốt cho tương lai...
    Khi bản nhạc mới tấu lên, ta sẽ quên đi bản nhạc cũ
    Bước sang cánh cửa mới thì cánh cửa cũ đã ở sau lưng... đừng nhìn lại... nhé
    Là điều cần thiết, cho những người tương lai không bị tổn thương,
    Là trọn vẹn cho 1 khởi đầu mới
    Hãy yêu... như chưa yêu lần nào
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "bạn"? Bạn là kiểu một năm gặp nhau 1-2 lần, sinh nhật nhắn tin chúc mừng thế á?
    Nên xếp vào danh mục "người đã từng quen" thì hơn.
    Đôi nào mà sâu sắc rồi thì coi như ko quen nhau ấy. Chứ người yêu mới mà bik đuợc thì có mà ghen nổ mắt ra.
    Mối tình đầu là người bạn thân cả năm cấp 3, vậy thì khi kết thúc rồi thì ko thể trở lại mốc ban đầu đựoc nữa...
  3. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cái này, tùy từng người thui mà. Mỗi người một cách nghĩ. Cảm thấy khó có thể làm bạn thì thôi. Cứ làm theo cách mà mình cho là đúng, miễn là dứt khoát, dứt điểm, không lằng bà nhằng.
    Dưng mà các bạn nói cũng đúng, khi muh chả còn tình cảm nữa thì nó nhẹ nhàng lắm, bạn bình thường, thậm chí bạn thân luôn.
  4. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Là...Bạn....có thể lắm chứ ....tự nhiên thấy sau bao nhiêu điều như thế....sau bao cảm giác ....thì chợt thấy rằng chỉ đơn giản quay lưng lại với nhau thật khó wá
    Đôi khi thấy nó dai dẳng nhưng nó làm ta ấm lòng dù chỉ là gặp lại....chào ....mỉm cười mà thôi

Chia sẻ trang này