1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay rồi, ko biết ngày mai sẽ thế nào và nên thế nào :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 13/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Chia tay rồi, ko biết ngày mai sẽ thế nào và nên thế nào :(

    Ko tài nào ngủ được. Buồn! trống vắng! trống rỗng! Chẳng biết viết những dòng này ra để được chia sẻ hay để được tư vấn nữa.

    Hắn nhìn thẳng mặt tớ và nói:
    - Giờ nói chuyện nghiêm túc nhé! Mình đã có kế hoạch rồi, sẽ ko cưới vợ trước năm 30 tuổi. Mình còn phải học thêm 1 cái văn bằng nữa như dự định. Đấy! Ấy xem có chờ được 2 năm nữa thì chờ.
    Tớ nói:
    - Ấy nghĩ thế nào mà bắt tớ chờ 2 năm nữa. Ấy là đàn ông con trai thì ko sao, tớ đàn bà con gái, 2-3 năm nữa vượt băm rồi, mà trong thời gian đấy, làm sao biết được tình cảm của chúng ta sẽ ra sao.
    - Nhưng ko thể khác được, tớ đã có kế hoạch ít nhất 2 năm nữa mới lấy vợ, còn ấy cứ khăng khăng ngay bây giờ thì ko thể.
    - Thì tớ sẽ đả thông tư tưởng dần cho ấy, và ấy sẽ thay đổi cách nghĩ. Lấy vợ vào có nhiều cái lợi lắm, cuối năm sau là đẹp rồi.
    - Ko được, mình sẽ ko thay đổi kế hoạch, năm sau ko thể.
    - Còn tớ thì ko thể chờ ấy 2-3 năm.
    - Vậy thì phải đành dứt khoát thôi.
    - Nhưng dứt khoát thế nào khi mà ngày ngày chạm mặt ở cq, có thể hành động xa lánh, lạnh lùng để cắt đứt thì tớ làm được, nhưng tư tưởng, tình cảm của tớ ko dễ dàng thay đổi.
    - Vậy từ giờ đến noel tớ sẽ tìm một người yêu mới, rồi ấy sẽ thay đổi được. Ấy cứng rắn lắm mà, ấy sẽ làm được.
    - Ấy có thể nhẫn tâm vậy sao, và nếu ấy có thể yêu ngay một người khác được, thì tớ sẽ ko tiếc một người như ấy đâu.
    - Cũng ko phải là yêu dễ vậy, tớ cần một người khác để chúng ta có thể dứt khoát. Đúng là phải dứt khoát thôi, cứ thế này chẳng biết đến đâu, nhỡ xảy ra hậu quả thì con gái sẽ là người chịu thiệt thòi. Ấy cố gắng lên, cứ coi nỗi đau này giống như dẫm phải cái gai mồng tơi vậy.
    - .........
    - Thôi, tớ về đây, có món quà nào để tớ giữ làm kỷ niệm ko?
    - ko có.

    Đã rất nhiều lần 2 bên nửa đùa nửa thật cắt đứt. Cắt ko được mà nối cũng chẳng vẹn nguyên. Vừa rồi có một chuyện xảy ra, mình ko còn muốn tiếp tục nữa nên đã âm thầm cắt đứt, 2 tuần ko nhìn mặt, ko nói chuyện. Thế mà hôm nay có cơ hội về với nhau, hắn theo mình về nhà, khi mà tình cảm của mình dường như được vỗ về, thì hắn hắt vào mình chậu nước lạnh với những lời lẽ trên.

    Ngày mai sẽ thế nào?



    Được tetoteti sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 13/11/2008
  2. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    hai bạn yêu nhau bao lâu rồi ??? hắn hơn bạn mấy tuổi ??? bạn năm nay bn tuổi ??? gd 2 bên có biết ko???
  3. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Mai gặp nhau,bạn cứ bthuog,như bạn bè bthuong.cố gắng kìm nén tình cảm,rồi tính tiếp...cũng cần có tgian để thử thách tcam của hắn,nếu hắn yêu bạn thực lòng thì hắn sẽ thu xếp mọi thứ và làm theo ý bạn để bạn vui lòng,chứ ko fai cưòi cợt đùa bỡn với bạn ntn...Cứ để 1tháng thử thách lòng hắn,nếu hắn ko có ý định j níu giữ bạn,thì bạn quên hắn đi...nó có cần mình đâu mà mình fải giữ nó...nếu có trói rồi miễn cưỡng cưới nhau về thì bạn cũng ko đc hp đâu...
    Tớ và bf đã từng war,rồi hắn cũng nói 1 câu là hắn sẽ có ngy để tớ cthể quên đc hắn...tớ nghe câu đấy xong,nc mắt trào luôn...vì thực sự chỉ trong suy nghĩ thôi mà hắn đã ngĩ nthe thì tức là hắn cũng chả trân trọng choá j tcam của mình...nhưng đến giờ dùng dằng vẫn yêu,tuy hắn có xl,nhưng tớ vẫn căm hận trong lòng,và thực sự mất lòng tin vào hắn rồi ... tớ ko đủ bản lĩnh để dứt khoát và bđầu lại từ đầu...
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đã đi làm cơ quan , tính đến chuyện cưới rồi còn xưng hô ấy tớ , ngộ nhỉ
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ có 1 ngày thôi mà bạn
    Bạn phải xem, Tình cảm của 2 ng lúc này thế nào
    - Nếu vẫn thắm thiết, đây chỉ là Một vấn đề các bạn cần phải tranh luận, tìm hướng giải quyết
    - Nếu đã nhàn nhạt: Đây chỉ là cái cớ để hắn ta pipi thôi
    Mới có 1 ngày mà bạn
    CHia tay nhau có đơn giản đâu, có phải nói thôi là thôi đc đâu. Nhất là khi 2 bạn lại làm cùng 1 công ty như thế nữa
    Chúc bạn tỉnh táo
  6. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đã ko yêu thì thôi , nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ
  7. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe cứ như Toru với Midori trò chuyện với nhau ý nhỉ. Hai anh chị này tầm 27, 28 rồi mà ăn nói như trẻ lên ba ấy. Anh giai nhà chị vẫn còn luẩn quẩn suy nghĩ "sự nghiệp = nhiều văn bằng" thì em khuyên chị đá bỏ ngay. Ghét những người tối ngày đi học bằng nọ bằng kia mà lúc hỏi đến chuyên môn thì mặt đực như ngỗng ị.
    Ở thời điểm này, với anh này, học tập là số 1 (với mục đích phục vụ sự nghiệp), gia đình là số 2, bạn bè là số 3, sở thích là số 4 còn chị (chia buồn) chỉ đứng hàng thứ 5. Chị biết thế chị yếu thế nào rồi đấy. Mọi rào cản đưa ra chỉ là ngụy biện, con người ta chỉ có "muốn" và "không muốn" mà thôi.
    Hỏi nhỏ: Hai anh chị chơi thân với nhau được bao năm rồi?
  8. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán bạn cũng phải 27-28 tuổi rồi và áp lực về chuyện hôn nhân khg phải là nhỏ nhưng tớ xin tư vấn với bạn thế này nhé:
    1. Bạn hãy thực sự cảm nhận tình cảm của chính bạn và của bạn trai nữa xem cả 2 có còn tình cảm thực sự với nhau hay không? và động cơ mà bạn trai bạn thực hiện kế hoạch đi học kia là gì?HAi bạn đã dự định cưois nhau chưa?Anh ta đang gặp khó khăn gì?Nếu câu trả lời là còn tình cảm thì bạn hãy bình tĩnh cùng anh ấy vạch ra kế hoạch để giải quyết.
    2. Qua cách xưung hô tớ đoán 2 người chắc phải qua 1 quá trình làm bạn rất dài, vậy nên cách sử xự của cậu ta tớ thấy không hay ho gì vì nó thực sự không hề nghĩ cho bạn. Tuy nhiên bạn cũng nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng với cậu ấy để có được sự thấu hiểu và rõ ràng mọi chuyện. CÓ thể tất cả cách xử sự của cậu ấy chỉ là bề ngoài của 1 lý do nào đó màbạnchưa hề hiểu hết. Hãy bình tĩnh nhé!
    CHÚC CẬU SỚM VƯỢT QUA
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    HÌ cách xưng hô 2 anh chị này vui nhỉ,chắc 2 người bằng tuổi nhau nên thoải mái như thế.Cứ tầm bằng tuổi là con zai ko mún lấy vợ sớm mà con gái thì lại đến ngưỡng rồi.Kể cũng khó!.Nhưng theo em,ít ra nthế này hình như 2 n`g cũng từng là bạn đúng ko?.NHưng cái cách anh này nói
    Cũng ko phải là yêu dễ vậy, tớ cần một người khác để chúng ta có thể dứt khoát. Đúng là phải dứt khoát thôi, cứ thế này chẳng biết đến đâu, nhỡ xảy ra hậu quả thì con gái sẽ là người chịu thiệt thòi. Ấy cố gắng lên, cứ coi nỗi đau này giống như dẫm phải cái gai mồng tơi vậy.
    Em thấy nó hơi phũ phàng,mặc dù nghe ấy tớ có vẻ jảm bớt đi 1 chút cái nặng nề nhưng cái cách anh í nói chứng tỏ tcảm đã ko còn nữa,gần như ko còn chút j í.Yêu biết là có thể đợi chờ để người ta thăng tiến cho cv nhưng ko phải là đợi chờ ko biết đến khi nào,nó cứ mông lung,nhất là yêu đã đc 1 time rồi sao có thể bảo chia tay là chia tay được.Đây là 1 cách muốn doãi ra càng nhanh càng tốt.Theo em,nếu chị thấy mình cũng ko còn tcảm thì đi làm chị cứ bt,cứ tỏ ra tmái và nc với tất cả mọi người.NẾu chị càng ủ ê,thì anh ý càng hả hê mà thôi.Cái chính,nên xác định,đã chia tay có nghĩa là thôi,các biẻu hiện ,thái độ j của mình ng` ta cũng chả để ý j nữa đâu.Chi bằng mình cứ sống thật vui vẻ,nghĩ cho mình và đi chơi đâu đó.Biết rằng cùng cơ quan khó xử thật,nhưng ko phải cứ vì như thế mà mình phải ngại suốt,chả lẽ cứ ngại mãi ah.Cố gắng lên chị ah!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ấy không yêu và không muốn lấy vợ.
    Còn bạn có yêu anh ấy không, hay đang cần lấy chồng? Nếu chỉ cần lấy chồng, thì không được rồi, vì anh ấy không lấy đâu. Nếu cần yêu, và chỉ yêu, thì hãy tiếp tục.
    Kết thúc bao giờ cũng mỏi mệt. Nhưng không kết thúc, thì không bao giờ có một bắt đầu mới.

Chia sẻ trang này