1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay rồi, ko biết ngày mai sẽ thế nào và nên thế nào :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 13/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Đọc những gì các bạn viết, mình thấy được chia sẻ phần nào, thấy đúng là phải kết thúc như thế thật.
    Mình cũng thấy mệt mỏi, chán nản từ lâu rồi. Cũng từ lâu rồi mình đã nhiều lần đơn phương kết thúc vì cái sự mệt mỏi, nhưng rồi lại đâu vào đấy khi mà tình cảm của mình thì vẫn còn, khi mà hắn bỗng nhiên nồng hậu trở lại.
    Hôm hôm qua mình đã suy nghĩ (cảm thấy là kỹ rồi) và mình đã quyết định, lần này sẽ dứt khoát để ko còn phải mệt mỏi nữa. Hôm nay đi làm, vô tình đụng nhau ngoài cửa phòng khi mà hắn đi ra, còn mình đi vào, nhìn nhau cười nhạt, vẻ mặt 2 bên đều xa cách lắm. Chẳng nói chuyện, chẳng nhìn mặt nhau lấy 1 lần. Đúng là mình ko nhìn hắn lấy 1 lần, ko nói chuyện 1 câu, mặt cứ lạnh tanh (lạnh tanh chứ ko thể hiện buồn), chỉ thỉnh thoảng đối đáp với các đồng nghiệp khi họ nói với mình hoặc chọc vui mình. Còn hắn có liếc trộm xem mình thế nào ko thì mình ko biết.
    Buổi chiều thấy chán mình rủ mấy người bạn lớp cũ đi ăn uống. Vui. Họ luôn là những người mang lại tiếng cười cho nhau trong những lần gặp mặt. Trên đường mình trở về, khoảng 10h30 tối, hắn gọi điện cho mình hỏi xem đang ở đâu làm gì, và tại sao lúc sáng gặp nhau ngoài cửa phòng hắn hỏi mà mình ko trả lời (Ko phải mình ko trả lời, mà do hắn nói gì đấy quá nhỏ nên mình ko biết hắn có nói). Mình nói luôn "từ giờ đâu cần quan tâm đến nhau, đã cắt đứt rồi thì cứ coi như ko quen đi".
    Mình cảm thấy chán, rất chán các bạn ạ. Lúc này đang mong muốn từ mai trở đi hắn đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. Chẳng biết thế nào nữa, ko nhìn thấy thì nhớ, thấy rồi thì chán nản ngập tràn, chỉ muốn người ta khuất ngay khỏi tầm mắt mình.
    Bạn nào trên kia nói "Tình yêu giống trò ...kéo co, 1 trong 2 bên buông tay là ..xong", giờ mình quyết định, (người ta đã buông rồi) mình cũng buông là...xong hẳn.
    Các bạn nói nhiều câu thật là đúng, mình sẽ nhớ những câu này, đây cũng coi như một cách nhắc nhở chính mình.
    Kết thúc bao giờ cũng mỏi mệt. Nhưng không kết thúc, thì không bao giờ có một bắt đầu mới
    Khi một mối quan hệ yêu đương bắt đầu thì cần đến 2 bên muốn bắt đầu, nhưng khi nó chấm dứt thì chỉ cần 1 bên muốn chấm dứt thôi.
    Khi 1 bên đơn phương đã muốn chấm dứt, thì mọi quyết định từ phía kia (tiếp tục hay chấm dứt) ngay lập tức mất đi giá trị.
    Được tetoteti sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 13/11/2008
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là 1 trong 2 người nên chuyển chỗ làm
  3. singleday

    singleday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông lúc chia tay lạnh lùng và dứt khoát quá, phụ nữ thì đau lòng , đau lòng vô cùng
    chia sẻ với bạn chủ topic, mình cũng trong tâm trạng như thế, chỉ còn biết đợi thời gian làm nguôi ngoai...ôi, sao yêu đương lại có lúc buồn đến thế này

Chia sẻ trang này