1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay rồi mà vẫn làm đau EX - Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wudy21, 01/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi mà vẫn làm đau EX - Phải làm sao đây?

    Mình và bạn gái chia tay nhau đến giờ đã 3 tháng. Tất nhiên chuyện tình đó đối với mình là quá đẹp và mình không ân hận gì cả. Thật lòng mà nói mình đã coi đó là chuyện tình đẹp nhất của mình từ khi biết yêu đến giờ và đó cũng là người con gái mình từng yêu nhất... sau khi chia tay, mình không hề ân hận điều gì và cảm giác hoàn toàn nhẹ nhõm, thoải mái và cũng thật sự mừng vì người ta đã tìm được 1 người yêu mới thay thế cho mình...Mình mừng vì điều đó làm cho cô ấy hạnh phúc và mình cũng có 1 cái cớ để nhanh quên người ta hơn...
    Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản như mình tưởng, gần đây mình nghe được những thông tin rất buồn do bạn bè mình nói về cô ấy, khi yêu 1 người yêu mới kém cô ấy 1 tuổi, anh ta không yêu theo kiểu của mình mà đưa cô ấy vào những cuộc chơi tối ngày, đó là đi "Bay nhảy" + "thuốc lak" + "chơi bời thâu đêm suốt sáng" - Thực ra điều này mình cũng chẳng quan tâm, vì nó không ảnh hưởng gì đến mình cả, tất cả đối với mình đều đã là quá khứ rồi! Nhưng cô ta thay đổi khác quá, trước yêu mình cô ta không bao giờ nghĩ đến những thứ đó và còn chửi bọn này là 1 lũ ngu, hết trò rỗi việc hay sao mà đi làm những trò đấy, thế mà bây giờ....
    Chuyện chỉ thế thôi đã là 1 nhẽ, giờ đây sau khi khoe xong hết với bạn mình, cô ấy pm nick chat nói chuyện với mình và khoe cả với mình nữa (mặc dù mình đã del nick đi vì không muốn nhìn thấy nick nữa để ko còn hi vọng vào điều gì) cô ấy nói rằng "Em ko có tiền thì thôi, bây giờ có tiền thì lại sinh ra hư anh ạ, rỗi quá thì phải tiêu cho hết đi....!?" - Thật không thể hiểu nổi...
    Chuyện đó ko chỉ diễn ra 1 lần, cô ta cố thể hiện sự "chơi" với tôi rất nhiều lần, vì điều đó cô ta không có khi yêu tôi...Khi yêu tôi 1 phần vì tôi muốn làm ăn ko muốn chơi bời nhiều (Tất nhiên tôi dám khẳng định 100% tôi là 1 người rất thoáng và không bao giờ ky bo hay bủn xỉn 1 điều gì cả, và tôi cũng lo cho cô ấy mọi điều kiện về vật chất và tình cảm bằng tất cả những gì tôi có thể) vậy mà giờ đây để đáp lại cái quá khứ của tình yêu đẹp đó với tôi, cô ta chỉ gửi lại 1 thông điệp rằng "Vâng, không còn yêu anh thì giờ đây tôi đã là 1 dân chơi" ? (đó là suy nghĩ của 1 người sinh năm 89 ư ?)
    Cảm ơn các bạn đã đọc topic của tôi, tôi mong những ý kiến đóng góp của các bạn cho tôi để tôi có thể vượt qua cú shock này, dù sao đây cũgn là tình yêu rất đẹp của tôi, tôi ko muốn quên hoàn toàn nhưng tôi cũng ko thể vì những chuyện như này mà giữ trong lòng được!
  2. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đáng lẽ ra mình phải post cái này vào box TƯ vấn tình yêu mới đúng, nếu để đây cũng được thì không sao nhưng nếu ko được thì nhờ mod chuyển sang bên đó hộ em nhé
  3. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ừm ... nghe thì như là 1 chuỗi hành động của sự bất cần thì fải ... Trú ngẫm xem lí do mà 2 người chia tay nó có thể khiến Kô ý ảnh hưởng về tinh thần ko, và trong thời gian chia tay ấy Kô ý đang fặp fải vấn đề gì như chuyện gia đình hay bạn bè chẳng hạn ... 89 thì hơi non, non thì thường cạn nghĩ lắm ... tâm lí chưa ổn định nên mới dễ sa ngã ...
    .
    .
    Tráu nghĩ nguyên nhân có thể là do cái đoạn vàng vàng ... Tráu ko rõ lí do chia tay là gì, nhưng có thể sau chia tay Kô muốn quay lại, mà Trú lại có người yêu mới nên mọi hi vọng của Kô ý tan tành ... và lại mang đến cho Kô ý cảm giác Trú ko yêu Kô ý nhiều nên đã quên dễ dàng => Kô chán nản => bất cần
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy shock, thấy buồn cho cô ấy, bạn có thể lựa lời nói chuyện với cô ắy thử xem sao. Có thể tế nhị cho cô ấy 1 vài lời đông viên chẳng hận. Ai nói chia tay rồi thì không thể gặp mặt không thể tâm sự, không thể là bạn, không thể giuó đỡ nhau nào. Nếu ttruớc đây cô ấy không phải người như vậy, có thể cô ây cũng shock vì việc chia tay với bạn, Bạn hãy thử giúp cô ấy xem .
  5. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác đã quan tâm nhưng mọi chuyện không đơn giản như bác hiểu thế đâu....! Em rất quan trọng mỗi lời ăn tiếng nói của mình, trong chuyện tình cảm em luôn là người im lặng theo dõi mọi chuyện rồi mới dẫn đến quyết định cuối cùng...Đúng thật là em đã rất yêu người ta, nhưng một khi mà tình cảm đã không còn dành cho 1 người - mà đã có sự chia sẻ cho người khác thì đối với em đó là sự xúc phạm - nỗi thất vọng rất lớn . Em tự thề với lòng mình là không bao giờ có chuyện em phải nói chuyện với người ta - Giả dụ người ta cần mình thật thì ko sao - Đằng này, nếu như chỉ cần 1 lần gặp gỡ em lại mang tiếng là "níu kéo" là "đạo đức giả" và thậm chí sẽ còn có những người nói là "Đi phá hoại hạnh phúc của người khác"
    Tất cả những gì em muốn bây giờ chỉ là mọi chuyện qua rồi, cô ta muốn làm gì thì làm nhưng đừng xuất hiện trước mắt em đừng thể hiện cho em và những người bạn của em biết như 1 sự trả thù lên em - Không chịu được, bế tắc, mệt mỏi !
    @bác TonicX :Cảm ơn bác đã quan tâm, nhưng đó không phải lý do đâu ạ, chẳng có chuyện gì về gia đình bạn bè hết, và nếu có thì 1 con người mà em đã chọn để yêu sẽ không xử sự như thế, đây là 1 sự thay đổi quá lớn mà chính em không thể ngờ được
    Được wudy21 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 01/06/2008
  6. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    ơ Cậu này hơi giống mình à nha !
  7. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Trú chưa hiểu về con gái rồi
    Các Kô gái tuổi teen thì thường non nghĩ lắm Trú ạ ... Tráu ko biết lí do chia tay của 2 người là gì nhưng 1 tình yêu đẹp thường khiến con gái day dứt Trú ạ ... Có thể là khi Kô ý đã suy nghĩ kĩ lại và rất muốn quay lại, nhưng Trú thì quay lưng đi với người mới quá nhanh ... Chính thế đã làm nẩy sinh cảm giác hụt hẫng và bất cần ở Kô ... cái việc Kô pm khoe với Trú đã nói lên tất cả đấy
    // Trú cứ thử tìm hiểu xem có đúng là Kô ý bắt đầu thay đổi từ khi Trú có người yêu mới ko nhớ
  8. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn đọc kỹ lại hộ mình nhé, cho đến giờ mình vẫn chưa có người yêu mà người có người yêu là người ta cơ mà
  9. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    he , Tráu xin lỗi, thế thì khó hiểu thật
  10. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mình chấp nó thế hoá ra mình bằng nó à
    Cái vàng mới là cái quan trọng

Chia sẻ trang này