1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay rồi nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thiennga_tinhyeu, 06/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiennga_tinhyeu

    thiennga_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm là sao???

    Tụi tớ chia tay được gần một tháng, người chủ động chia tay là anh ấy.
    Tớ không hiểu nổi chia tay rồi mà đàn ông các anh còn quan tâm, còn gọi điện hỏi thăm làm gì (ko gặp mặt vì ở xa nhau mà)? Cứ cho qua đi, quên đi để con gái đỡ buồn khổ hơn. Đã nhẫn tâm bỏ người ta rồi, vậy thì người ta vui hay buồn thì mặc xác người ta.
    Tớ tưởng là anh chia tay tớ để theo một bóng hồng nào đó nhưng không phải.
    Có bạn nào như tớ không? Phải chăng anh ấy vẫn còn yêu mình nên mới thế?
  2. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì người ta đôi khi chỉ gọi điện theo thói quen thôi! Khi yêu thì ngày nào cũng gọi điện nhắn tin, đến khi xa nhau rồi thấy trống vắng lắm!!
  3. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường ích kỷ thế đấy, chia tay rồi call cho mình xem thử mình có đau khổ hay hok.Nếu còn iu thì ngta chẳng chủ động chia tay làm j.Đừng hi vọng chi cho mệt. Tốt nhất là tìm tình yêu mới
  4. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    chưa chắc đâu bác ạ, e vừa nói chia tay với bạn gái vài ngày. Chỉ vì cô ấy vô tâm quá, em ko thể tiếp tục đc nữa. Nhưg e vẫn rất yêu cô ấy, em lo cho cô ấy, ko biết cô ấy buồn lắm ko, muốn làm cô ấy hết buồn.
    bác đừng nghĩ tiêu cực cho ng'' ta quá thế, nghĩ đi thì cũgn phải nghĩ lại chứ
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    e cũng chả bít,but linh cảm là nhiều lúc gọi định để níu kéo lại hay sao ý!có thể NY của bạn này cũng thế
  6. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
  7. thiennga_tinhyeu

    thiennga_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko còn buồn nhiều, chỉ mấy ngày đầu thôi. Yêu thì yêu thật nhiều nhưng chia tay rồi thì tình cảm cũng nhanh qua, với cả mình quen những người con trai khác, không phải yêu nhưng đi chơi cùng họ cũng vui.
    Việc anh ấy có gọi điện cho mình hay không, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mình. Gọi xong thì cũng thấy vui vui vì anh vẫn còn quan tâm. Còn bình thường cũng chẳng mong anh ấy gọi đâu.
  8. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chia tay mà gọi điện hỏi han thì là thằng mất dạy
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi vẫn có thể liên lạc và hỏi thăm nhau chứ bạn!Dầu gì đi nữa thì vẫn có thể làm bạn với nhau mà.Cái gì qua đi hãy cho nó qua,kô thể biến tình yêu thành thù hận đc.Hãy để anh ta liên lạc với bạn và hỏi thăm bạn.Có lẽ anh ta chỉ muốn biết cuộc sống của bạn lúc này có tốt kô đấy thôi mà.Tha thứ cho người khác là cách tốt nhất làm chô tâm hồn chúng ta thanh thản và thoải mái.
    Cũng có thể anh ta chỉ muốn đc yên ổn một mình.
    Nếu thật sự anh ta kô quen ai thì tớ nghĩ rằng anh ấy chia tay câu chỉ muốn đc thỏai mái và tự do,có lẽ thế.
    Anh ta còn gọi điện hỏi thăm bạn có nghĩa anh ta vẫn còn nghĩ về bạn đấy.Hãy cho anh ta thêm cơ hội đi.Rồi anh ấy lại sẽ quay lại với bạn nếu tâm trạng anh ta đc thoải mái và tốt hơn.
    Hoặc tớ nghĩ anh ta có chuyện gì giấu bạn nên mới cố tình chia tay bạn thế.Nếu đã thực sự yêu nhau còn nghĩ về nhau thì các bạn chia tay để làm gì?.
    Mà theo bạn nói là anh ta cũng chẳng đến với một người con gái khác(nhưng thực sự có phải thế kô?, bạn kiểm chứng lại nhé).Tớ nghĩ có uẩn khúc gì đó mà anh ta kô thể nói ra.Nên chọn giải pháp chia tay với bạn để bạn kô phải bị tổn thương và đau vì anh ấy.Bạn thử hỏi thăm anh ấy xem.
    Còn nếu là loại sở khanh và lợi dụng thì bạn kô việc gì quan tâm đến hắn làm gì.Tìm người khác là tốt nhất.
    Chúc bạn vui vẻ và nhanh lấy lại tinh thần nhé.Đừng buồn làm gì bạn à!Cố lên!
    Tặng bạn một bài hát.
    Sáng tác: Nhất Trung
    Trình bày: Tim
    Nhiều khi ngồi bên em nhưng không biết phải nói sao, dù muốn nói anh đã yêu em
    Mà con tim vẫn không nên lời, nói cho em hiểu, nói duyên trời đã đưa mình đến bên nhau.
    Rồi khi anh nhìn em thì chong chóng chợt quay
    Và anh biết duyên trời đã đến và anh đã thấy trong em niềm ước mơ
    Và mơ ước đó sẽ đưa mình đến bên nhau.
    Chờ gió lên, chờ chóng quay anh sẽ nói thật lòng cùng em
    Nói cho em hiểu rằng thế gian bao người nhưng anh biết mình là của nhau.
    Chờ gió lên, chờ khi chong chóng quay anh sẽ ôm thật chặt lấy em
    Nói cho em hiểu rằng anh không hối hận và anh sẽ không để mất em một lần này nữa đâu.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/10/05F64010/?_nghenhac=cakhuc&_amnhac=baihat&_album=nghesi
  10. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tuyết đối ko liên lạc 1 thời gian

Chia sẻ trang này