1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay rồi nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thiennga_tinhyeu, 06/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Để tớ nói với bạn thế này nhé: Vì bạn vẫn còn yêu anh ấy, nên bạn mới quan tâm xem anh ấy gọi điện, nhắn tin cho bạn là vì sao? Chứ hết yêu rùi thì chẳng hơi đâu quan tâm đâu, làm gì cũng mặc kệ. Tớ ko tin là bạn đã ko còn yêu gì nữa.Nhất là khi mới chia tay được một tháng.
    Nhưng thôi, con gái hay mắc bệnh tưởng bở lắm, thấy người ta mới nhắn tin đã cuống lên xem người ta có ý gì.
    Cứ chờ thời gian xem sao, mọi thứ sẽ rõ ràng ngay ấy mà
  2. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    vậy thì mình cũng mường tượng ra cái lý do anh í chia tay bạn
  3. thiennga_tinhyeu

    thiennga_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể chia sẻ điều mường tượng của bạn được không?
  4. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    điều mình nghĩ ko biết có giống bác kia ko? người yêu bạn chia tay bạn là muốn thử thách bạn có thật lòng với anh ta ko? có cố gắng níu kéo hay ko? hay bạn chỉ xem anh ta như bất cứ thằng nào khác, ko có anh ta thì cũng có vô khối thằng khác thay thế.
    chắc có lẽ bạn thuộc loại con gái vô tâm, khi đi chung với anh ta có lẽ bạn hay kể về bản thân mình, kể về những thằng hay ve vãn bạn,ko thể hiện cho anh ta biết rằng anh ấy là số một.
    thêm nữa anh này vẫn còn nhân từ chán, mình biết có nhiều tên ko cần suy nghĩ đến cảm giác của gái, đối với hắn chỉ cần xxx được là được. đâu có thử thách chi cho mệt
    anh này thuộc dạng khá giống mình ,nếu mình ko phải là số một thì quyết ko làm người số 2,
    bạn giống như câu hát "tình yêu đến em ko mong đợi chi, tình yêu đi em ko hề hối tiếc.." chả hiểu yêu kiểu gì nữa, có lẽ chỉ là cho đỡ buồn thôi.
  5. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sn nhật em! Người yêu cũ vẫn gọi điện nhắn tin đến chúc mừng sinh nhật! Thật ngạc nhiên và không hiểu nổi...Phụ nữ thật là phức tạp
  6. thiennga_tinhyeu

    thiennga_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu anh ấy lắm, anh còn nói rằng: "Anh biết em rất yêu anh nhưng đừng yêu quá mà ảnh hưởng đến công việc khác." Tụi tớ đã dự tính là năm sau sẽ cưới rồi mà.
    Lúc đầu tớ không đồng ý chia tay nhưng do anh ấy quyết tâm quá.
  7. virgo9

    virgo9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm
  8. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra không chỉ có riêng em cũng làm như thế, còn có bác sonic và bác virgo nữa.. Vote * cho 2 bác.
    Thực sự những cô gái vô tâm ko đáng đc nhận 1 tình yêu thực sự.
  9. thiennga_tinhyeu

    thiennga_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vào những dịp sinh nhật hoặc lễ tết mà gọi điện chúc mừng thì mình thấy ko có gì là lạ cả. Chỉ có điều không dịp gì mà gọi mới là lạ chứ.
    Hôm 20-10 vừa qua, tớ bất ngờ vì anh ấy gọi điện chúc mừng tớ đúng vào lúc vừa bước sang ngày mới (hơn 12 giờ đêm ý) trong khi trước đây (khi còn yêu) có muốn như vậy cũng không bao giờ có.
  10. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Vì trong ex-bf của bạn, tình yêu ko còn nhưng vẫn còn tình bạn, với lại cũng mới chia tay mà lý do ko fải là quá ghét nhau hay cãi cọ gì to tát thì con trai vẫn thường như thế..Ex-bf của tớ, chia tay nhau đến gần năm vẫn hỏi thăm nhau mà..
    Bạn hãy trân trọng điều đó nhé..

Chia sẻ trang này