1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay sao nhieu dang cay?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuongha, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã chuẩn bị cho đám cưới,nhưng bây giờ khi ngồi viết những dòng này thì lại đang mỗi người mỗi nơi.Và có vẻ như lần này lamột đi không trở lại.3năm yêu nhau,3năm vượt qua không gian,thời gian,khó khăn của cả hai gia đình,3năm tôi nỗ lực và cũng là 3năm tôi yêu anh đến quên cả bản thân,quên cả lòng tự trọng,và cả đau khổ.Nhưng cuối cùng cái tôi nhận được bây giờ chỉ là số 0 và là sự đau đớn đến vô bờ bến.Nguyên nhân là gi?Chẳng là gì cả chỉ vì những điều vụn vặt,chỉ vì những điều tưởng chừng như rất đơn giản,nhưng cả hai đều muốn người còn lại tự hiểu và cảm nhận nên kết quả là điều không tưởng.Tôi đã không thể quên anh.Có thể trong mắt mọi người,anh chẳng có gì nổi bật,không tiền tài,không danh vong,không hình thức và gia đình chẳng ra gì,nhưng đối với tôi anh là tất cả,là niềm tin va lòng yêu thương vô han.Giờ đây,tôi nhớ anh đến xót cả lòng,cái cảm giác mất anh vĩnh viễn làm tôi nhói cả tim.Tôi không thể tin được đó là sự thật.Tôi đã cố làm như mọi người,tìm tất cả những cái xấu của anh để đỡ đau lòng,nhưng rút cuộc,vì tôi đã thoả hiệp với những cái xấu đó từ lâu nên tôi nhận thấy rằng tôi yêu anh cũng vì những điều đó.Vì những cái rất khác người.Đêm qua,mơ thấy tiếng anh về,nằm kề bên,tôi nhớ hơi ấm cơ thể anh đến nao lòng,ước gì được một lần ôm anh,một lần được ngủ thật ngon và cũng là một lần được anh ôm,được rúc vào cánh tay và hít mùi thơm của cơ thể.Tôi nhớ anh đến phát điên lên.Đến như mình có cảm giác là vỡ oà lên khi biết không bao giờ mình còn là của nhau nữa.Tôi cũng nao hết cả lòng,khi biết rằng từ nay sẽ không còn ai để mình chiều chuộng,thương yêu và cả giận hờn nữa.Tôi vẫn nhớ anh vi tình yêu tôi dành cho anh đã lớn hơn tất cả những lo toan cho cuộc sống và những vụn vặt của cuộc đời.Và ở nơi anh sống,hàng ngày anh vẫn đi về nhưng có nhớ đến em không?Tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được anh vì người cho tôi nhiều đau khổ nhất sẽ là người tôi yêu quý nhất.Nhưng sự thật không chỉ là như thế ma còn là vì anh luôn là người ngọt ngào và lãng mạn trong tinh yêu.Ba năm va 3tiếng,tất cả cách nhau quá xa,nhưng đối với tôi khoảng cách đó hình như không có.Tôi vẫn còn yêu anh dù rằng hiện tại tôi rất đau khổ.Biết làm gì khi tất cả đã đi qua.?
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ....cố lên bạn ơi. cố nghĩ rằng trái đất vẫn quay khi ko có ng đó.
    Get well soon.
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu,đứng dậy và tiếp tục đi......
    Tình yêu sao mang bao chông gai,bao chua cay,không đẹp như mơ.
  4. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Co de dang quen duoc o?Toi van thay that kho khan de bat dau lai.Tat nhien van xem nhu o co anh ay nhung biet lam sao day?Khi trong long van cu ngon ngang.Biet den khi nao toi co the don dep het duoc nhung dieu ngon ngang trong long?Con anh cuoi?tat ca nhung tam anh chung,anh giua hai gia dinh....Con nhieu nhieu nua,lam sao day?Dot bo thi toi khong the,ma cat vao mot noi nao do thi that xot xa.Gio chi nghi den bat dau tu dau voi mot nguoi nao do hoan toan xa la toi thay so qua.Cuoc song sap toi doi voi toi that su la kho khan.Toi thay minh met moi va khong du tu tin de lai bat dau.
  5. geek

    geek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    3 năm yêu nhau, 3 năm vượt qua tất cả các khó khăn,thử thách. Cuối cùng vì một điều nhỏ nhặt làm tan vỡ tất cả, Có đáng không chứ?
    Bạn rất yêu anh ta nhưng có bao giờ bạn tự hỏi anh ta có thật lòng yêu bạn không ?
    Tôi không tin 2 người yêu nhau thật lòng lại có thể chia tay nhau 1 cách dễ dàng vì những điều nhỏ nhặt.
    Nếu chia tay thì có ít nhất một người đã thay đổi.
    Hãy mạnh mẽ lên, Hãy đối mặt với sự thật.
    Chúc bạn sớm bình phục !
    Được geek sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 10/04/2004
  6. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ĐÔi khi những điều mà mình cứ nghĩ no bình thường nhất dồn nén nhiều nhất lại là điều làm tan vỡ hạnh phúc.Mình đang tìm phương án tốt nhất để giải thoát,nhưng thật sự mình không cảm thấy mình cần người đàn ông khác.
  7. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    " Khi một người đang đau khổ, người đó thường không biết rằng nổi đau đó rồi sẽ qua"
    Cố lên bạn ơi! Mặc dù biết rất khó, nhưng không phải là không thể, chỉ cần cố gắng và quyết tâm thì một ngày nào đó, bạn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn
  8. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống với điều gì cũng đơn giản và cái gì mình cũng có thể đạt được nhưng những gì thuộc về tình cảm thì có lẽ mình khó có thể đạt được.Có lẽ đành để gió cuốn đi và thời gian hàn gắn lại thôi.Nhưng nếu càng nói mình không nghĩ đến tôi càng thấy đau lòng.
  9. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử làm hết sức để quay lại với anh ta đi. Yêu nhau 3 năm rồi, bây giờ tay trắng, phí quá. Bạn hãy dẹp tự ái để hàn gắn mâu thuẫn, nhờ phụ huynh can thiệp vào xem thế nào. Đại loại là bạn hãy tìm đủ mọi cách xem có kết quả không.
    Nếu mà anh ta vẫn nhất quyết đòi chia tay thì chịu thôi, yêu người khác vậy. Chắc bạn vừa chia tay nên thấy sốc. Tuần sau bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Tuần sau nữa bạn sẽ thấy ngạc nhiên là vì sao lúc chia tay mình lại đau khổ đến vậy. Thời gian hàn gắn vết thương nhanh lắm.
  10. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Minh cung da co gang lam roi,nhung anh ay thi dang o rat cach xa minh,minh nghi co le roi cung se qua ma thoi.Nhung hien tai cu mac noi dau xam pham den ban than.Minh chi cam thay kho khan khi bat dau lai tu dau,vi that su nhung gi da qua than quen voi minh roi gio minh khong muon bat dau lai nua.Minh that su thay met moi lam.Chi nghi toi mot khuon mat la,minh phai lo lang cho mot nguoi la va cam giac a ay se co mot nguoi con gai khac ben anh ay la minh da khong thoai mai roi.Du gi minh cung sap la vo nguoi ta.Nhung co le thoi gian se tra loi.Va minh da lam het suc roi ma.Danh chap nhan thoi chu minh chang biet lam sao nua.

Chia sẻ trang này