1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay sao nhieu dang cay?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuongha, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nếu được bạn thử đi xa một thời gian, mong là sẽ lấy lại được sự cân bằng trong tâm hồn. Bạn còn trẻ lắm, nhưng hình như bạn đang cố tình chứng tỏ là mình già dặn đấy. Bạn đi nhiều, biết nhiều, nhưng có lẽ bạn nên học cách làm cho tâm hồn mình tươi trẻ một chút. Đôi khi ta cũng cần "Cưa sừng làm nghé" một tí chứ, phải không bạn (như bạn đã bảo ai đó sao mà nói chuyện giống trẻ con thế - Coi chừng lầm nai cụ đấy ).
    Cầu mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với bạn.
  2. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi sao truyện của bạn giống tôi vậy nhưng tôi chắc không phải bạn là người đó của tôi vì người đõ của tôi không biết lên mạng như thế này đâu.
    Tôi cũng ở tâm trạng như bạn đây không thể nào quên được chúng tôi cũng chuẩn bị cưới thế mà chỉ sau mấy ngày đi miền nam về cô ý đã thay đổi hoàn toàn và dãd dời xa tôi và có bảo hãy đợi con tim trả lời trong đầu tôi du bất cứ làm gì ngủ hay thức đều nhớ đến cô âý không thể nào quên được làm sao đây.
    Hình bóng người ta luôn hiện hưu trong tôi có khi đến lúc mắt không nhìn thấy nữa, tay không dùng được nữa, mũi không thở được nữa trong lòng chỉ còn hư không thì chác là lúc đó mới quên được mất thôi. Nhưng người ta có hiểu cho đâu. Có khi bây giờ em đang ở bên người khác trong mien nam ý anh thật đau long.
  3. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Minh va ban,hai nguoi chung mot tam trang,nhung du sao cu mac ke di.Cuoc song van phai song ma,cai dau kho nhat la neu minh dau kho ma khong noi ra duoc.The ban o HN do a?Nguoi yeu cua minh cung la nguoi HN do.Nhung sao minh van thay buon.Nghe ban noi thi con trai cung o phai la cung ran den muc khong the bieu lo cam xuc.
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tết vừa qua mình cũng cãi nhau với bạn gái,cũng chỉ vài chuyện rất nhỏ nhặt tưởng như không ,thế mà mình phải nghe lời chia tay trong khi mình đang còn yêu,níu kéo cách mấy cũng chẳng ăn thua,ừa mà làm sao níu kéo được khi..... mấy ngày sau,thì phát hiện cô ta có bạn trai khác rồi (mình nghĩ là trong khi đang wen với mình thì cô ta lại cặp với người khác) thế đấy nhưng chuyện nhỏ nhặt nhưng khi nói ra người ta mượn đó làm 1 cái cớ để nói lời chia tay.Bạn xem lại đi anh ta có yêu bạn hay không, nếu mà thực sự yêu bạn thì nhưng lỗi nhỏ hay lớn đều có thể dễ dàng bỏ wa cho nhau...còn nếu không......thì....như mình vậy đó.
  5. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh ay thi khong co ai khac la dieu chac chan,nhung tinh tinh thi khac nguoi nhieu lam,noi chung kho co the noi ro nguye n nhan la gi,du minh thua biet do la muon ly do thoi.
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn gì đó nói, người ta của bạn có thể đã thay đổi rồi, và điều này là gần như 95%. Mình là phái nam, mình nghĩ có thể hiểu đôi chút về tâm lý đó. Cho dù yêu 10 năm đi chăng nữa, vẫn có thể thay đổi, thậm chí khi hôn lễ được chuẩn bị xong xuôi. Có nhiều lý do như thế này, yêu 3 năm, nhưng bạn có biết rằng trong 3 năm đó, có bao nhiêu lần trong trái tim anh ta muốn rời xa bạn? bạn làm sao biết được, đúng không! Nhưng vì chưa có ai khác, hoặc anh ta, những lúc đó, nghĩ rằng thôi kệ, người này cũng đựơc. Và thế là tiếp tục 3 năm... Nhưng tới ngày cưới, anh ta thực sự sợ hãi khi nghĩ đến việc phải sống chung với 1 người mà trong tâm trạng, anh ta đã ...chán. Mà những tâm lý này , anh ta làm sao cho bạn biết đựơc.
    Còn nữa, cho dù anh ta khác người cách mấy, anh ta ko thể rời xa người mình yêu dấu, nhất là đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, nếu anh ta yêu bạn. Xin lỗi khi phải nói lên điều này: tôi nghĩ bạn...nên tỉnh ngộ đi. Người ta yêu thì đã không như vậy.
    Bạn thấy đấy, tình yêu cũng như mọi thứ trong cuộc sống, có thể dễ dàng thay đổi như trò chơi. Vậy thì , bạn ôm nỗi khổ đau vào lòng...vì....một tình yêu...lầm tưởng. Có đáng không!
  7. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm sao biết được là mình đã khóc nhièu vào tối qua như thế nào?Mình đã khóc thật nhiều,cũng muốn tin la đây là sự thật và anh ta không đáng,nhưng thật sự con tim đã không thể bị lấn át bởi lý trí.Mình khóc rồi ngủ,nhưng giấc ngủ không sâu,vì mình biết rằng mình nhớ anh ấy,nhớ từng ánh mắt,cử chỉ,mùi của cơ thể,tất cả đều quá quen thuộc.Có thể anh ấy không ra gì,không tốt,nhưng chí ít anh ấy cũng đã từng là một người yêu tuyệt vời,Một người đàn ông lý tưởng đối với bản thân mình.Mình biết chỉ có thời gian mới là liều thuốc tốt nhất dành cho mình mà thôi.
  8. luhanh_quoclo

    luhanh_quoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên chân thành:
    Vào lúc này bạn rất không nên tìm kiếm một người đàn ông khác. Bởi vì khi bạn càng muốn quên đi thì những chuyện cũ càng ám ảnh bạn. Hãy để cho thời gian từ từ xoá dần hình ảnh người kia trong bạn. Đừng muốn quên đi bằng cách tìm một người đàn ông khác, có thể bạn sẽ găp phải một sai lầm nữa. Hãy sống vì mình và gia đình mình nhiều hơn nữa. TY là quan trọng nhưng không phải là tất cả
  9. luhanh_quoclo

    luhanh_quoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    To Thuong Ha: Câu chuyện là giống nhau nhưng để vượt qua lại là chuyện của mỗi người. lý do gì bạn có thể tự tin nói điều này khi mình vừa đọc máy bài post của bạn.
  10. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng chia tay rồi,không bàn tới lí do nữa,bây giờ muốn nói chuyện với bạn giúp bạn vượt qua chuyên này thôi.
    Mình biết cái cảm giác mà bạn đang phải chịu đựng...biết...biết mà . Cứ sáng thức dậy thì hình ảnh của người đó xuất hiện liền trong tâm trí của bạn,chẳng muốn làm cái gì hết,nằm đó và suy nghĩ chuyện chia tay với anh ấy có phải là mơ không?? Trong ngày ,đôi khi bắt gặp lại một kỉ niệm nào đó(chẳng hạn một bộ phim mà 2 người đã cùng ngồi xem chung)tự dung lại muốn bật khóc,suốt cả ngày hình ảnh người đó cứ tràn ngập trong tâm chí của bạn,kể cả trong giấc mơ(1 tuần mơ thấy người đó không dưới 2 lần ),khi nói chuyện với bạn bè trước sau gì cũng lại chuyển sang câu chuyện chia tay của bạn thôi....
    Vấn đề bây giờ,hãy gạt người đó sang một bên,bởi vì xung quanh bạn đâu chỉ có người đó thôi ,còn có bamẹ,anh chị hay em gì đó ,còn bạn bè nữa chứ,còn công việc của bạn.Nói quên đi liền cũng hơi khó,bạn hãy đi chơi thật nhiều cùng với bạn bè,hay đi chơi thể thao ,môn nào mà bạn chơi hay nhất(bóng rổ chẳng hạn) sau 1-2 tháng là đỡ liền à......và nhớ đừng có ủ rũ người khác nhìn vào bạn và họ sẽ cười bạn đấy,hãy vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra....cuộc đời vẫn đẹp sao....
    Thôi chúc bạn sớm vượt quachùng nào vượt qua rùi nhớ thông báo cho mình biết nhé.

Chia sẻ trang này