1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay sao nhieu dang cay?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuongha, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    to luhanh_quoclo: Minh noi chuyen voi kylanhvn chi de cho minh o thay buon ma ca kylanhvn cung do buon hon thoi,chu chang co y gi ca,tat ca cung chi la ly do de ma bao chua cho nhung gi da qua thoi,ban dau can phai nang loi nhu the?
    to xuandong34:Minh cung van be ngoai o co gi voi tat ca moi nguoi nhung ma that ra khi mot minh minh lai that su dau long.Cai chinh la moi nguoi hien tai khong ai biet den chuyen cua minh.Du sao minh cung chua tung duoc biet den boi mot nguoi that bai ma.Hon nua,minh bao la minh khong cam thay can nguoi dan ong khac,chu dau phai la can dau,tai ban doc luot qua nen ban khong thay chu do thoi ma.Cam on ban da giup minh vui.
  2. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tat ca ai co vao tam trang nhu the nay moi hieu duoc chung toi song nhu the nao, an khong ngon ngu khong day giac trong oc cang thang tot do nhu soi day dan y o dya chi muon noi ra cho nhe bot di cho do buon ui hon thoi phai khong ha ban Thuongha. Nhung co le cung phai co gang hoc cach quen di thoi ban a mot lan vap nga thi minh phai tu dung day thoi khong co cach nao khac nua ca minh con phai song ve gia dinh minh vi nhung nguoi than cua minh nua ma
  3. luhanh_quoclo

    luhanh_quoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    To : Thuongha
    Sorry nhiều. Có gì bỏ qua. Không có ý gì khác là muốn chia sẻ bởi đơn giản câu chuyện của bạn cũng giống tôi. Thế nhé.
    Cuộc đời là biển cả
    Ai không bơi sẽ chìm
  4. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    sao nhieu nguoi cung canh ngo voi nhau the nhi?Cu ngam nghi tuong rang o doi ai cung khac nhau co giong cung chi giong the nao thoi.Chu giong den muc hoan toan thi cung la nhi.Chi mong rang,du ai trong hoan canh nao.du dau buon den nhu the nao,du chan chuong den nhu the nao cung hay co vui len de ma song.Cuoc song con nhieu dieu de thuong va hanh phuc lam.Chang co gi chung ta khong vuot qua duoc.VI chung ta co y chi manh liet ma.Chuc tat ca vui ve.
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ư? Ừ, đúng là đau khổ thật, shock và choáng váng nhiều lắm. Nhưng rồi lại phải tự mình đứng lên thôi. Người ta ai cũng nói rồi mà, cuộc sống đâu chỉ có tình yêu không thôi đâu, còn nhiều thứ khác nữa. Hình như ai cũng đã từng có một lần chia tay, và sau đó, hình như ai cũng tìm được một cách nào đó để đều vượt qua được cả, bằng cách này hay cách khác, bằng cách ít tổn thương cho mình nhất, hay bằng cách gây tổn thương cho mình nhiều nhất.
    Bạn chia tay với bạn trai của bạn sau khi yêu nhau 3 năm ư? Bạn tôi chia tay với bạn gái sau khi yêu 7 năm, và tôi chia tay với bạn trai tôi sau khi yêu chưa được 1 năm... Vấn đề không phải thời gian, mà là tình yêu đó như thế nào. Tôi không hiểu sao tôi có thể yêu anh ấy nhiều như thế, dù khoảng thời gian hai đứa bên nhau là quá ít ỏi. Nhiều kỉ niệm đẹp lắm, nhiều điều thiêng liêng lắm, và khi chia tay tôi cũng đau xót lắm. Nhưng không hiểu sao tôi lại không hề cảm thấy oán hận, giận dữ hay trách móc gì anh ấy cả. Ngược lại bây giờ đây tôi lại thầm cảm ơn anh ấy, thật đấy bạn ạ! Vì nhờ có anh ấy mà tôi biết được tình yêu, biết được ý nghĩa, hương vị và màu sắc của nó. Và hình như càng xa anh ấy, tôi lại càng cảm thấy hiểu anh ấy hơn, thông cảm cho anh ấy hơn. Chẳng hiểu sao những cảm giác anh ấy đã từng đi qua thì bây giờ đây, chính tôi là người đang trải qua những cảm xúc đó. Và tôi càng hiểu, càng thấy thương anh ấy hơn. Bạn đừng hiểu lầm. Tôi vẫn biết đã chia tay thì chẳng thể níu kéo nhau lại được nữa, và tôi cũng không hề có ý định như vậy. Tất cả cũng chỉ là kỉ niệm, là quá khứ thôi. Điều tôi muốn nói ở đây là khi đã chia tay, bên cạnh nỗi đau cho riêng mình khi bị mất đi người mình yêu dấu, thì bạn hãy tìm lấy những khía cạnh tốt đẹp nhất để nhớ về, để đừng tự dặn vặt mình và tự làm mình đau khổ nữa. Biết đâu ở một nơi nào đó, anh ấy cũng đang dằn vặt vì bạn, như vậy thì được ích gì chứ?
    Bây giờ, bạn tôi đã tìm được cho mình một người khác. Và tôi chẳng có cảm giác gì hơn, là thấy yên tâm và thanh thản hơn vì bên anh ấy đã có người chăm sóc, quan tâm, để anh ấy đỡ phải một mình lủi thủi khi xa tôi nữa. Con người mà, ai cũng thấy mình cô đơn cả. Và từ trong đáy lòng mình, tôi luôn cầu chúc cho hai người đó sống hạnh phúc với nhau. Thật sự là như vậy! Có nhiều lúc tôi cũng bị dày vò bởi quá khứ bất chợt trở lại, tôi lại dặn vặt và buồn bã, nhưng nghĩ lại tôi cũng biết có lẽ là tình yêu của anh ấy đối với tôi đã thay đổi, có lẽ nó không còn đủ mạnh mẽ như trước kia để có thể tiếp tục được nữa. Và tôi phải học cách chấp nhận sự thật ấy, đương đầu với nó, và thay đổi nó đi thôi, dù tôi biết để làm được điều này chẳng dễ dàng chút nào. Dù thế nào, tôi vẫn tin vào tương lai của mình. Và tôi vẫn tự hào với bản thân mình rằng mình chẳng làm điều gì có lỗi cả. Còn khi con người ta thay đổi, thì mình cũng phải thay đổi theo thôi, nhưng đừng vì điều đó mà dằn vặt, và đau khổ mãi bạn ạ. Vì đó là cuộc sống mà! Cuộc sống luôn thay đổi, kèm theo đó là cả những yếu tố tạo nên tình yêu!...
  6. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhũng điều bạn làm chỉ chứng minh rằng bạn đang cố làm người cao thượng,Mà như thế chỉ càng đau khổ thôi.Tất nhiên tất cả rồi cũng qua thôi.Nhưng quá khứ là điều gì đó rất quan trọng.Muốn thay đổi khó lắm.Chúc bạn vui và hạnh phúc.
  7. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đám cưới rồi mà vẫn chia tay sao? sao câu chuyện của bạn sao nó éo le... Thành thật chia sẻ với bạn !
    không hiểu là bạn định chờ "gió" nào "cuốn đi" vậy? gió này phải giật cấp mấy không biết !?
    Tự mình thôi mà, với lại, qua thời gian mọi việc sẽ chẳng hàn gắn cái gì đâu nếu bạn cứ nghĩ đến anh ý theo cách đó.
    Tôi nghĩ chắc vì bạn quá yêu mà bi luỵ quá, còn người ta bỏ bạn ra đi như thế, có lẽ chẳng còn mấy tình cảm với bạn rồi...
    Bạn hãy cởi mở hơn với bạn bè, gia đình, sống vì mình, vì những sở thích của mình... sẽ thấy tốt hơn chăng ?
    hì, ai mà chẳng phải chịu đâu khổ vì yêu, bạn nhỉ ? có điều mỗi người 1 khác, không ai giống ai, vậy bạn cũng sẽ vượt qua dc như nhiều người khác đã làm đc nhé! Chúc bạn chóng vượt qua !
  8. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Doi that eo le va cho treo an a. Co th nhung gi moi nguoi noi ra tren day la hay quen va co quen di chap nhan that di nhung ban a trong tham tam moi con nguoi deu muon hy vong se quay tro ve, minh cung vay du cho co y co lam mot dieu gi bat cu mot dieu gi thi minh van mong muon day chi la mot su lua chon nhat thoi cua co ay va mong muon quay tro lai. Co the moi nguoi noi minh the nay the no di nhung minh khong the lua doi ban than lua doi tri oc cua minh duoc, tai sap vay tai vi minh da yeu va yeu that long yeu bang ca trai tim va ca cuoc song minh danh cho co y.
    Hay song ma khong co nguoi y ben canh, khong co nguoi ma minh muon quan tam thi doi that la vo nghia thoi, song chi de ma song cho qua ngay thoi ban a.
  9. e_dawn

    e_dawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu nhau 3 năm, sắp cưới nhau rồi chia tay. Đau lòng quá nhỉ.
    Còn tôi, chúng tôi yêu nhau 6 năm. Tôi đã yêu hết lòng mình, hi sinh, chịu đựng, bao dung. Tôi không có gì hối tiếc khi hi sinh cho cô ấy cả. Nhưng tôi không chịu đựng nỗi sự vô tâm của cô ấy nữa và nói lời chia tay. Tôi cũng đau lòng lắm chứ. Tôi vẫn luôn nghĩ cho cô ấy, người ta là phụ nữ mà, còn tương lai, còn danh dự, còn gia đình v.v.
    Rồi tôi cũng nhận ra rằng, mình đã hành động đúng, đúng theo cái nghĩa ích kỷ hẹp hòi cho mình. Vì quả thật, cô ta có thương mình thật như mình thương cô ta đâu. Rời nhau ra, tôi biết cô ta cũng đau khổ (hay là tiếc một tên nô lệ ngu ngốc), nhưng rồi cô ta cũng mau chóng vượt qua thôi. Khi tôi nghĩ lại và quay lại thì không còn gì nữa rồi. Tôi lại đau lòng. Nhưng nghĩ cho cùng, mình vẫn còn may mắn lắm. May mắn hơn những người bị phụ bạc. Mà biết đâu mình cũng bị phụ bạc, cắm sừng, chỉ ông trời mới biết. Khi đã không còn niềm tin nữa thì tình yêu cũng đã chết thật rồi.
    Cuộc đời nó như thế ... ai mà không mong tình yêu của mình sẽ bền lâu đến trọn đời, nhưng tiếc nuối đau thương rồi mới hiểu, ôi cuộc đời.
  10. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này