1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay sao nhieu dang cay?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuongha, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chia tay mà không cay đắng gì thì đã chả phải là yêu,chung nhất vẫn là những cảm giác đau khổ,trống vắng,nhớ nhung,tiếc nuối,....,còn cay đắng đến mức độ nào thì phụ thuộc vào cách mà mỗi người đón nhận & tìm cách vượt qua nó.Sau một tình yêu...sao mà lại lắm chuyện làm người ta phải khóc đến vậy,nếu thấy buồn thì hãy cứ khóc đi...khóc đi cho vơi bớt nỗi lòng,nếu nhớ thì cũng đừng cố ép mình trối bỏ cảm giác ...hãy cứ mặc lòng được tìm về quá khứ dù chỉ để sau đó lại thấy nhớ gấp ngàn lần hơn,nếu yêu thì cứ nhận là vẫn yêu...có sao đâu nào....hãy thử một lần níu kéo...dẹp cả lòng tự trọng mà níu kéo....để sẽ chẳng bao giờ phải nói "giá như..."
    Cuối cùng là đừng bao giờ muốn tìm ra nguyên nhân vì chẳng có lý do nào có thể đủ sức quật ngã được một tình yêu hết cả.... trừ khi người ta không còn yêu... đó chính là lý do thật sự nhất,nhưng người ta thường cứ cố không chịu công nhận nó.
  2. luhanh_quoclo

    luhanh_quoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chí phải......Giá như được vote nhiều hơn 5*...
  3. color_zone

    color_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    có thể bạn chưa thể wên dược anh ấy ngay trong lúc này, nhưng rồi vềt thương nào cũng sẽ lành. mình cũng dã yêu và khi chia tay cũng rấ''t dau khổ. và dau khổ hơn khi chính anh ấy la người nói lên diều dó..
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau, giận nhau còn đau khổ nữa là chia tay .
    Chỉ có nếu đã thật sự chia tay rồi, chắc chắn là ko thể quay lại với nhau rồi (bạn tự hỏi mình điều đó xem đã xác định như thế chưa ?) thì sáng suốt nhất và tốt nhất cho bản thân là đóng trang sách đó lại, bạn đã có những trang đẹp trong cuộc đời, nhưng nó đã qua rồi, hãy chờ những điều tốt đẹp khác sẽ đến, chứ đừng dằn vặt đau khổ vì quá khứ, chỉ thiệt cho bạn mà thôi .
    Một trái tim biết yêu chắc chắn sẽ lại rung lên cung bậc mới của TY, cuộc sống là thế .

Chia sẻ trang này