1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay! Thất bại trong tình yêu này do đâu?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi dvh_itdr, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà tớ nghe giọng ấy có vẻ bất mãn thế. con nào chẳng thế hả ấy. Mà tớ lại còn yêu anh chàng cùng lớp đấy chứ, ấy cứ làm như chỉ có con gái yêu sớm ko bằng.
    Tớ cũng chả biết là kinh nghiệm gì nữa, chỉ có kinh nghiệm là mỗi khi chuẩn bị cãi nhau thì ko thèm nói gì hết, chờ khi nào tên kia hoặc mình hết cú thì mới nói, còn mình cứ cố tình im mà đối phương cố tình nói (mắng) thì mình . Không biết các bạn trai khác thế nào chứ bạn của tớ sợ con gái khóc lắm (kể cả người lạ, chuối!!)
  2. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy con trai hay con gái khóc cũng đáng sợ như nhau. Đến lúc bạn của thonon không biết sợ con gái khóc thì lúc đó hơi đáng lo đấy
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mắc mớ gì tớ đâu mà bất mãn . Đừng hiểu lầm thế chứ. Mà nếu có mắc mớ thì tớ cũng ko bao giờ bất mãn với các bạn nữ cả. Phương châm sống của tớ là vậy. :D Tớ nói thế là vì trước giờ vẫn thấy thế thôi . Con gái vẫn thường khôn sớm hơn con trai, nên yêu sớm hơn cũng là chuyện thường mà.

    Anyway, hai bạn yêu nhau được 7 năm rồi thì quả cũng đặc biệt đấy. Có dịp thì post hình hai người lên cho các bạn chiêm ngưỡng và học tập nhé. Kể cũng tủi thân, ng` ta yêu nhau được 7 năm rồi mà mình thì vẫn ....
  4. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vưỡn...
  5. Arch_ledung

    Arch_ledung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Con gái khóc chứ con trai thì có được quyền khóc bao giờ. Tình yêu của tôi cũng đc 6 năm rồi đây, chưa chia tay, 1 vài lần tưởng chia tay đến nơi nhưng đó là lúc mình đang say , tỉnh lại kịp thời nên kịp giữ đc. Bí quyết để giữ tình yêu hả? Chịu!!! Có lẽ nên yêu thật nhiều và yêu thật lòng! Mỗi lần nhìn người yêu khóc là lỗi chẳng phải của mình cứ cuống cuồng xin lỗi, cõ lẽ yêu thì con trai chúng mình nên nhường nhịn và chịu đựng 1 tí! Đừng đặt cái tự trọng của mình lên cao quá!!!
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Con gái khóc thấy bt (chắc quen rồi) nhưng mà nhìn con trai khóc thì thương dã man (kể cả trong phim cũng thế )
  7. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chia tay để bắt đầu cho một cơ hội mới.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày bạn cảm thấy không thể thông cảm lẫn nhau, không còn tin tưởng vào nhau nữa --> chia tay đang rình rập bạn dó!
    [​IMG]
  9. Arch_ledung

    Arch_ledung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Con trai trong phim khóc không khác gì con gái! Mấy cái thằng khóc ỉ ôi trông không thể chấp nhận được, nhất là mấy cái phim Hàn Quốc! Người đâu trông cũng nam tính, từ cái thằng móc túi đánh đấm nhau ầm ĩ, đến cái thằng chủ tịch tập đoàn này nọ,... khóc như dở hơi! Dân HQ đều yếu đuối thế à? Đụng tí là khóc! Bố mẹ chết thì cấm thấy nó khóc, cứ người yêu đi với thằng khác là chẳng dám xông vào mà nện cho thằng kia 1 trận, chỉ dám đứng cách 1 bức tường âm thầm khóc! Đạo diễn thế đấy!!!
    Được Arch_ledung sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 18/05/2006
  10. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khóc hay không la cảm xúc của mỗi người! Ông không thể cấm ngườ ta khóc được!

Chia sẻ trang này