1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay! Thất bại trong tình yêu này do đâu?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi dvh_itdr, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, đang vui vào đây sến tí vậy...
    Tớ có một kinh nghiệm như thế này:
    Tớ có một con bạn già, nó với thằng bạn zai nó chơi với nhau lâu lắm mà chả biết có phải là yêu nhau hay không? Giang hồ đồn rằng thường thì nếu như con zai yêu tất lẽ dĩ ngẫu phải tặng nhẫn và dây chuyền. Kiểu như trao nhau kỉ vật làm tin ấy mà. Đến tít thời điểm này anh zai vưỡn chưa đưa cho nó cái gì, mà giá vàng trên thị trường tự do thì...biết rồi đấy, đang trên đà tăng trưởng.
    Hôm nay đã 1.350.000đ rồi.
    Vậy chủ nhân của topic này cũng cần phải nghĩ lại xem sao nhẩy?
  2. move_on

    move_on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vì hết yêu. Sad but true , hah?!
  3. flower_dth

    flower_dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lý do đơn giản lắm : '' Không hợp''
    Khách ah!! có nghe câu này chưa
    " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng "

  4. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thì thường chẳng nói trước được .Trên đời này chẳng có gì là bất biến cả ,nhất là lại với một thứ gọi là Tình Yêu...hihihihi . Tớ và bạn trai thì yêu nhau được 2 năm rồi ,bạn trai tớ thì nhường nhịn tớ lắm,không thì chắc là phải chia tay lâu rồi . Anh ấy kém tớ 2 tuổi ,nhường nhịn tớ được cả 2 năm trời quả thật là điều phi thường .
    1,2 lần chia tay trước đây thì chủ yếu là do không hợp ( lí do nhẹ nhàng và có vẻ có lí nhất nhỉ )
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ quy về là kô hợp cho nó đơn giản
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 07/06/2006
  6. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau hơn năm trời, mình bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn giành thứ 7, CN cho nàng. Ngoài ra trong tuần ngày nào chả gọi điện thoại. Vậy mà nàng không hiểu, không thông cảm, lại đúng hôm mình đang suy sụp tinh thần thì lại rủ mình đi uống nước rồi nói lời chia tay. Lý do muôn thủa vẫn là không hợp nhau. Lúc đó mình shock thật sự, 2 chuyện buồn đến cùng 1 lúc. Đầu óc mình quay cuồng, nghĩ rằng hay mình chưa quan tâm đầy đủ cho nàng hay mình ko tốt hay nàng đã có ai rồi hay ...
    Thất vọng, suy sụp vô cùng, tưởng chừng mình không thể vượt qua nổi. Nhưng những người bạn thân đã giúp tớ vượt qua tất cả. Đã gần 1 năm trôi qua, tớ vẫn nhớ cô ấy, không có cảm giác nào với những cô gái khác mình gặp....
  7. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Có ai lại để suy sụp đến 2 lần vì 1 người không nhỉ
  8. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ suy sụp 1 lần vì cô ấy thôi, nếu suy sụp 2 lần vì cô ấy thì có lẽ mình ko nhớ cô ấy đến thế này.
  9. ngock185

    ngock185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thì thường chẳng nói trước được .Trên đời này chẳng có gì là bất biến cả ,nhất là lại với một thứ gọi là Tình Yêu...hihihihi . Tớ và bạn trai thì yêu nhau được 2 năm rồi ,bạn trai tớ thì nhường nhịn tớ lắm,không thì chắc là phải chia tay lâu rồi . Anh ấy kém tớ 2 tuổi ,nhường nhịn tớ được cả 2 năm trời quả thật là điều phi thường
    Chang hieu sao to ko yeu dc nguoi hon tuoi, toan wen rui thanh ban, the moi la!!!
    To va ban trai cug yeu nhau dc 2 nam rui, va ban trai to cug kem tuoi to.
    To phai cog nhan 1 dieu rang chiu dug dc to cug ko don gian ty nao
    Vay ma anh ay da lam dc
  10. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chị gái và anh rể tớ cũng từng yêu nhau 7 năm, không có kẻ thứ 3 dù một lần suýt chia tay chỉ vì lí do mẹ tớ ngăn cản, bây giờ họ đã có baby 9 tháng, tớ cũng nể phục lắm nhưng chẳng bao giờ hỏi kinh nghiệm vì với tớ điều kì diệu đó không thể chia sẻ được, nó chỉ có thể là duyên số.

Chia sẻ trang này