1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay! Thất bại trong tình yêu này do đâu?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi dvh_itdr, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tớ thấy con gái xinh xinh, ngon ngon (xin lỗi nhá) là thấy hay, lúc đó suy nghĩ của tớ vẫn còn trẻ con lắm, sau khi trải qua 2 cuộc tình tớ mới hiểu ra chân lý: Tình yêu khó có thể định nghĩa chính xác là như thế nào, bạn cần 1 cô gái xinh đẹp ư - không tớ chẳng cần, bạn cần 1 cô gái con nhà khá giả - không tớ cũng chẳng cần, bây giờ tớ chỉ cần có một người thương yêu tớ thật lòng, biết quan tâm chia sẻ với tớ và biết tôn trọng những góc riêng, không gian riêng của tớ (tất nhiên là người đó phải hợp nhãn). Đấy, với tớ đó là tất cả ...
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tóm lại quy gom vào một mối : KO HỢP (cái này đúng nhất bà kon nhỉ, em thấy hết gần như đa số ở đây đồng ý theo ý kiến này )
    Mà mình cũng nhảm, chia tay cả năm rùi mà vẫn nhớ, mà cứ nhớ kiểu này riết lại về hộ khẩu HN quá
    to chồn hôi MMF: chít dí ở đâu rùi, chui ra coi
    to all: nhớ mọi người quá cơ, có ai nhớ bely ko
  3. tunkachi

    tunkachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu tiên của tớ kéo dài từ năm lớp 12 đến tận bây giờ (tớ sinh năm 82). Bạn tớ cứ hỏi là : Sao mày không thấy chán à?
    Tớ chẳng biết trả lời thế nào. Thực tế là lúc thì chán đến tận cổ, lúc thì lại nồng nhiệt như hồi đầu.
    Chỉ biết rằng sau nhiều lần thử, bọn tớ vẫn không bỏ được nhau. hic...
    chả biết là vì cái gì, vì duyên số hay vì cả hai đều ngại thay đổi, hay không đủ bản lĩnh, không có can đảm, không nỡ lòng nào...
  4. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Tớ có mấy đứa bạn cũng yêu lâu như vậy, nó tâm sự với tớ là bây giờ yêu không còn say đắm như hồi đầu nữa mà vai trò chính để duy trì tình yêu của bọn nó là trách nhiệm. Tụi nó không nỡ xa nhau. Tớ thì chưa yêu lâu đến thế nên tớ không biết như thế nào cả
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ thật ra thì cũng kô phải hẳn là trách nhiệm . Nếu có thì đó là trách nhiệm với tình cảm của mình thôinhưng nếu như tình cảm hết rồi thì còn trách với nhiệm cái nỗi gì chứ
    Đối với những cặp đã yêu lâu thì đa số tâm lý chung là kô muốn thay đổi hay kô đành lòng thay đổi Họ yêu nhau và có nhau gần như là một thói quen kô thể thiếu rồi Nhiều khi thật sự là cảm thấy chán nản và mệt mỏi lắm nhưng nếu bảo hãy chia tay nhau đi thì lại kô có mấy ai đủ can đảm ...đại loại thế
    Chúc ấy với tình yêu luôn tốt đẹp và sẽ kô bao h phải trải qua những cảm xúc như trên
  6. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể mãi hoá ra tự do như mình cũng không phải là không có cái hay,đôi lúc cũng muốn lắm nhưng chưa quên người cũ nên chưa dám,.
  7. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ đôi khi là trách nhiệm mà có khi cũng là thói quen có nhau nữa cơ. Tớ và bạn trai của tớ, nhiều lúc thấy ngán ngẩm nhau quá, bảo là ko gặp một thời gian cho nó đỡ chán, nhưng mà tối đến, nhìn thấy cái đt mà ko gọi thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu lắm. Lại phải gọi điện buôn dưa lê, bế dưa hấu 1 tý. Mà kể cũng tài, có khi vừa gặp nhau rồi mà về gọi điện vẫn nói được gần 1 tiếng, chắc là cả 2 đều lắm điều
    hãy nhau đi!!!
  8. haihoangpham

    haihoangpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Sự chia tay của tớ mới là lãng xẹt!
    Cả hai cùng oe oe năm 82, đang yêu nhau tha thiết ! Đùng một cái sau chuyến đi chơi 30/4 về, nàng nói 2 đứa không hợp tuổi! Thế là .... xong !
    Thật vô lí ! Cho đến giờ tớ vẫn không quên được nàng! Vẫn ngày ngày gò lưng làm việc, đêm đêm chong đèn học thêm trau dồi kiến thức với mong đợi nàng quay lại ! Ôi trời, tớ đã từng tin bói toán, ấy vậy mà không hiểu sao giờ tớ lại hận bói toán đến vậy !

Chia sẻ trang này