1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay theo kiểu của riêng em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi belongmyself, 05/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chia tay theo kiểu của riêng em...

    Đó là chuộc chia tay ko hề có cãi vã, ko hề có nước mắt...
    - Mình gặp nhau đi anh, quán cũ nhá... Chúng ta phải chia tay thôi. E muốn nói chuyện!
    Đó là cái quán cafe tôi với a hay gặp nhau, cách nhà tôi 100m. Thấy a bảo, dân kiến trúc hay tụ tập ở đó.
    + gặp nhau ở phòng em đi, em nấu cơm cho anh ăn, đc ko?
    Ơ, hắn này chắc có ý j đó nên mới mún gặp ở phòng... Nhỡ khi mình nói chia tay, a ta ôm lấy mình,. và con gái thì dễ xiêu lòng?..^^. Tôi dù sống với bạn hay ở 1 mình , ko muốn ng yêu mình về phòng... Phòng tôi, là một thế giới bất khả xâm phạm...
    - uhm, cũng đc. A đến nhà em lúc nghỉ trưa à? oder menu đi.
    + canh ngao chua, cánh gà rán, xườn sào chua ngọt, rau bí xào tỏi, cá rô phi rán, chả lá lốt... Em làm món j cũng đc. Miễn ko làm a ngộ độc là đc.
    Ôi zời, chả nhẽ chia tay mất thời gian thế này à? Tôi thấy bình thường, chỉ sau 30p, mỗi người hụm nước hay cafe j đó là xong. Tôi chia tay mà lịch kịch thế á? Hix... Cơ mà thôi, vẫn luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt họ.
    Tôi đi chợ, chọn mấy món anh iêu cầu : canh ngao, cánh gà, xườn, thịt băm... Hoa hoét nữa chứ nhỉ? uhm, chỉ toàn là thạch thảo trắng....

    Lâu lắm rồi tôi và anh chưa gặp nhau.

    A đến đúng hẹn. Tôi ra mở cửa, nhìn a gầy quá... hic...
    - èo, từ ngày bị em ruồng rẫy, hình như dung nhan anh tàn tạ đi nhiều?
    + umh, dạo này a gầy quá. A cười.
    - Ăn cơm trước nhá, hay chia tay trước? Trời đánh còn tránh miếng ăn. Ăn cơm đi, em đói rồi.

    Hai chúng tôi ăn cơm vui vẻ, nói chuyện xung quanh mấy người bạn bè của cả tôi và anh.
    + Em nấu ăn vẫn ngon nhỉ?
    -- Chuyện. E tự biết mà.
    A có tbiết rửa bát ko?
    + Ko.
    -- Thế ra rửa cho quen.haha..
    A bê bát ra bồn xếp, rồi đi vào. Thằng cha này vẫn gia trưởng như xưa.. hic...
    Tôi gọt hoa quả ở ngoài, nghe thấy âm thanh khoá bàn phím điện thoại. Tôi biết, anh ta đang rình mò trong mục Inbox. Tất cả sms còn lại đều của 1 người bạn mới quen...
    -- Mục Sen items em xoá hết rồi anh ạ.
    A giật mình và cười gượng vì bị bắt quả tang. Tôi với a bây h là j đâu mà kiểm tra Đt của tôi?
    + hình như em có bạn mới, thấy nt có vẻ thân mật.
    -- Vâng. E chưa gặp bạn này. Nói chuyện thấy thoải mái. Mà thôi. A sắp hết h nghỉ trưa rồi. Đề tài chính đi anh.

    Tôi ko hỏi anh lí do a lạnh nhạt với tôi, ko than thân trách phận, ko kêu gào vật vã hay níu giữ anh ở lại bên mình... Chỉ đơn giản là bảo a, từ bây h tôi chính thức ko phải là ng yêu anh, tôi có thể đi gặp gỡ bất cứ đứa con trai nào tôi muốn...
    -- Em cứ tưởng là anh sẽ bất tỉnh cả đời cơ. Cơ mà anh tỉnh bùa nhanh quá .
    Anh cười. Uhm, sau này sẽ có người tốt hơn anh bất tỉnh cả đời..
    + Sau này em lấy chồng có mời anh ko?
    -- Có chứ, một mình ngồi mâm người yêu cũ. E sẽ báo trước cho anh 1 tháng để anh chuẩn bị tiền phong bì. okie?
    Lại là một nụ cười...
    Chúng tôi nói chuyện vui vẻ mấy chuyện linh tinh, về công việc của cả hai, về bạn bè...
    -- Ơ. đến h anh phải đi làm rồi.
    + uhm, nếu cần júp đỡ j, e bảo anh nhé. A luôn sẵn lòng.
    -- okie. Sắp tới cũng định đi vay 1 tỷ $ đi buôn đơi. . À mà thi thoảng anh tự giác mời em sò huyết nướng được ko?
    + Okie. Sẵn lòng. Nếu anh quên, e cũng phải nhắc đấy.. E đi nghỉ đi. A đi nhé...

    Chúng tôi đã chia tay! ko vật vã, ko kêu gào, ko van xin, ko xỉ vả... Nhẹ nhàng...
    Tôi quay về, trong đầu rỗng tuếch, chẳng bít đó là những cảm xúc j nữa... Với tay lên cái giá CD, tôi chọn cho mình một cái đĩa cũ mèm đã nghe đi nghe lại như bò nhai rơm. Và âm thanh bài " Bông hồng thuỷ tinh" lại cất lên...
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uh, đã có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc
    Chia tay - nghe đến từ này sao mà thấy sợ vậy
    Dù sao, đó cũng là quyết định, lựa chọn của bạn
    Chúc bạn đã đi đúng hướng
    Bình yên nhé
    Chắc chắn, ko có một cuộc chia tay nào nhẹ nhàng đâu
    Sẽ để lại trong tim những vết thương mà thời gian không thể xoá nhoà được.
    Những vui, buồn, giận hờn rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm mà thôi
    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau,
    mà là yêu người khác.
    Anh sẽ nắm tay một người con gái
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
    Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
    Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
    Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
    Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
    Tại đường phố đông người
    Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
    Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
    Em nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau.?​
    Một cuộc chia tay ko có nước mắt chảy ra thì sẽ có rất nhiều nước mắt chảy ngược vào và ko biết đến bao giờ thì hết
  3. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vote ***** cho bạn vì bài thơ hay thật í
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ều bác zai sướng ế...e chia tay hẹn đối tác ngoài qúan cho thanh thiên bạch nhật cùng biết thế mà đối tác rủ về nhà...Nhưng ko đc như bác gái đây nấu cho ăn(mặc dù suốt ngày kêu e nấu ăn ngon lắm)...đến thì đầy đủ các cụ ở nhà...ơ hơ hơi giật mình 1 tý nhưng chả sao ta cứ bưóc vào và chào 2 bác...1 lúc sau thì từng bác từng bác đi 1...he he thank 2 bác đã tạo đk cho cháu làm điều xấu...đối tác cố nói chuyện linh tinh và vẫn cười cho đến khi e nói rằng "mình chia tay e nhé"...Những giọt nc mắt lăn dài trên má...trc khi ra về bảo đối tác cho nắm tay 1 cái hi hi (nhỡ sau này nhớ quá thì sao)...2` chia tay cũng lắm cảnh bùn cừời...
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    keeee chia tay thì chia tay ,cứ nói là ko bùn nhưng ...
    Được doitra sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 05/05/2009
  6. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Đây là kiểu chia tay đến từ 2 phía nên ko có cãi vã - chuyện bình thường.
    Cảm xúc của chủ topic là thấy trống rỗng khi từ bỏ 1 thói quen chứ chưa hẳn là buồn :D
  7. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    chia tay kiểu cò quay... khi nào ko có vị gì thì lem nhem lại với nhau
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là nhiều nụ cười thế đâu. Yêu chẳng qua cũng chỉ là một thói quen cảm xúc, nhưng nó là một thói quen đặc biệt. Khổ thân chủ topic. Rất nhiều nước mắt chảy vào trong. Thà cứ vật vã, đau đớn, hờn trách còn đỡ. Đằng này...
    Chợt nhớ đến Christian, thằng bạn nhà nó có cái nhà hàng rất đặc biệt. Chỉ dành cho những đôi uyên ương, vợ chồng đến ăn bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay mà có lần lâu lắm rồi TV nhà mình cũng đưa tin. Nó bảo thấy đáng thương nhất là những đôi ngồi ăn vui vẻ với nhau, rồi chỉ một lát nữa thôi, hai người sẽ bắt 2 chiếc taxi và mỗi người đi một hướng...
    P/S: Lâu lắm mới lại thấy có người nhắc đến bài "Bông hồng thủy tinh".
  9. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thế giới muôn màu
  10. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ rằng những người con gái vật vã họ sẽ đau đớn, buồn tủi hơn những ngườ lặng im... Chẳng có sự so sánh nào là tuyệt đối cả. Chỉ là họ chịu đựng và hành động theo những cách khác nhau....
    Khi a lạnh nhạt vơi tôi, tôi cảm nhận rất rõ những rạn nứt đó... Tôi im lặng, im lặng để chờ anh phản ứng, chờ một câu yêu thương hoặc một lời phụ bạc... Nhưng làm sao có thể cứ day dứt về chuyện người ta còn yêu mình hay không trong những tháng ngày ròng rã, mệt mỏi... Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà.
    Tôi chủ động gặp a, để anh ko bị day dứt khi là người phụ bạc, còn tôi, cũng thanh thản hơn vì chọn cho mình một lối thoát... Tôi là người bị đối xử lạnh lùng, tôi đau lòng lắm chứ, nhưng tôi nghĩ, bản thân anh cũng chẳng được thanh thản j.... Thế nên, vật vã, trách móc... mà làm j?
    Hạnh phúc hay khổ đau chẳng phải đều do cách nghĩ của mỗi người chúng ta hay sao?

Chia sẻ trang này