1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay thì dễ nhưng để bắt đầu lại thì thật là khó khăn ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi echmapxauxi, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. echmapxauxi

    echmapxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    chia tay thì dễ nhưng để bắt đầu lại thì thật là khó khăn ...

    Chào các bạn . tôi có 1 tình yêu đẹp nhưng vì 1 lựa chon sai lầm . tôi bỏ rơi tình yêu của mình để tìm một thứ tình cảm mới mà tôi không chắc là nó thật sự tốt với mình . sau 1 thời gian tôi nhận ra rằng mình đã sai . chúng tôi chia tay và tôi đã cố gắng để quay lại với người yêu cũ . nhưng thật vô vọng ... nhưng tôi không đau khổ vì tôi nhận ra bên cạnh mình có rất nhiều bạn bè tốt .
    topic này đựơc mở ra để mọi người có thể giúp đỡ nhau giải toả những bức xúc của mình cũng như tìm kiếm 1 cách thức để hàn gắn lại mối tình đang còn dang dở . mong mọi ngừơi hưởng ứng cho !
  2. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    cái ji` xảy ra rồi thì đừng tiếc em ạ .
    Ko biết mình có mối tình nào đẹp chưa nữa
    hic hic ngẫm lại mà tủi thân quá
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là hội chứng "trong chán ngoài thèm của tình yêu ko nhỉ ?
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    thêm một lời tiếc nuối
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    trong quy luật chung của cuộc sống này
    sự vay mượn được hiện diện khắp nơi và liên tục em ạ
    em có rồi em tiêu đi ,em tiêu nhiều rồi quay đầu lại em đã mắc nợ
    ........hix mà nợ thì em phải trả thôi
    anh mong rằng người chủ nợ tiếp theo sẽ hợp tác được cùng em ,sẽ cho em dùng số nợ đó để sinh lời
    hiiii:) cái gọi là cuộc sống này cũng nghiệt ngã lắm
    nên lúc đang có cái gì ,biết chắc thuộc về mình thì nên giữ thật chặt em ạ .Mọi thứ hào nhoáng ,trôi qua, trôi lại trước mặt ta ko phải là của ta đâu :)
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Cỏ vườn nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh hơn
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ng ta chỉ quý trọng cái gì ko có và tiếc nuối những gì đã mất đi.
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cái này nghe lần đầu à :D chắc thằng cha hàng xóm nó tưới ...:D mạnh quá nên cỏ xanh vờn vợn .hii
  9. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    thông cảm
    chia sẻ
    em bảo chị
    chị chả cần bắt đầu lại đâu
    cái j tự đến thì rồi sẽ đến
    cần j phải cố gắng níu lại
    với cả
    liệu có chắc khi quay lại
    chị có lại ngựa quen đường cũ ko
  10. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy làm lại thật là khó. Người ta cứ nói không nên níu kéo những cái không thuộc về mình...nhưng bản thân mình lúc nào cũng hi vọng...hi vọng...và hi vọng...Con gái thật khổ Tại sao phải như vậy chứ

Chia sẻ trang này