1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay thì dễ nhưng để bắt đầu lại thì thật là khó khăn ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi echmapxauxi, 23/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. echmapxauxi

    echmapxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã chia xẻ cho em . hôm nay em thật sự rất buồn .em mới biết tin người đấy đã có người yêu mới . không ngờ là nhanh thế .
    hỏi mọi người 1 câu nha : điều mà bạn nuối tiếc nhất trong cuộc sống của bạn là gì ?
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái title này của bạn nhưng mà xem ra chẳng có gì thú vị trong này cả.
    Đưa tay lên ngực mình mà xem ... có phải nhịp đập trái tim nào cũng như nhau đâu. Hơn nữa khi có tình cảm trái tim mình thường loạn nhịp ... vì thế tốt hơn là hãy sống thật và trân trọng những gì mình đã có đang có vậy thôi. Đừng lăn tăn nhiều.
    Bắt đầu lại thì khó .... nhưng khó mới phải làm ...
    "Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.... "
  3. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã tự làm cho chiếc lá đó rụng xuống mà không hề nuối tiếc bây giờ nghĩ lại bạn thấy thế nào ... Bạn nên chấp nhận nó và hãy tạo dựng cho mình một mối quan hệ khác .... Tôi cho bạn biết tình cảm ban đầu luôn luôn là đẹp nhất khi đã mất đi rồi sự hàn gắn sẽ vẫn còn vết rạn nứt khó lành lắm ... còn nếu vẫn còn chút yêu thương thì đó sẽ là sự đề phòng ..... bạn cứ nghĩ đi nhé ... chúc bạn luôn vui vẻ
  4. echmapxauxi

    echmapxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn . mình hiểu rồi

Chia sẻ trang này