1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay thôi các bác nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi choconlonton, 06/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi các bác nhỉ ?

    Bạn có tin vào linh tính của bản thân ko??? Mình đang có linh tính ko tốt về chuyện tình cảm của mình. Thực sự đang rất bối rối. Không hiểu chuuện gì xảy ra.
    Mình và anh ấy yêu nhau gần 1 năm. Giaiđoạn đầu TY cũng rất nồng nàn, êm ấm. Anh ta là người tốt, biết cách chăm sóc, quan tâm. Phải tội tính hay ghen, gia trưởng và bảo thủ. Nhưng mà yêu nên mình cũng cảm thấy có thể chấp nhận được.
    Hai đứa cũng ra mắt gia đình hai bên. Cả hai gia đình cũng rất ưng ý, mong cho hai đứa sớm tác hợp.

    Nhưng dạo gần đây anh ta thay đổi nhiều đến mức mình ko hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

    Chuyện thứ nhất là việc cưới xin. Hai đứa đã bàn nhau sớm thì tháng 3, muộn thì tháng 8 năm sau cưới. Anh ta thường than thở với mình rằng mong mong kiếm thật nhiều tiền để cưới cho sớm. Vậy mà giờ, mỗi khi có người hỏi đến chuyện đó, hoặc mình vô tình nhắn đến chuyện đó anh ta thường im lặng, hoặc nói rằng Chả biết bao giờ.

    Chuyện thứ hai là việc gia đình anh ta muốn lên nói chuyện với gđ mình. Lúc đầu bố mẹ anh ta nói sẽ lên vào tháng 9 vừa rồi, Nhưng vì lí do nào đó anh ta lại bảo ko lên nữa. ĐỢi trước khi cưới 1 tháng thì lên.

    Thứ 3 là những thói quen chúng mình có với nhau bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Những tin nhắn yêu thương nay đã ko còn. Thậm chí nhắn tin anh í còn ko them nhắn lại với lí do anh bận. Đâu mất rồi những cái siết tay khi đi trên đường?. Hic.

    Ko bít có phải do mình và anh ta ở gần nhau quá ko? (Làm cùng công ty và ở cùng 1 khu). Đôi lúc anh ta vẫn rất quan tâm, bọn mình cũng rất vui vẻ, nhưngmình cảm giác mối quan hệ đó nó rất khách sáo. Anh ta hầu như ko chia sẻ những suy nghĩ, kế hoạch hay niềm vui nỗi buồn với mình.
    Gàn đây, anh ta ko bao giờ cho mình đụng vào điện thoại, hoặc để ở nhà chứ sang bên mình thì ko mang theo.
    Mình nhớ đến 1 lần anh ta nói với mình rằng: Đàn ông, chọn người để lấy vợ, khác với chọn người để yêu.
    Phải chăng anh ta bây giờ chỉ coi mình giống như 1 người sẽ lấy để làm vợ: người để nấu cơm, chăm sóc anh ta, sinh con. Chứ ko fải yêu thực sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Mình có linh cảm anh ta đang thích 1 người ở cùng công ty. Nhìn ánh mắt, nhìn cách anh ta vội vã vào văn phòng khi nghe tiếng cô ấy cười?. Mình thấy chông chênh và bối rối, tất cả chỉ là cảm giác, linh tính mach bảo mà thôi!

    Liệu đây chỉ là giai đoạn ?oxuống? của tình yêu? Là thời điểm ?onhàm chán? hay thực sự anh ta đã ko muốn yêu mình nữa rồi?

    Liệu có phải anh ta muốn chia tay,nhưng ko muốn nói mà đẩy mình trở thành người nói bằng việc làm cho mình chán nản????

    Ak, thật là rắc rối. Suy nghĩ đau cả đầu! Nếu thực sự anh ta ko còn yêu , mình cũng ko muốn níu kéo. Chia tay cũng thanh thản. Nhưng mình vẫn còn 1 chút niềm tin?. Cho nên cũng chưa biết phải làm thế nào.
    Mình đã thử nói chuyện với anh ta nhưng chỉ nhận được sự im lặng hoặc câu trả lời là: Không có gì!

    Nản toàn tập!
  2. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Cí này fai sang TVTY hoặc Tâm sự chứ nhờ
    Any way, anh chàng này đang say nắng nặng 1 cô nàng nào đấy rồi
    Mà nghe cái cách ấy nói về anh chàng này thì hình như tình cảm ấy dành cho chàng cũng chẳng còn nhiều nhặn gì nữa nhỉ?
    Nói chuyện thẳng thắn là cách duy nhất!!!...fai nói cho tới cùng chứ! Im lặng là im lặng thế nào?
  3. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Trong tình yêu, niềm tin là quan trọng nhất. Những biểu hiện của anh chàng này có vẻ đáng để suy nghĩ.
    Bạn cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, càng để lâu niềm tin càng mất.....
    Nếu anh ta hết yêu bạn, bạn nói bạn sẽ k níu kéo. K dễ đâu... Con gái vốn rất yếu đuối, nhất là khi còn yêu....
    Chúc bạn tìm ra được lời giải đáp cho thắc mắc của mình.
    Bạn cần xem cả thái độ của cô gái kia nữa nhé....
  4. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì bây giờ, khi tôi cũng đang trong cảnh bế tắc trầm trọng. Thôi thì để lại vài dòng chia xẻ.
    Theo tôi, cảm giác không đánh lừa bạn đâu. Anh ấy đang có người khác rồi. Câu nói "Không có gì" tôi cũng đã từng nghe rồi. Cả việc giấu điện thoại nữa. Hãy tin vào cảm giác của mình bạn à.
    Anh ta giờ đây đang ở trạng thái lưỡng lự. Nhưng rõ ràng những tình cảm giành cho bạn không còn được như xưa nữa. Phải chăng vì đã "Chán" hay do hình bóng kia lấn át tình cảm của anh ấy dành cho bạn.
    Những lúc chưa ràng buộc bạn cần suy nghĩ kỹ và nên có quyết định rõ ràng bạn à. Hãy dành thời gian để ý và xác định rõ mối quan hệ kia. Khi đó bạn sẽ không còn mơ hồ nữa. Cố lên bạn nhé.
  5. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Linh tính = cảm tính = không pải luôn luôn đúng
    Niềm tin = không j hết
    Ặc sao cuộc sông phức tạp thế ?????
  6. thenewhope

    thenewhope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ai chơi post hộ, tâm sự của mình lại sợ lộ chuyện à.
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    sao lại chia tay?????????????????????????
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Linh tính có vẻ đúng rồi đấy. Nhưng để cho chắc thì vẫn phải nói chuyện thẳng thắn ra ngô ra khoai thì mới say goodbye được.
  9. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    theo mình nghĩ bạn và ng ấy nên nói chuyện thẳng thắn với nhau!có điều j còn nghi ngờ trong lòng thì cứ nói hết ra để ng ta giỉa thịk thỏa đáng!mình thì tin con gái có trực giác đúng lắm!nhưng dù sao mọi chuyẹn nên rõ ràng trũóc khi qđ chia tay dúng k bạn?
  10. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    em mà như chị chủ topic e chia tay luôn,.,,, như thế là đủ hiểu,,,, càng cố tỏ ra là sẽ k có gì đâu thì sau này nghe a ý nói chia tay càng thấy đau lòng hơn. thà mình nói chia tay trc.... đời còn dài, zai còn nhiều,,,,
    linh tính của con gái hơi bị chuẩn đấy ạ

Chia sẻ trang này