1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay Tình Bạn nhưng vẫn còn hơi thở của Tình Yêu ( kỷ niệm 4 năm về trước )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phanhuychu, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Chia tay Tình Bạn nhưng vẫn còn hơi thở của Tình Yêu ( kỷ niệm 4 năm về trước )

    Em à, giờ anh và em ở 2 vị trí khác nhau. Nhưng mấy hôm nay anh có lục lại những kỷ niệm xưa. Và Một bài viết chia tay tình yêu thì anh ko muốn Post lên đây. Nhưng 1 bài viết chia tay tình bạn thì có thể phải không em? Anh hy vọng, nếu em đọc được lại bài viết này thì sẽ có được 1 cái gì đó, mặc dù nó sẽ không có ích gì nhiều cho hiện tại của em. Và em cũng đồng ý cho anh mượn bản quyền nha...
    ( Đây là bài viết chia tay Tình Bạn mà trước đó là Tình Yêu, sự vụng về của mối tình đầu đã không thể chấp nhận 1 tình bạn sau bao biến cố. Và 1 bài viết chia tay Tình Bạn mà nó vẫn còn hơi thở của Tình Yêu )

    Bạn thân mến của tôi !

    Những tưởng mọi chuyện đã qua đi song dường như dư âm của nó vẫn còn quá sâu sắc trong bạn và có lẽ là cả tôi nữa. Tôi vẫn nén lòng mình bởi mặc cảm tội lỗi. Trong khi bạn có thể oán hận tôi, ghét tôi thì tôi lại không thể trách ai ngoài chính bản thân mình.
    Phải ! chính tôi là người đã ra đi trước kia mà. Tôi đã sai và tôi phải gánh chịu hậu quả. Gìơ tôi hiểu bạn ghét tôi lắm, hận tôi lắm phải không? Tôi biết chứ ! Nhưng tôi biết phải làm sao, tôi không thể quay lại và lừa dối tình cảm của bạn, để rồi một ngày nào đó lại lặng lẽ quay đi. Có lẽ việc duy nhất tôi có thể làm là tự biến ra khỏi cuộc đời bạn vĩnh viễn. "Sẽ không còn được gọi cho bạn mỗi khi buồn, sẽ không được ngồi bên bạn dưới ánh hoàng hôn cùng những câu chuyện, sẽ chẳng còn được gọi bạn là bạn nữa. Tôi chưa bao giờ khóc cho tình yêu nhưng giờ tôi khóc cho một tình bạn không thành .Một tình bạn mà đáng lẽ nó phải thuộc về chúng ta ngay từ đầu.
    Cũng hợp lí thôi ! Chúng ta phải xa nhau bởi có lẽ hình bóng tôi luôn là thứ dày vò tâm trí bạn, và tình cảm của bạn lại là thứ dằn vặt lòng tôi.
    Rồi thì chúng ta cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình,Và tôi tin chắc là rồi bạn sẽ tìm được một người yêu bạn hơn tôi và tôi cũng hi vọng sẽ tìm thấy một người tôi yêu hơn bạn. Chỉ đơn giản bởi đó là cách sắp đặt của số phận và nó đã không cho bạn và tôi là Thuyền và Biển, là Cây và Đât, là Cá và Nước. Chúng ta là Sao mai và Sao hôm.
    Phải xa bạn vĩnh viễn có lẽ đó là hậu quả tồi tệ nhất mà tôi đã nghĩ đến khi tôi quyết định giải thoát bạn ra khỏi thứ tình cảm bồng bột nhất thời của tôi. Và cũng là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra từ ngày bạn có mặt trong cuộc đời tôi như một người quá đỗi thân quen và gần gũi.Ngay giữa lúc tôi tưởng như mọi thứ đang bắt đầu lại một cách thật tốt đẹp, thì tôi lại nhận ra rằng mình đã nhầm.
    Bạn đang đau khổ vì bạn đã mất đi người mình yêu dấu vĩnh viễn. Bạn oán giận tôi, bạn hận tôi vì tôi đã tước đi người yêu dấu đó khỏi bạn và trói buộc bạn với cô ta bởi một sợi dây tình bạn. Đó là điều bạn không muốn, có lẽ là như vậy. Tôi chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận sự thật rằng có lẽ tôi phải xa bạn mãi mãi....tôi đã khóc khi hiểu ra điều đó rằng tôi đã mất đi một người yêu thương tôi vô cùng, và đó cũng là người bạn duy nhất làm tôi khóc.Bạn thân mến, tôi yêu bạn rất nhiều.
    Và bạn ơi, liệu bạn có hiểu rằng, khi tôi đưa cô ấy (_người bạn yêu dấu ) ra đi không phải vì tôi muốn tách cô ấy ra khỏi cuộc đời bạn, mà chỉ muốn gắn cô ấy bên bạn dài lâu hơi, bởi một sợi dây thích hợp hơn và cũng bởi vậy nó sẽ bền chắc hơn. Bạn có hiểu rằng tình bạn là thứ duy nhất giữ sẽ giữ cô ấy bên bạn dài lâu??? Nhưng thật là đau khổ bởi chính ngọn lửa tình cảm quá nồng nàn của bạn đã đốt cháy mối ràng buộc cuối cùng đó và cách duy nhất là chúng ta phải xa nhau mãi mãi.
    Bạn yên tâm đi, rồi thời gian sẽ làm lành vết thương này. Tôi hứa rằng từ mai trên con đường đó bạn sẽ không còn phải gặp tôi nữa .Nơi quán cũ đó, bạn sẽ không còn phải giáp mặt tôi nữa, và mỗi khi nhấc phone bạn cũng sẽ chẳng phải nghe những lời than phiền cuả một con bé hay chán đời nữa. Rồi thì thời gian cũng sẽ gạch bỏ tên tôi trong tâm trí bạn thôi mà ! Bạn sẽ không phải nhớ đến tôi nữa đâu, không bao giờ phải như thế nữa, nếu nó làm bạn thanh thản. Tôi sẽ ra đi âm thầm như khi tôi đã đến.
    Nhưng tôi vẫn muốn nói với bạn một điều cuối cùng.
    "tôi đau đớn vô cùng vì từ mai tôi sẽ mất đi một người thật thân thiết, và quá quan trọng với cuộc đời tôi. Và tôi cũng căm thù số phận bởi nó đã giết chết tình yêu của tôi và cũng cướp đi của tôi cả tình bạn. Và bạn ơi, hãy tin rằng tôi sẽ luôn ở đó mỗi khi bạn muốn nghĩ về tôi.
    tôi buộc hàng triệu lời chúc phúc lên những vì sao ngoài kia,nó sẽ mãi chiếu sáng và mang tới cho bạn những điều an lành ,chỉ là dành riêng cho bạn thôi, mãi mãi và luôn luôn là như vậy."
    vĩnh biệt người bạn thân thiết nhất của tôi.

Chia sẻ trang này