1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay tình đầu (Sến không ?)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi beheoluoi, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimpac

    kimpac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tại vì bạn 0 có được thứ mà anh ấy cần.
  2. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng em, tiếng yêu đương ngày nào còn vang mãi trong ký ức đau thương. Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi, để bây giờ một mình anh lạc lối xưa. Vầng trăng khuya đã mang theo bóng hình em, yêu một người dù lòng em chẳng có anh. Yêu một người dù tình em chỉ dối gian, nhìn lá thu rơi biết em dang rời xa. Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay, dẩu biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai. Sóng cuốn trôi đi hoài, lá khô rơi rụng đầy mà sao ta muốn lá đừng rơi chỉ mong tình yêu quên ngày tháng. Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay, dẩu biết yêu đương là trò đùa mà lòng mình vẫn mê say. Đã cố quên đi người ánh trăng khuya năm nào nhạt nhòa vàng xa khuyất màn sương...tàn đêm còn hiêu hắc men sầu.
    Không phải em, nào đâu phải em
    Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh
    Một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên
    Mà tại sao giờ đây em cho anh bao nỗi đau ưu phiền
    Ôi tình yêu
    Cuộc tình mà ta đã đến cho nhau
    Đam mê ngọt ngào
    Nay đã cuốn trôi về đâu
    Ôi tình yêu
    Một đời dù ta cố gắng bao nhiêu
    Không mang được nhiều
    Mộng đẹp thì có bao lâu
    Một thời chạy theo nhưng giấc chiêm bao
    Ngày về đời em đã trót hư hao
    Nhìn lại tình yêu đã quá xanh xao
    Không phải em, nào đâu phải em
    Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh
    Một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên
    Mà tại sao giờ đây em cho anh bao nỗi đau ưu phiền
    Không phải em, nào đâu phải em
    Từ khi em lạc trôi giữa bao cuộc vui
    Tình như men rượu cay đắng trên đầu môi
    Một mình anh về đây
    Tội tình gì mà sao nước mắt tuôn rơi
    Người biết không người ơi
    Người biết không hỡi người ơi
    Được nguoianh83 sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 12/12/2006
    Được nguoianh83 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 12/12/2006
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Trùi ạ!
    Sao mà tình yêu lại rắc rối thế!
    Vậy biết chừng nào mình mới có được người yêu bền bỉ?
  4. beheoluoi

    beheoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm nhất. Bây giờ thì mình đã lấy lại được cân bằng, ko phải lúc nào cũng nghĩ cũng nuối tiếc. Thế nhưng, có lẽ do mình là người chủ động chia tay, là người kết thúc trong khi người kia ko phản bội, ko gian dối... Chỉ là mình thấy ko nên tiến thêm nữa. Bời vậy lúc nào cũng day dứt băn khoăn. Bây giờ mình lại thấy cái câu "hãy để người khác phụ mình chứ đừng phụ người khác" lại ko giả dối chút nào (ngày xưa mình nghĩ đứa nào nói câu đó là đạo đức giả, là ngu) Bởi vì khi người ta phụ mình thì mình có thể quên, có thể ghét, có thể ko yêu nữa vì người đó ko xứng đáng để đến với người khác với 1 tình yêu mới. Còn mình là người phụ người khác thì suốt đời sẽ day dứt mãi.
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ý tại ngôn ngoại, Nên hiểu theo nghĩa nào đây?
    Chia tay tình đầu
    Chương 1 PAIN
    Cảm giác đầu tiên là choáng váng, bàng hoàng... sau vài giây đủ để nhận ra đó là sự thật và hết choáng, là sự đau đớn như một vết thương vừa khâu hết thuốc giảm đau, cứ nhói lên rồi dịu đi, từng đợt, từng đợt... lần này không phải ở trên vai, hay dưới chân mà cái đau đó cứ thường trực đâu đó trong ***g ngực. Mọi dự định cho tương lai lần lượt hiện ra rồi đổ nhào xuống, nát ra như bụi. Bụi bay vào mắt, cay xè, nước mắt trào ra. Đưa tay lên lau, thấy khô ran. Không biết bằng cách nào, đôi môi mình vẫn cứ toe toét cười, chúng lại còn hùa theo cái lưỡi huyên thuyên những gì không nhớ rõ. Chợt nhận ra, những giọt nước mắt và cả những cơn đau của một ngưòi tình, đều ở bên trong. Bên ngoài vẫn là một người bạn hiền hậu và vui tính. Nếu lúc đó tôi cho người bạn biến đi để người tình đau khổ kia được bước ra ánh sáng, thì có thay đổi được gì không? Đến nay tôi vẫn chưa trả lời được, thế nên lúc đó, tôi quyết định để cho anh ta ở lại và tiếp tục vai trò một người bạn hiền và vui tính. ..
    Còn típ
  6. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chia tay tình đầu thì buồn chứ chia tay mối tình thứ 3 thì thấy nhẹ tênh
  7. cuteobc

    cuteobc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu chia tay rồi nhưng hình ảnh người ấy vẫn còn mãi! Đôi khi hình ảnh của tình đầu sẽ còn ảnh hưởng đến các mối tình sau này!
  8. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh, tình là cái que
  9. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà sến, thế giới đầy người vẫn đau thế mà. Cố gắng vượi qua thôi.

Chia sẻ trang này