1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay tình đầu

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi md49kt3, 14/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. md49kt3

    md49kt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chia tay tình đầu

    Mùa đông
    ?oCó cơn mưa nào về đây mùa đông, có đêm đông nào trời không lạnh giá??

    Vẫn đang mùa thu mà sao đã thấy lành lạnh?Có phải mùa đông năm nay đến sớm.

    Mùa đông có j khác với các mùa khác. Mùa đông lạnh, mùa đông rét.

    Cũng không hẳn như vậy

    Mùa đông sẽ ấm áp với những ai đang yêu, và sẽ lạnh lẽo với những ai mới chia tay

    Tôi đã từng có những mùa đông ấm áp

    Những buổi tối được ôm em trong vòng tay bên Hồ Tây, mặc cho mưa bay và từng cơn gió rét

    Ăn những que kem Tràng Tiền lạnh buốt răng mà sao vẫn thấy ấm áp vô cùng

    Dưới chiếc ô, tôi và em đi trên những con đường thoang thỏang mùi hoa sữa, em như thiên thần bên cạnh tôi. Một mùa đông ấm áp, đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay rong ruổi hết phố phường

    ?.

    Em đã không còn bên tôi mùa đông này

    Chia tay em có vui!

    Nửa đêm rồi, sao vẫn không ngủ được.

    Bao kĩ niệm len lỏi từ đâu lại quay về trong suy nghĩ, ngoài trời vẩn mưa bay bay và cái lạnh như đã chóan hết tâm hồn tôi.

    ?oGiá như, người ở bên tôi phút giây này, giá như?.?
  2. md49kt3

    md49kt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Sẽ ra sao nếu không có được nhau.
    Con đường dài, chỉ một mình em bước
    Nhiều chông gai và thăng trầm phía trước.
    Lúc nản lòng, em biết dựa vào ai?
    Anh biết rằng? Đôi lúc em phân vân
    Vì dịu dàng là điều anh hơi thiếu
    Hơi ngây ngô, lại vụng về, tẻ nhạt
    Tóm lại là: Không giống kiểu em yêu.
    Vì chưa gặp em, anh vẫn là cậu bé.
    Khi yêu em, lại mạnh mẽ từng ngày.
    Đừng thắc mắc vì sao anh thay đổi
    Vì em thôi ?" Người con gái anh yêu.
    Đừng bao giờ, ta thôi nghĩ về nhau
    Về những phút giận hờn không đáng có
    Về những khi anh một mình trước gió
    Nghĩ về em? lặng lẽ giữa mùa đông.
    Thời gian tuy dài nhưng tình là vô tận
    Nỗi nhớ nào cũng êm ả trước niềm tin.
    Trong tim nhau, ta giữ một bóng hình.
    Lòng ấm lại và thấy mình hạnh phúc
    http://vn.myblog.yahoo.com/thu_sinh_ngheo_49kt3
  3. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Oh thế vừa bị đá ờ?
  4. MLTR

    MLTR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    MOD cho cái này sang Tâm Sự thôi, nhầm chuồng rồi.
  5. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Có khi sửa thành Tâm Sự Xây Dựng cũng nên
  6. foudremars

    foudremars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới có tình đầu để mà chia tay đây?
  7. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Giai XD đầy ra đấy! Bé cứ chọn lấy một thằng mà yêu tạm
  8. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Nội dung này thì vào topic "Cảm xúc..." nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này