1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay tình yêu . Em phải làm sao !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 26/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào tư vấn giúp em với .. Em không biết phải làm ntn mới đúng ..

    Em và cáo yêu nhau đc 1 năm ... xy có nhưng chưa tới z ..

    Cũng 2 lần em điên lên .. hóa metamorphosis ... chửi cáo .... sau đó cáo rất giận ... em xin lỗi năn nỉ hứa ko tái phạm ... cuối cùng cáo cũng tha thứ và 2 tụi em cũng quay lại với nhau

    Lần này thì cả 1 series câu chuyện xảy ra ... em phát hiện ra vài chuyện cũ của cáo .. nhưng nó liên quan tới hiện tại ... em nhắc cáo .. nói sơ sơ có phần hơi nóng tí xíu thôi .. mà cáo đã im lặng .. ko nghe đt .. ko đối mặt .. ko nt .. tắt nguồn đt .. em rất bực và lần này lại hóa điên chửi cáo nữa ... đại loại là làm cái **** j mà im lặng vậy ...

    Rồi mấy ngày sau đó ... lại thêm 1 chuyện hiện tại vỡ lỡ ... Cáo và 1 thằng bạn ĐH của em có hay tâm sự với nhau ... Vì em ko quan tâm cáo ( ???!!! ) ,,, có lúc vô tâm ... làm cáo buồn và cáo hay tâm sự với thằng ku này .... 2 đứa hợp nhau vì tính con nít giống nhau ... Em thì tin tưởng t/y của Cáo .. và thằng ku này ko có j phải xoắn cả vì em biết Cáo rất rõ ràng trong chuyện yêu ....
    Thế nhưng bản chất Cáo nhà em suy nghĩ vô tư ... ứng xử với con trai rất kém .. hay để hiểu nhầm ... tóm lại là bản thân em nó dễ khơi dậy dục vọng ở những thằng trẻ trâu ... Em đã nhắc điều này rồi ... và cáo chỉ thân mật lả lơi như vậy với rất ít đứa bạn thân thôi ..

    Bạn thân của Cáo thì em biết .. chúng nó cũng từng bị lừa tình nên sợ Cáo rồi ... còn thằng ku này .. em chưa muốn lên tiếng 1 phần vì là bạn em ...và 1 phần vì ko muốn to tiếng giống như 1 đứa con nít bị giành kẹo .... và cứ để 2 đứa nó phỡn phơ đùa giỡn trước mặt em ...
    2 đứa chúng nó thân mật lả lơi ... thằng ku thì hay có những lời nói quá đáng .... còn Cáo của em thì cũng ko tỏ vẻ nghiêm túc thực sự .. nên lâu lâu thằng ku này lại làm kàn .... nói và nt cho Cáo những câu em khó có thể bình tĩnh đc

    Và em đã chửi cáo 1 lần về chuyện này hồi tháng 3 .... sau đó là 1 khoảng thời gian dài căng thẳng leo thang ....
    Cáo đói chia tay .. em ko thể chấp nhận đc cái chia tay vớ vẩn như vậy ..... nên chưa chịu đến tận bây giờ

    Ngày hnay ... thằng ku kia và Cáo lại làm 1 loạt series đùa giỡn trước mặt em .... thật ko chịu đc .. em và Cáo hnay lại kãi nhau .. mệt mỏi quá ... đã thế thằng ku kia còn up cái tấm hình khá là khơi dậy dục vọng của Cáo lên fb đã thế còn comment đầy lửa @@ ....

    Bonus hình : http://www.diigo.com/item/image/250c4/u2td?size=o

    ========
    Sơ sơ về cả 2 :
    - Đều là sv năm cuối sắp ra trường
    - Em ổn .. ngoại trừ ngoại hình quá ốm nên thiếu tự tin .. nhưng về ứng xử .. chơi bời .. học hành thì rất ok .. trong 1 năm yêu nhau đã giúp cáo tiến bộ rất nhiều về cách suy nghĩ mọi việc ... đa tính cách .. tình cảm cũng có ... thực dụng cũng có ...
    - Cáo : ứng xử kém .. nên bạn bè ít .. nhiều người hiểu nhầm ... nhìn dáng dấp nét mặt hơi đen ... lông tay ... vì vậy nên có nhìu đứa nó hay nghĩ bậy ... khả năng khơi dậy dục vọng ở mấy thằng trẻ trâu cao .... quá vô tư nên suy nghĩ cuộc sống màu hồng ... tin vào tình bạn khác giới ... trong khi các mqh bạn bè khác giới của Cáo toàn có 1 thời hiểu nhầm .. và giờ tụi hiểu nhầm nó cạch Cáo ... nên cáo rất ít bạn bè thân ... sống theo cảm xúc .. nên dễ đánh mất tình cảm lúc nóng giận ..

Chia sẻ trang này