1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay tuan_dan, mọi người nói gì nào

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ruoi_trau_th, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    chia tay tuan_dan, mọi người nói gì nào

    Vào một ngày thu ảm đạm, um ám. Box của chúng ta đã tổ chức buổi đưa tiễn tuan_dan về với nơi anh đã sinh ra Sự ra đi của tuan_dan là một sự mất mát to lớn đối với box chúng ta. Mất anh, chúng ta mất đi một thủ môn xuất xắc, mất đi một trong những giọng ca vàng, và gần gũi hơn nữa, chúng ta mất đi một thành viên thường xuyên offline. Khi anh trở về với nơi anh đã sinh ra mỗi người trong mỗi chúng ta đều cảm thấy hụt hẫng, vì chúng ta biết tin ấy bất ngờ quá, chỉ tại số phận, số phận đã ko cho chúng ta đc thường xuyên gặp gỡ anh nữa. Và giờ đây, trong giờ phút bối rối này, tôi và các bạn hãy dành một.... bài viết cho anh
  2. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Ra đi mạnh giỏi , bảo trọng (hứt... hứt....)
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Tuấn(đần)!
    Hôm qua chị không có dịp nói chuyện nhiều với chú mà chú lại chuẩn bị về Thanh Hoá rồi ..chị thực sự vui ..vì xét ra cho cùng chị cùng rất nhiều người khi ra đi đều nói vống lên trời " rồi ngày mai ta về xây dựng quê hương" nhưng rút cục thì ...nói thì nói thế nhưng xây dựng quê hương thì không nhất thiết cứ phải quay về quê hương phải không chú em ( lý sự của những người cùn ) .Chú là người tiên phong và đại diện cho anh em về quê hương cắm chốt hậu phương ..chị mong chú giữ gìn sức khoẻ ..chiến đấu với công việc thật tốt và kiếm được nhiều xiền ..10 năm sau khi chị đưa cháu về quê ngoại ( cứ nói trước là như thế) thì chị hy vọng chú sẽ cho chị ngồi trên cái xe mẹc bóng loáng nhá ..nhưng đó là chuyện của 10 năm ..còn hiện tại thì chị trân trọng kính mời chú ..nếu được ..chú tạm dừng bước quay về cố hương ở lại cho đến hết ngày 17/10 ..được chứ
  4. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tuấn à?Vậy la` cuối cùng mày cũng đã ....Ôi chao!Hôm qua mới uống với mày có hơn nửa cốc rượu, choa lại nhớ đến ngày hai thằng ở Thái Nguyên, chúng ta ngồi tán gẫu bên chai rượu với cây đèn cầy vào lúc nửa đêm về sáng!Thật là ....Về Thanh Hoá roài, thỉnh thoảng ra mạng tán gẫu với choa cho đỡ buồn tình , cố gắng học hành và tu dưỡng cho tốt , đợi đến khi nào choa ra trường đi làm thì hẵng thu xếp chuyện Tù Tội cho nhanh , khi đó choa sẽ mừng mày cái 100$ nhé!
  5. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tuấn à .Thật là buồn khi từ nay mỗi khi muốn gặp Tuấn Việt lại phải về Thanh Hoá mới gặp được . Việt muốn nói với Tuấn nhiều thật là nhiều nhưng Việt không phải là người tình cảm và không biết thể hiện tình cảm của mình . Việt với Tuấn mặc dù học khác lớp nhưng chúng mình cũng đã có với nhau nhiều kỷ niệm .Kỷ niệm mà Việt nhớ nhất là những lần 2 thằng cũng đi học với nhau .Những ngày tháng đó sẽ là rất khó nhạt phai . Nói vậy mà cũng đã 5 năm rồi còn gì nữa .Bây giờ thì thằng nào cũng có công danh và sự nghiệp ,những định hướng cho tương lại sắp tới . Trên con đường chông gai của mình Tuấn đã vượt qua không phải nhiều cũng chẳng phải là ít nói chung là đủ những khó khăn gian khổ để có được ngày như thế này . Tuấn có biết không Việt bây giờ rất mong được giống như Tuấn được ra trường và được thể hiện mình với xã hội . Nhưng ngày đó có lẽ còn xa lắm . Một khi nào đó có thời gian thì hãy ra đây chơi cùng với mọi người nhé .Nói thế thôi khi đi làm thì bận lắm ngay cả thời gian dành cho bản thân mình còn không có nữa là , nhưng Việt và mọi người trong box không những không trách Tuấn mà còn mừng cho Tuấn . Bởi vì như thế là Tuấn rất nhiều việc đấy . Khi đi làm thì ai cũng thích có nhiều việc để làm nhất là những người còn trẻ và đầy nhiệt huyết như chúng mình .
    Việt thì không có gì trách Tuấn cả , chỉ muốn nhắc nhở Tuấn một chút là tính khí của Tuấn đôi khi rất trẻ con , nên kiềm chế Tuấn à . Xã hội không đơn giản đâu , hãy để mọi người ngước mắt nhìn mình Tuấn nhé
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đọc bài của ruoi_trau tớ lại tưởng tuan_dan đi... về nơi xa lắm! Tí nữa thì chia buồn.
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    ừm tao chẳng biết nói gì chỉ biết chúc mày mạnh khoẻ ,công tác tốt ,nhớ anh em nhé, thỉnh thoảng ra mạng nói chuyện và vào diễn đàn viết bài cùng anh em nhé
    good luck
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hê chưa thấy thằng Tuấn đâu. Nó chỉ "chia tay" offline thôi chứ online đố dám bảo CHIA. Đánh cho chít chứ phải không nhỉ.
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chia tay rồi, kấm kó vào box nữa nghe chưa, tao mà thấy mày vào là ăn đập đấy kon.
    Thôi về quê hương nằm vùng đấy, 4 năm nữa tao về ... rồi anh em hợp tác đôi bên cùng ... ăn hại

Chia sẻ trang này