1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay và những trải nghiệm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mirise, 15/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mirise

    mirise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha,

    May cua minh hom nay bi sao ay,kg go duoc tieng viet..mong moi nguoi thong cam
    Minh lap topic nay de moi nguoi viet len cam xuc va trai nghiem sau chia tay nguoi yeu. Cac cam xuc lan lon sau khi chia tay mot nguoi, chu dong hay bi dong, tich cuc hay tieu cuc...A wall where everyone can find themself in someone's experience.
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình chia tay ex... dù là người nói trc nhưng khóc như mưa (trong nửa tiếng) rồi nín, tự nhủ đấy chưa phải là người hợp với mình. An ủi chính mình thế cho khỏi đau trong tim.
    Rồi nhẹ nhõm, lại hăng say học tập, chăm chỉ làm việc và ... mải chơi ^^
    Sau 1 thời gian dài gặp người mới... chẳng còn nhớ gì ngày xưa, đôi khi nghĩ nếu như níu kéo nhau, nếu như cố thì chắc mọi thứ không như thế này.

    Mình nghĩ điều duy nhất để vượt qua chia tay là phải tự vỗ về bản thân :) chẳng ai khác có thể giúp vượt qua ngòai chính mình :)
    Bây giờ thì lần đầu tiên mình luôn ước rằng người mới sẽ không trở thành ex :)
  3. vanvya

    vanvya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    lúc yêu nhau, cãi nhau, giận nhau. Chứ cái lúc nói lời chia tay á, chả có 1 giọt nước mắt nứa. Tự nhìn lại hỏi k bít mình có phải là con gái k nữa?
  4. nonstop678

    nonstop678 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} (manhnt...@yahoo.com) Em năm nay 24 tuổi. CẨM NANG GIỚI TÍNH cho em hỏi “cậu nhỏ” của em dài 11cm là ngắn hay dài ạ? Có biện pháp nào để tăng kích thước “cậu nhỏ” không ạ? Em chân thành cảm ơn CẨM NANG GIỚI TÍNH!
    Hãy tra cứu CẨM NANG GIỚI TÍNH, bằng cách soạn tin: GT 35 gửi 8579 GT 04 gửi 8579 để biết câu trả lời bạn nhé.

    Giải đáp những vấn đề giới trẻ quan tâm:

    Khám phá tuyệt chiêu khiến nàng đạt “cực khoái”, soạn tin: GT 01 gửi 8579

    Muốn biết người giỏi về *** có phải “hoạt động” được rất nhiều lần trong một đêm không?, hãy soạn tin: GT 07 gửi 8579

    Bạn có phải là mẫu người phụ nữ "thiêu đốt" phái nam trong chuyện gối chăn?, soạn tin: GT 26 gửi 8579 để khám phá bạn nhé.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Nói chung là buồn, những suy nghĩ trong đầu cứ ầm ầm như bão... nhưng rồi cũng lặng yên hết :)
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chia tay lần đầu ,tự sỉ vả bản thân mình gà nên đánh mất cô ấy ,chia tay lần hai cả hai đứa đều còn quá trẻ quá nông nổi ,chia tay lần 3 sai lầm là cô ấy ,chia tay n lần chả có kinh nghiệm gì để rút ra
  7. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu bao giờ chảng vậy , nhất là thằng đàn ông yêu một cách chân chính chứ không chân phụ nhé [:D] . Nói thật qua vụ chia tay lần đầu mình ngẫm ra và thực hiện cho các lần sau đó là đưng yêu chân thành quá sau chỉ có mình khổ thoi chẳng biết Gấu kia yêu mình đến đâu nên không biết Gấu có khổ như mình không tập mãi mới quên được Gấu giờ gặp lại vẫn rung rinh mới đau iem ;)) nghĩ lại ngày đó mình cáo tí thì ngon [:D] . Chảng bù cho iem thứ 2 mất đúng buổi sáng để buồn chiều lên kế hoạch chinh chiến tiếp =))
  8. mirise

    mirise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Chia tay là phải tự vỗ về bản thân, không ai và không có thú tiêu khiển nào giúp mình vượt qua ngoài chính mình.
    Ngày trước chủ động chia tay người ấy, mình không khóc nhưng lại im lặng suốt thời gian dài,trống rỗng..Thế mới biết, không phải người ở lại mới buồn, người phải ra đi vừa buồn vừa cảm thấy day dứt...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hihi, girl có làm cách này được không nhỉ...
  9. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin mạo muội kính hỏi đàng ấy là B or G nếu G thì mìn xin mạn phép trả lời thía lày ạ [:D] :
    1. Nếu là girl kiểu cổ điển nói nôm na là yêu anh nào không thích giải tán dứt điểm luôn thì nên áp dụng cách nầy khả năng gặp đuợc nguời đàn ông tôt cao tránh chuyện thù hằn tình cảm linh tinh từ vệ tinh khác :P kiểu ko ieu đuợc thì đạp đổ
    2. Nếu là kiểu xì tin tạm hiiêu là luôn tâm niệm trong đầu mình đang còn tre khỏe ,ngon lành cành dào nhất :-bd nên cần có nhìu anh một lúc để mà đẽ bề lựa chọn thì kkhông áp dụng cách nầy đuợc khả năng b-( cao =))
    Cóa j mạo muội xin các hạ bỏ quá cho [:D]
  10. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng dài tựa 1 năm, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh sẽ chẳng còn nhớ gì nữa.
    Đêm cũng ko ngủ đc. Cứ chợp mắt đc 1 tí là llại giật mình tỉnh giấc, rồi lại nhớ, lại khóc :):):)
    Ngày cũng vậy, chẳng tập trung làm được gì, đi qua bất cứ con phố nào cũng bị gợi nhớ kỉ niệm :):):)

Chia sẻ trang này