1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay và những trải nghiệm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mirise, 15/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stormyflower

    stormyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Con người mà, cảm xúc của ai cũng như ai khi chia tay mà vẫn còn yêu thương...Nhưng đúng như các bạn nói, lòng người ta nguội rồi, mình cầu xin cũng không thắp lửa lại được nữa.
    Tôi đã đau đớn và tưởng có thể tự tử, thế giới dường như chỉ còn lại mình mình. Nhưng chúng ta vẫn phải sống, sống mới là điều khó. Mình có chết người ta cũng không quan tâm, gia đình mình sẽ đau khổ, tội gì...
    Tôi đã khóc mỗi khi mở mắt, khi ánh mặt trời chưa kịp rọi vào mắt, khóc bất cứ khi nào. Bởi người ta ở đó, trong trái tim mình, đâm ngàn dao nhọn vào mình. Đã mơ bất cứ khi nào ngủ, ngủ trưa, ngủ tối. Mơ lại những kỷ niệm, cái cầm tay đầu tiên giữa mùa đông, cái hôn cuồng nhiệt tan chảy lạnh giá, cả những lúc ân ái đắm say...Đã nghĩ rằng, và quả thật là như thế, không thể gần gũi bất cứ người đàn ông nào khác.
    Đã muốn người ta quay lại, dù chỉ là ********. Nhưng thật ra, khi biết lòng người ta nguội lạnh, việc đó ích chi, mình tự thấy ghê tởm chính mình, dù rằng đã nghĩ, mình yêu người ta thì có hề gì...Nhưng không...dù là ******** cũng không thể!
    Và giờ, tôi trống rỗng. Dẫu rằng những giấc mơ vẫn ám ảnh. Nhưng nước mắt ko chảy ra nổi, chỉ là lòng quặn thắt khi vô tình chạm vào kỷ niệm, nỗi nhớ...
    Bởi rằng, người ta đã cười nhạt bảo tôi rằng: "Em đau khổ vì điều gì cơ chứ?"
    Phải, tôi đau khổ vì điều gì nhỉ? Tôi vẫn phải sống cơ mà! Sống tốt cho người ta chống mắt lên nhìn...
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có rượu ngô em ạ ;)) Em thích rượu k?
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thích ngô k thích rượu:)>-
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em thích bà chị ạ...em xích cả rượu và ngô
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :D Ngô trên này đầy, nhìn giống ngô thái nhưng k ăn đc :D
    @ bé ham: Lên đi, uống tẹt ga ;))
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    @-)@-)@-) vậy đâu tính là đặc sản
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    nhất trí \:D/\:D/\:D/ hôm nào em làm chuyến du lịch HG cái nhể[:D]
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc lại đi nhá, em nói đặc sản là rượu ngô, chứ có nói đặc sản là ngô đâu.

    @ham Khi nào lên báo trước chị chuẩn bị tiếp chiêu nhá :D
  9. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Sao càng về sau càng nhạt đi vậy ... Anh vốn chậm chạp mà..@}

Chia sẻ trang này