1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay và nối lại tình yêu xin mời vào hehhehhehhe

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi ha_9a4, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_9a4

    ha_9a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chia tay và nối lại tình yêu xin mời vào hehhehhehhe

    có những cuộc chia tay không bao giờ trở lại nhưng vẫn đọng trong ta một kỉ niệm một nỗi buồn dịu ngọt bởi cái huương vị tinh khiết , trữ tình bay bổng của nó đó là những cuộc thể hiện chia tay với mối tình đầu ngây thơ trong trắng của tuổi học trò
    có những cuộc chia tay đem lại cho chúng ta những nỗi đắng cay chua chát sen lẫn cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Đó có thể là những cuộc chia tay với kẻ bạc tình
    Nhưng cũng có những cuộc chia tay đem lại cho ta những nỗi vấn vương luyến tiếc khôn nguôi những suy tư khắc khải bởi cái mệnh đề bắt đầu từ những giả định thức giá mà.. nếu như ...biết thế thì và nếu như những cảm giác luyến tiếc này kịp thời đến ngay sau khi chi tay, hay ít nhất cũng còn đủ thời gian để hàn gắn thì những băn khoăn trăn trở trên lại hướng vào một câu hỏi lớn" làm thế nào bây giờ " những ý nghĩ đó càng hay day dứt mãnh liệt khi cuộc chia tay rơi vào mối tình gần cuối khi mà người ta thường ngại ngùng hay ít có cơ may đến với mối tình yêu mới ,và tỷ lệ các bạn trẻ có đủ thông minh để tìm gia giải pháp này không nhiều . thật đáng tiếc cho những cuộc chia tay vĩnh viễn
    đừng chia tay với người mình yêu! đó là đầu đề của một bộ phim hấp dẫn trong bối cảnh mà người ta thường dễ dáng vin vào " yêu hiện đại, sống hiện đại " để "rút lui " mọt cách vô cớ . chớ tham lam ích kỉ muốn bắt cá hai tay hay "đứng núi này trông núi nọ " để rồi cuối cùng đánh mất tình yêu đích thực của mình . hãy cảnh giác với những nguyên nhân thường gặp sau.
    - do sự ghen tuông một cách vô lí
    - do sự hiểu nhầm nhauvề những mặt nhỏ nhẹn
    - do những bất đồng nhỏ trong tranh luận
    - do một trong hai phía vẫn còn lao động chưa quyết định tình yêu mặc dù xu hướng sẽ quyết định
    - do một tron hai phía đặc biệt là phía nam còn rụt rè chưa dám bộc lộ tình cảm thật của mình
    - do người ngoài dèm pha bày mưu chia rẽ
    sự dự tính trước những khả năng có thể sảy ra như vậy bao gìơ cũng hơn .
  2. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bỏ rồi thương, thương tiếp rồi có bỏ tiếp không nhỉ. Khi người ta đã chia tay rồi lại quay lại, thì bát nước đổ đi không bao giờ múc lại được. Khi quay lại có khi còn làm cho nhau đau khổ hơn đó. Thà luyến tiếc còn hơn là sống trong đau khổ.
  3. congtu_ninhbinh

    congtu_ninhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối quá.
    Tốt nhất là không yêu.........
  4. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sươt mướt quá đi mất, mới lớp 9 mà đã rã man quá đi...XH bi giờ phát triển thật...
    Everybody''s changing and I dont feel the same
  5. ngancon846

    ngancon846 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly. Chia tay rồi thì thôi, níu làm đếch gì. Nếu cơm cháo rồi hay chưa cơm cháo thì cũng chả đc ăn tiếp đâu. Kiếm đứa khác mà ăn có sướng hơn ko!!!!!!!!!
  6. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    He, he....Hay đoá, nhưng mờ ăn mãi cũng ngán lắm à....
    Ăn nhiều G tân quá thì vãi lìn, không được siêu thoát
  7. ha_9a4

    ha_9a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thế là ông anh không biết rồi thời buổi xã hội phát triển mà
  8. ha_9a4

    ha_9a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sao ông anh lại nghĩ thế nhỉ sau khi chia tay nối lại tình yêu con người ta mới biết trân trịng tình yêu cũng như hạnh phúc mà mình có được
  9. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    The broken friendship could be healed but wouldnot sound good like it was
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hì , nối làm quái gì , rùi cũng ko được mấy ngày đâu , cái nào nó rạn vỡ sâu quá rùi thì chẳng cần làm gì nó cũng tự tan vỡ ấy mà

Chia sẻ trang này