1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay và nối lại tình yêu xin mời vào hehhehhehhe

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi ha_9a4, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nếu đã chia tay thì tức là đã có chuyện xảy ra trong tình yêu của 2 người,có thể là do hiểu lầm hoặc là do lý do nào đó,nhưng hỏi thật là bát nước bị hắt xuống đất rùi thì có thể lấy đầy lại được ko?nếu như nối lại thì tui đảm bảo tình iu của 2 người ko còn được như lúc đầu nữa đâu.
    còn nếu 2 người trước đây chia tay nhau vì thiếu lòng tin vào nhau thì tui khuyên thật là đừng nên nối lại làm jì,cái việc "chúng ta sẽ làm lại từ đầu" ko có đâu.
    đã quyết định chia tay thì nên suy nghĩ cẩn thận,đừng để sau này hối hận,mờ đẫ nói lời chia tay rùi thì đừng nghĩ đến việc way lại lèm jè
  2. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nó đã đứt rùi thì có nối lại thì đến 1 khi nào đó nó sẽ lại đứt tiếp.....Vì vậy tốt nhất là không cần nữa.........hic........vãi
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    thời gian đã mất không lấy lại được bao giờ ! không ai đươc sinh 2 lần ...tình yêu cũng thế .
    không thể yêu 1 người đến 2 lần :" tình đẹp không phải là tình dang dở ...tình dang dở không là tình đẹp... không phải là tình yêu đẹp thì không nên nuối tiếc ... "
    đừng bao giờ nuối tiếc 1 chút tình còn sót lại , cũng đừng bao giờ trách kẻ đã phụ tình ta ...
    khi bạn không còn niềm tin vào cuộc sống thi tình yêu cũng mất đi , khi nỗi đau thầm lặng nhất của bạn bị chính người bạn yêu thương nhất nhân nó lên ghấp nghàn lần , hãy nhắm mắt lại , để cho giọt nước mắt trong sâu thẳm trái tim bạn thấm ướt hết nhưng mơ ước ngày xa xưa ...hãy đừng để tình yêu trong bạn biến thành sự hận thù...
  4. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, câu đó do Brit nói hả bạn?...Đọc mà mút chỉ cà tha lun...Đọc đi đọc lại vẫn chẳng thể hiểu nổi (Đùa chút, đọc có mỗi 1 lần, nhung mà nhìn đã ngại đọc roài)...Triết lí quá đê
  5. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Triết lí hay ghê????????Đọc mà nghe vãi lúa....Hay nhưng mà nhìn vào phát ớn
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    không phải của Brit , hiiiiiiii
    nghe nó hơi bùn cừi , nhưng mờ tui thấy đúng lắm mờ....mọi người không thấy thế à ?
    đấy là phát ngôn của 1 ngừi bạn tui , sau khi nó cố gắng quên đi ngừi yêu cũ mờ...
    nói thật là ban đầu tui cũng thấy chuối , vì nó chuối quá nên ngày nèo cũng nghĩ đến'' ___ kêt quả là ...càng đọc , càng nghĩ , và càng thấy nó quá đúng luôn . he he
  7. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Như vậy lại hay đó....Càng đọc càng quên đi mối tình cũ......
    Khi nào thất tình ...tui cũng online TTVN để cho đỡ sầu vậy ??????
  8. songlau5504

    songlau5504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trong cái rủi bao giờ cũng có cái may và trong cái may bao giờ cũng tiềm tàng rủi ro. Vì thế đừng bao giờ quá thất vọng hay tự hào về một cái gì đó. Hãy sống lạc quan, biết chấp nhận, vượt qua và coi đó như một phần của cuộc sống. Cái gì đã qua thì cho nó qua, đừng cố níu kéo làm gì, đôi khi chỉ thêm đau khổ mà thôi.
  9. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lại tái "Ngư ông mất ngựa" Trong cái rủi có cái may, trong cái may có cao không may...Trời ơi...Nhưng mờ bị bồ đá thì làm sao lại gọi là rủi được :D..Gọi là Ngây.
  10. songlau5504

    songlau5504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đấy là 1 cái may (rất may là đằng khác). Nhưng như thế thì ta phải có bồ mới, lại rủi mất rồi, nhờ !!!

Chia sẻ trang này