1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay và ra đi..... 1 tháng + 3 ngày

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi I_hate_love, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chia tay và ra đi..... 1 tháng + 3 ngày

    Hôm nay , ngày 03/10/2002, em nhím chính thức thông báo cho cả nhà là đã về nhà bình an vào lúc 13h45 chiều ngày 02/10..... cám ơn cả nhà đã đón tiếp em nồng nhiệt và đã cho em biết cảm giác thế nào là bạn bè thân thiết.. em thật lòng cảm ơn.....
    Cũng hôm nay, em tranh thủ cho cả nhà biết còn đúng 26 ngày nữa là đến SN của em.. các bác có thương em thì..hì..hì... gửi quà vào cho em nhá..... mà các bác cứ gửi hết vào đây, cái gì em cũng nhận. ( các bác cứ đưa cho Cherish thế nào cũng tiết kiệm được tiền gửi.. he..he...) Em ao ước được ra HN lần nữa nhưng có lẽ sẽ ko còn cơ hội..... thế thì thôi vậy...
    Còn đúng 1 tháng + 3 ngày nữa là em rời VN, chẳng biết ở bên Sing một mình em sẽ như thế nào?? Mọi người nhớ chúc cho em một câu để em lấy dũng khí nhá. Như thế em sẽ rất nhớ mọi người.. hì hì...
    Khóc không được thì thôi em đành làm thơ vậy.. nó có dở hơi một tí các bác cũng thông cảm cho em nhá... vì dù sao nó cũng là những gì mà em tâm huyết
    Định mệnh ơi giờ ta biết làm gì??
    Khóc chẳng thể, cười mà sao khó quá
    Đêm luống cuống thế là vấp ngã
    Nước mắt nhoè thèm một tiếng yêu thương

    Đôi lúc ta muốn vứt bỏ tất cả nhưng không thể
    ( người duy nhất hiểu em..) hãy tin ở em
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Đi vui vẻ nhé em . Chúc mừng SN em cho dù nó còn một cơ số ngày nữa mới tới nhưng thôi cứ chúc trước vậy .
    [​IMG]
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cô lại hơi uỷ mị rùi , như thế đâu có đúng là cô đâu hihihihi Cười lên đi ! , hee chúc sinh nhật sớm nha hiii lời chúc để đến lúc đó thì mới nói ra hihihi , cô đi Sing cẩn thận nha , giữ gìn sức khoẻ nha , đừng đùa nghịch nhiều quá lại mệt đó heee , bye bye!

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chia tay bùi ngùi wá hỉ? Hic, cứ thấy chia tay là mình lại
    [​IMG]
    Never say Never
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cô lên đường mạnh khoẻ nhá, thật tiếc hôm cô về tôi ko tiễn được, nhưng mà tôi ấn tượng cái vụ phi gối vèo vèo của cô vào người ông anh Sho tội nghiệp của tui.
    Chúc mừng sinh nhật cô, thêm một tuổi nhớ ........đanh đá thêm chút nữa nha. hi hi!
    [​IMG]
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Con bé này , gặp mỗi lần nhưng chắc chị phải nhớ về em mãi mãi
    [​IMG]

  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười ghê đúng không bé.
    Phải đến lần gặp thứ 2 ở nhà Quitaro anh mới biết bé chính là Nhím.Em đã chào hỏi anh ngay bằng câu nói "Anh này suốt ngày cưa cẩm em..."
    Mới gặp em có 2 lần mà anh rất có ấn tượng về em đó.
    Chúc em thượng lộ bình an nha.
    Sang đó nhớ đừng quên 82 nha.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    chẹp !! các bác chán quá !! có bác nào có ý định gửi quà cho nhím thì liên hệ với em nhá !!!
    mail : forever@nhimncherish.com
    to nhím : chúc nhím lên dưòng may mắn nhé ! nhớ giữ sức khoẻ đấy ! hi hi ( nhớ mua quà về cho anh nhé ! hì hìhi )!!! anh nhớ nhím nhiều lắm !!!! I LOVE U ! NHÍM/
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  9. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.. mọi người làm em cảm động quá... em đi nhưng sẽ không quên 82 đâu... hứa chắc đấy....
    giờ biết làm thế nào để không buồn nhỉ??
    To Conhuighe9: em cũng rất có ấn tượng với chị, ngoài đời chị dễ thương hơn nhiều.. ( hì hì mà chị nhớ em là nhớ về cái gì thế hả chị???? ) hehe nhớ có quà cho em há.....
    To Kankuli: bộ emnói ko đúng sự thật á?? Nhưng mà nhờ như thế em mới có ấn tượng hơi bị mạnh với anh á... hihi
    To Bang: bộ cô ko cho tôi cơ hội để buồn à?? cô thậtlà... hehe tranh thủ buồn, qua đó chẳng còn thời gian để mà online hay là buồn nữa.. hic hic
    To NhocCj: hehe yên tâm đi.. cái gì chứ đanh đá tôi là số 1, ko cần nhiều, đủ để lão cherish phải thua là được....( tôi chưa giết anh cô là may..)
    To anh trai Beck: hic hic nhớ anh lắm ( anh hứa có quà cho em mà, sao chẳng thấy đâu thế hả trời?? )
    hic hic 1 tháng ko online, ko liên lạc với gia đình thì em sống làm sao hả chời????
    Đôi lúc ta muốn vứt bỏ tất cả nhưng không thể
    ( người duy nhất hiểu em..) hãy tin ở em
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    trời bà con à
    hôm nọ ở nhà quitảo là nhím hả?
    híc sao lăm người quen ma không nhận ra thế nhờ
    hic
    nhim oi,em oi
    lúc anh về em gọi anh đó hả??
    làm giật cả mình hihi
    sao không nói anh 1 câu thế hả,chán em quá,mất cả cơ hội chia tay em rồi,nếu còn gặp lần sau thì nhớ đừng quên anh đó nha,anh chưa biết ....em mà,em tệ lắm đó nhé
    chúc em lên đường binh an cố gắng nhé em
    anh sẽ vẫn mãi là anh iu..quý của em hihi
    LH@
    Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
    Anh sẽ đem hoa kết thành lâu đài
    Đợi chờ một đêm trang nào tới
    Đợi chờ một không gian đổi mới
    Đón hai đứa chúng ta ma thôi
    http://taihoahaydienro.cjb.net

Chia sẻ trang này