1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay và ra đi..... 1 tháng + 3 ngày

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi I_hate_love, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhím đi lên đường bình an và nhớ là phải quay trở về đấy.. Cơm nguội sẽ không bao giờ bỏ qua hay tha thứ cho nhím, nếu như nhím im lặng và ra đi đau... nhớ kĩ đấy.
    Cơm nguội có một món quà bất ngờ dành cho nhím nhân ngày SN, cứ yên tâm chờ đợi đi hén.
    Qua đến Sing rồi, nhớ không được trốn viện đi lung tung như ở bên này đâu nhá.. phải biết yêu bản thân của mình một chút nhá.. không thì Cơm nguội giận đấy. 1 tháng thôi, phải để cho bác sĩ chăm sóc, và thực hiện đúng theo qui định của bẹnh viện.. nhớ chưa.. nhím là chúa không bao giờ chịu nghe lời đâu.. chắc là phải dùng đến biện pháp mạnh với nhím à.. hì..hì...

    Nhím luôn mạnh mẽ và kiên cường mà đúng không.. nhớ là phải quay trở về đấy.. còn có một con gà ngóng nhím trở về mà.. hi hi.. đừng nhẫn tâm làm cho nó ốm tương tư mà chết nhím ạ. tội nghiệp nó nhá... yêu nhím nhiều.

    ALWAYS LOVE I_HATE_LOVE.....
    Trái tim dành hết trọn phần cho nhím
  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là mình chưa có cơ hội gặp nhím trong suốt một tuần nhím ở Hà Nội. Dường như là chúng ta không có duyên với nhau thì phải. Nghe cheđít nói nhiều về em, tôi vẫn chưa thể nào tưởng tượng ra em được.
    Một lời khiêm tốn: Chúc nhím vui vẻ và khỏe manh, học tập, công tác tốt.

    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  3. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    To chị 3 sờ: hehe.. nhím cũng nghe mọi người nhắc nhiều về chị, nhất là thằng em trai che*** của chị...nhưng mà cũng chưa kịp gặp.. chà thôi thì cám ơn chị trước đã, sau này nếu có dịp chị em mình còn gặp lại mà.. đúng không hả chị.. chỉ nhờ chị ở nhà, chăm sóc giùm con gà che*** cho em, đừng để nó ốm em tương tư mà chít thì.. he..he.. em ko chịu hậu quả đâu nhá.
    To I like I hate love : Cơm nguội kia, sao lại đem ra mà khai ráo trọi thế này hả chời??? Đúng là .... Yên tâm đê, ko thèm trốn viện làm gì.. chỉ leo cổng đi thôi..he..he..
    To mấy ông anh toi vật: con em này sắp đi mà chẳng thấy mấy ông anh chúc lấy một câu nào cả là thế nào hả??? đợi em ra HN cho mỗi người một cái xách tai, hay lấy dao kề cổ bắt chúc thì mới chịu chúc à??? Giết chít hết bây chừ chứ!!
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng chúc em lên đường mạnh giỏi nhé...Tuy gặp nhau có một lần và trong chốc lát nhưng chị nghe kể nhìu về em...Em là một cô gái bản lĩnh đấy và những người như em thì sẽ luôn được sống trong tình yêu của mọi người thôi...TIếc là thời gian em ở đây ko nói chuyện nhiều được với em.
    Luôn chúc cho em hạnh fúc và tự tin vào chính mình.
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  5. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhím lên đường mạnh khoẻ nhé, anh không tiễn nhím đuợc, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhế nhím. Tiện thể cũng chúc mừng sn nhím luôn.
    Trả tang bồng ta thoả chí phong vân
    Thân quân tử chưa vương sầu nhi nữ
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    nhím bây giờ chắc sang sing rồi nhỉ?tạmbiệt thía này dường như là muộn rồi chăng?
    nhưng ở đó vui vẻ nhá,,đừng để ốm như hôm nọ nữa nghe!


    i wish i was in carrickfegus
    where the castle looks out to sea

  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    To mấy ông anh toi vật: con em này sắp đi mà chẳng thấy mấy ông anh chúc lấy một câu nào cả là thế nào hả??? đợi em ra HN cho mỗi người một cái xách tai, hay lấy dao kề cổ bắt chúc thì mới chịu chúc à??? Giết chít hết bây chừ chứ!!
    -----------
    hihi em gái: có anh đây mà,em dang đo học hành chăm chỉ,mạnh giỏi nha em gái,nếu buồn hay .......thì mail cho anh nha,hay nhắn zô cái ấy của anh cũng được,tiếc hôm gặp em mà ko biết em là ai-===> chán,đáng nhẽ ra em phải gọi anh 1 câu chứ,ai lại thế bao giờ,tiêc quá
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    To Paingod: Anh à , nhím cám ơn anh đã quan tâm đến nhím như thế.. hi hi hôm đấy em có nhờ mọi người gọi anh mãi mà anh có thèm lại đâu... hehe lúc anh đi về, em cũng đã gọi mà anh chỉ quay lại nhìn có một chút xíu rồi đi luôn.. he he đây là lỗi của anh nhá, không được đổ lỗi cho em đâu à..he.. he.. còn quà SN của em đâu??
    To All: phải đến ngày 6/11 em mới đi cơ, mọi người đọc lại cái topic của em đê..he..he.. vẫn còn thời gian cho mọi người đấy.. nhớ gửi quà cho em..he..he..
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0

    hih em gái à,anh gửi cho em kỉu gì đây,gọi gì mà nhi nhí thế anh nghe sao được hả?mà cũng tại vì anh có thấy ai quen đâu,con gái ở đó anh chỉ biết mỗi chiqui thôi mà,lúc về anh có thấy gì đâu,chỉ thấy em nói 1 câu về chưa chào chị à ,híc anh biết là ai đâu,quay lại chẳng thấy ai phản ứng gì cả,nhuc nhúc toàn con gái ngại lắm,nếu lúc đó em mà nói thì đâu có thế,được cơ hội gặp em mà đánh mất,tự dưng thấy tiếc nuối quá em gái à,biết làm sao đây cơ chứ,còn lúc em rời hn hihi anh .....quên mất nên,lúc tỉnh dậy anh thấy đã 7h30 mất rồi,anh lên mạng tìm xem có ai không thì chẳng có ai cả,anh có nhắn cho em ko biết em có nhận được không,xin lỗi em nhiều nhé nhím,ước gì thiời gian quay trở lại để anh em mình không phải thế này em nhì
    sao năm nay lắm người ra đi thế không biết,dạo này anh cũng....,bạn thân của anh đi gần hết rồi em à,như em i,bỏ anh mà đi,chán lắm,anh thấy mình buồn buồn và cô đơn,không còn vui vẻ như ngày nào nữa
    rồi dòng đời sẽ trôi về đâu đây,anh luôn chúc em những gì tốt nhất nhé em gái,sang đó mail cho anh nha,nếu gặp trên mạng thì anh em mình lại tèn tén ten nha
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được paingod sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 12/10/2002
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0

    hih em gái à,anh gửi cho em kỉu gì đây,gọi gì mà nhi nhí thế anh nghe sao được hả?mà cũng tại vì anh có thấy ai quen đâu,con gái ở đó anh chỉ biết mỗi chiqui thôi mà,lúc về anh có thấy gì đâu,chỉ thấy em nói 1 câu về chưa chào chị à ,híc anh biết là ai đâu,quay lại chẳng thấy ai phản ứng gì cả,nhuc nhúc toàn con gái ngại lắm,nếu lúc đó em mà nói thì đâu có thế,được cơ hội gặp em mà đánh mất,tự dưng thấy tiếc nuối quá em gái à,biết làm sao đây cơ chứ,còn lúc em rời hn hihi anh .....quên mất nên,lúc tỉnh dậy anh thấy đã 7h30 mất rồi,anh lên mạng tìm xem có ai không thì chẳng có ai cả,anh có nhắn cho em ko biết em có nhận được không,xin lỗi em nhiều nhé nhím,ước gì thiời gian quay trở lại để anh em mình không phải thế này em nhì
    sao năm nay lắm người ra đi thế không biết,dạo này anh cũng....,bạn thân của anh đi gần hết rồi em à,như em i,bỏ anh mà đi,chán lắm,anh thấy mình buồn buồn và cô đơn,không còn vui vẻ như ngày nào nữa
    rồi dòng đời sẽ trôi về đâu đây,anh luôn chúc em những gì tốt nhất nhé em gái,sang đó mail cho anh nha,nếu gặp trên mạng thì anh em mình lại tèn tén ten nha
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này