1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay vào ngày sinh nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dicrolab, 02/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Chia tay cũng chọn ngày đẹp và ý nghĩa phết
  2. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    cái này cho sang box tâm sự thôi nhỉ
  3. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ô cái thèng này thô thiển wa'' nhờ, chán rùi thì cũng phải chia tay lịch sự tí chứ , ai lại để e nó bùn trong ngày sinh nhật thía chứ
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    mãi là 1 vết đau tinh thần, khó phai
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 topic thấy khổ thân em chủ quá, chú người yêu kia quả là nhẫn tâm với em.
    Em đã bảo ko tiếc loại dai ấy cơ mà, thế nên chỉ khóc một ngày thôi là đủ rồi em ạ, từ hôm nay nín đi ko khóc nữa nhá. Rồi hàng ngày lại dậy sớm tập thể dục, rồi đi học, đi làm, rồi còn bạn bè, còn gia đình, còn nhiều cái để mình quan tâm, buồn nữa làm gì ^^
    thế nhé
  6. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Anh này chọn đúng thời điểm tung đòn quyết định, đối phượng gục ngay không. Lợi hại. Sn năm sau quyết định tìm cho mình đối tượng mới nhé chủ top, có nếp có tẻ vậy nó mới hay. Chúc vui
  7. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    nói thật đọc xong 2 topic của bạn, tui thấy bạn thật đỏng đảnh, khó chiều, lúc nói thế này lúc nói thế khác. bảo k thèm cái loại con trai như vậy nhưng lúc nào cũng nghĩ đến rùi kể lể, đau khổ. nếu đã coi thường 1 ai đó thật thì họ chẳng cần fai bận tâm và mất thời gian nghĩ đến kẻ đó.
    chả biết bạn bao tuổi hay đây là lần iu thứ mấy chứ nếu vẫn còn là HS-SV hay iu lần thứ nhất thì chuyện nhớ nhung này cũng là bt thui. hơn nữa t/y mới 5tháng thì cũng chưa có j là chín chắn cả, theo thời gian là có thể quên dc thui.
    n mình nghĩ bạn nên thực tế và bớt trẻ con đi 1 tí. bạn là người hiểu mình nhất thì hãy thử xác định xem việc quên a ta là khó hay dễ với bạn, rùi có thể post lên cùng tâm sự với mọi ng (VD: trong TH bạn khó quên dc a ta thì hỏi mọi ng làm sao để quên dc a ta...). đừng có 1 topic thì tỏ ra k thèm loại như vậy, 1 topic thì lại tỏ ra đau khổ, cá nhân tui thấy thế thật lằng nhằng và lắm chiện
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ôi giời, khóc làm giề cho phí nước mắt hả gái? Cái loại dzai ấy vứt cho chóa nó cũng chả thèm. Gái xem trong 5 tháng nó đã phịch gái chưa, chắc rồi, giờ nó chán, chuyển sang hệ khác rồi đới. May cho gái là nó đá sớm, chứ để lâu về dài, nó cho dính....rồi bỏ, mới càng tốn nước mắt cơ. Quên cái loại ấy đi cho nó nhẹ nợ gái à. Muốn thì cứ khóc, khóc cho hết đi, coi như đưa tang ngữ ấy khi nó chết. Mình mà là gái, mình tới cắt cái trjm nó treo lên làm chuông rồi....
    Càng nghĩ càng cáu. Càng đọc càng ức ko chịu đc.
  9. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    chuyện của mình không bi đát thế này nhưng rất hiểu cái cảm giác khi người ta nói rằng "tình cảm của anh dành cho e ko còn được như trước nữa"...
    Chẳng có cách nào hết, cứ khóc thôi. Và cố gắng thật bận rộn để quên đi.
  10. dicrolab

    dicrolab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hnay e đã ngừng khóc rui`.cảm giác trống rỗng..ko biết làm j nữa cả..mơi đây thui,còn nói rằng a sẽ ko thể sống thiếu e đc,vì chúng mình là "khắc tinh" của nhau mà.cả đời này a sẽ chỉ yêu mình e."phải cả đời này??bh thì ko còn tin đc vào bọn jai nữa.trong tình yêu,người tốt cũng có thể biến thành kẻ xấu,xấu cũng có thể biến thành người tốt..
    ko bít có thể vượt qua quãng thời gian này thế nào? đã quen có a bên cạnh,lúc e cần.hay lúc e muốn đi bất cứ đâu.đều có a...bh sẽ chỉ còn lại 1 mình..

Chia sẻ trang này