1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay vào ngày sinh nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dicrolab, 02/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Gái ơi, giờ e nên tập đi với anh khác đi cho quen, tội gì phải đi 1 mình, khổ thế.
    Cái câu "cả đời này a chỉ yêu mình e" ---> dzời, em chết hay e bỏ a, thì a lại tếch đi yêu e khác ngay ấy mà. Tin câu này thì đổ thóc giống ra mà ăn hả.
  2. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Dù sao hắn ta cũng là người biết nghĩ . Hết yêu thì nói là hết yêu , không lằng nhằng đau khổ người mình yêu .
    Chia tay khi tình yêu đã hết cũng giống như bóc bông băng từ một vết thương còn rỉ máu vậy , càng bóc nhanh thì các hết đau , Chứ cứ dè chừng thì chỉ làm đau khổ thêm mà thôi .
    Còn về vụ ngày sinh nhật , người ấy nói lời chia tay chắc cũng ko có ác ý gì đâu ,còn hơn là đến bên bạn ngày sinh nhật với trạng thái giả tạo miễn cưỡng , chắc bạn cũng ko muốn nhìn người mình yêu phải giả tạo ?
    Nếu bạn buồn , thì hãy khóc cho thỏa đi , rồi đứng dậy , đi chơi , du lịch , tham gia các hoạt động xã hội , đi với nhiều người dễ khuây khỏa lắm .
    Và hãy nhớ : cách tốt nhất để quên một người là trao tình yêu cho một người khác ... ..
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Anh zai này cũng thẳng thắn đấy. Bạn phải lấy làm mừng vì điều đó bạn ạ. Đỡ phải dằn vặt "vì sao mình chia tay".
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi. Bản lĩnh và cứng rắn lên. Họ không còn cần đến mình, không còn cần sự quan tâm chăm sóc và lo lắng của mình nữa rồi thì mắc mớ gì phải đeo họ cho mệt. Dành thời gian để làm nhiều chuyện khác có ý nghĩa hơn cho bản thân, cho gia đình và những người thân xung quanh mình đi bạn.
    Đừng nên tin vào những gì họ nói. Miệng lưỡi nói sao cũng được mà, mình đâu biết trong bụng họ nghĩ gì. Hãy nhìn vào những gì họ làm với mình mà tin bạn nhé!
    Vài lời chia sẻ.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ thông cảm với bạn.
    Tớ thấy bạn spy97 nói rất đúng đó. Đừng trốn tránh nó, vì bạn có làm gì sai đâu đúng ko nào.
    Và chả có vết thương nào là lành nhanh được, nhưng chắc chắn sẽ có lúc nó lành. Vì thế cứ từ từ bạn ạ, cũng ko cần cố quên ngay đâu.
    Hãy tìm một người bạn nào đó, và khóc cho thoả bạn nhé.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ sẽ chuyển topic này sang bên Tâm sự nhé! Sẽ có nhiều người chia sẻ với bạn hơn. Bên này mọi người chỉ tập trung vào tư vấn mà.

Chia sẻ trang này