1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay vì bạn trai mất jin

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cybernaute, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongcunonlamcam

    ongcunonlamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thaihoa
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, anh này có nhầm ko đấy, đã là Hoà thượng thì chuyện *** là cấm cơ mà, sao lại có chuyện Hoà thượng đi quảng cáo thế này
    [topic]183226[/topic]
  3. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà ở đây câu trên là " có suy nghĩ hay không " đó là động từ mà ....
    ý kiến của em là ... không phải đó là ý nghĩ điên khùng, mà nó hơi ... gọi là gì cho hợp nhỉ ... hơi ... thế nào ý
    điêu quan trọng là bạn trai của bạn có thật sự muốn làm bạn trai của bạn không
    còn nếu bạn ý làm bf của bạn chỉ để ... thì bỏ luôn đi là vừa ;)
    Hồng nào hồng chằng có gai,
    Trai nào trai chẳng có hai tấm lòng​
  4. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    U`m,Chicken cũng có chung ý kiến như cybernaute đấy.Mình " tinh khiết" thì mình có quyền đòi hỏi người bạn đời mình cũng phải "tinh khiết" chứ.Vả lại, trước khi tiến đến hôn nhân thì hầu như ai cũng đã trải qua một vài mối tình rùi nhưng khi yêu thì đâu nhất thiết phải làm mất mát "gì gì ...đấy".. của nhau đâu.[8D Hic.. đọc xong cái topic này ttự dưng cảm thấy nghi ngờ tất cả bọn con trai xung quanh]...hihi may mắn là chicken vẫn còn một người để tin tưởng tuyệt đối
    chicken
  5. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi quan niệm đời người như một chuyến du hành từ thời điểm chào đời cho đến thời điểm kết thúc. Mỗi cuộc đời tự nó trải qua bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu khúc quanh, thỉnh thoảng lại có những cuộc đời khác cắt ngang, hoặc tiếp xúc, hay chạy song song một đoạn. Không vì lẽ đó mà có thể trách hờn sao anh lại thế này, sao chị lại thế kia. Tại sao không nghĩ đến đoạn đường phía trước như thế nào thì tốt hơn mà chỉ đi săm soi, tìm hiểu xem quãng đường cũ đã qua bao nhiêu cái ngã tư, bao nhiêu cái vòng xoay, đã đào lên lấp xuống bao nhiêu bận...Cái cũ không thuộc về mình thì lại bận tâm, cái phía trước thuộc về mình thì thả nổi...
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi. Ai lại chia tay với người yêu chỉ vì anh ấy đã có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối cơ chứ . Em nói thật thời buổi này tầm khoảng 20 tuổi là ít người mà chưa có kinh nghiệm lắm . ( Em xin lỗi nếu mọi người tức nhé nhưng bọn bạn em ý , mấy đứa 13 tuổi bọn nó đã kinh nghiệm đầy mình rùi . Lúc đó em thì em mù tịt , chẳng biết cái quái gì cả. Bây giờ em biết vì được học . ) ******** là một thứ thiêng liêng nhưng ko đến nghiêm trọng thế đâu chị ạ . Em nghĩ chị nên suy nghĩ lại đi . Chị đòi người ta phải thế thì chắc đến già chị cũng chẳng tìm được một ông chồng . Ghét của nào là trời cho của đấy , đấy chị ạ .
    Be who you are and don't worry about what others say about you !
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 09/07/2003
  7. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Này em tranganh16 kinh nghiệm cái quái gì vậy? bình luận hay tuyệt nha. Cái bà post cái topic này chắc đã làm chuyện đó với thằng bồ của bả rồi nên bả biết có kinh nghiệm thôi. Và giờ chắc bả cũng có rồi.
    SAO THẾ NÀY NHỈ ​
  8. chuoixanh

    chuoixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ố là la lại seo cái thằng cha đó dại thế không biết?Thế thì chia tay là phải thôi.Không có gì phải bàn tán.Mất Jin mà không nói ra thì cũng ~ còn jin thôi.
    [​IMG]
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu sao đi đâu post bài cũng gặp anh Liêm thía nhỉ . Mà kinh nghiệm em nói đến ở đây có nghĩa là quan hệ rồi ý ạ .
    Mà cái bả này biến đi đâu mất ý nhỉ ?
    Be who you are and don't worry about what others say about you !
  10. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Híc!Bà con ơi!
    Vậy hãy hỏi cái bả post bài đầu tiên ấy rằng:Chắc bà chị thích một thằng cha Ngố tàu để khi va chạm lần đầu nó "hùng hục" táng cho bả một trận tơi bời hoa lá hả???
    Chỉ sợ khi gặp phải "nai" thật thì bả lại kêu như cha chết!!!Và chạy mất dép! Lúc đó thì thử hỏi là Jin hơn hay không jin hơn???
    Trái Tim Sỏi đá cũng có lúc rung động vì tình!

Chia sẻ trang này