1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay vì bạn trai mất jin

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cybernaute, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_xuat

    tu_xuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chắc phải đến 80% là mất về tay **** phải không bác?

    Open mind on all subjects
  2. hyaku_ftu

    hyaku_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thật hay đấy!
    Quan trọng vẫn chỉ là yêu mà thôi, yêu, quan hệ ******** có thể liên kết với nhau được chứ vì YÊU....
  3. abcdefghijkml

    abcdefghijkml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Cybernaute,
    Tôi áng chừng trạc tuổi bạn, và đã theo dõi đến trang 9 của chủ đề này. Tôi chưa từng góp ý trên các forum, nhưng lần này thấy bạn quá cô đơn trên diễn đàn, tôi muốn động viên bạn. Tôi hiện đã có bạn gái, cô ấy rất yêu tôi, chúng tôi quen nhau hơn 10 năm nay, dự định sẽ cưới nhau sau khi tôi hoàn thành việc học về nước. Tôi tin rằng mình sẽ giữ được cho đến lúc ấy, như là món quà đáp lại cho tình cảm của cô ấy đối với tôi. Tất nhiên tôi luôn tin rằng cô ấy cũng dành cho tôi món quà tương tự. Với tôi các dấu hiệu cơ thể học liên quan đến chuyện ấy của người nữ không quan trọng, (dù nếu sau này cô ấy nghiệm đúng thì tôi vẫn thích hơn). Cái chính là tôi tin cô ấy.
    Về chuyện của bạn, nếu tôi chưa có người yêu, hẳn tôi sẽ nhìn thấy ở bạn một đối tượng lý tưởng. Nhưng vì tôi đã có người yêu, nên những lời này gửi đến bạn lại có một giá trị rất chân thật. Những người như bạn và tôi, so ra ngay trên diễn đàn cũng đủ thấy là còn rất ít trong thời đại này. Nhưng tôi muốn động viên bạn rằng, nếu bạn đủ dũng cảm và kiên trì, cũng như chấp nhận phiêu lưu khi sống đúng với những giá trị của mình, bạn có thể sẽ được tưởng thưởng. Chỉ là có thể thôi, tất nhiên!
    Cá nhân tôi quan niệm, một người đàn ông có bản lĩnh là một người biết kiềm chế. Ở đây là kiềm chế bản năng, nhưng nói rộng ra trên mọi lĩnh vực ứng xử khác. Cũng nói thêm, kiềm chế bản năng trước hôn nhân không có nghĩa là hoàn toàn ?ochay tịnh?, mà là phải biết xác định một giới hạn, và phải tuyệt đối tôn trọng giới hạn đó. Còn về kiến thức trong chuyện ái ân, ở vào thời buổi thông tin hiện nay, chuyện ấy rất dễ tìm hiểu. Tuy nhiên về mặt thực hành, tôi cho rằng với hai người yêu nhau và muốn tính chuyện lâu dài với nhau, thì quan trọng không phải ở ?olần đầu tiên? diễn ra như thế nào (tất nhiên nếu diễn ra tốt vẫn thích hơn), mà là những lần sau đó diễn ra như thế nào! Bởi vì sự hòa hợp là một quá trình của hai người, lấy căn bản từ lòng tin yêu và sự thông cảm giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây kinh nghiệm của một trong hai người không thể thay thế được cho các yếu tố đó. Ngoài ra khi tình yêu đã có chen vào khái niệm ?odài lâu?, nghĩa là gia đình, thì chuyện hòa hợp trong ái ân là thành tố của hạnh phúc gia đình ấy, chứ không phải là tất cả hạnh phúc. Một người đàn ông có bản lĩnh sẽ xử lý tốt hơn những người đàn ông khác trong hầu hết các khó khăn mà một gia đình gặp phải. Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi.
    Tôi xin lỗi nếu những lời trau đổi này lại vô tình đụng chạm đến một bạn nào trong diễn đàn. Xin hiểu cho tôi chỉ mong góp ý trên tinh thần xây dựng, và góp phần động viên bạn Cybernaute, chủ đề bạn đặt ra rất thú vị. Chúc bạn may mắn.
  4. linhcu

    linhcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ban gai than men ! minh da co nguoi yeu va chung minh cung da lam nhu vay , nhung chua di den ,,,,, cai dich thoi . dieu to muon noi la neu ban yeu nguoi ta thuc long thi cung khong nen yeu cau` qua cao nhu the , dan ong bay gio hiem co ai trong sach lam . to cung k muon hoi ban trai to truoc day co lam chuyen do voi ai khong , vi neu gia su la co thi that su to cung nghi nhu ban vay , nhung neu tra loi k thi to se khong tin . cho nen tot nhat ban cung khong nen can quan tam den dieu do qua ,
    suy cho cung` thi dan ong cung chi la nhung con thu them khat khong biet cuong lai ma thoi .
    gio to va ban trai da chia tay nhau , chuyen ay cung anh huong den suy nghi cua to , yeu nhau la muon so huu nhau hoan toan ,dung that co suy nghi qua nhu vay nua nhe .
    chuc ban tim duoc 1 nguoi ban trai vua y .
    madboy
  5. MatCanThi

    MatCanThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện này cũng chẳng có gì đáng rùm beng cả, hic, sao mà bạn phong kiến đến thế!!! Mấy thằng con trai bi giờ xem chyện đó như là chuyện học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân hơn thui mà... Nhưng vì là chuyện tế nhị nên... cũng không nên quá như thế a!!! Bạn có thất vọng không khi mà bạn trai (à không) chồng của mình chẳng có tí gì trong đêm tân hôn, hic, chẳng có chút xíu khoái cảm tột bậc nào ráo!!! hic, như thế thì!!! hic, liệu Thui, thế nha!!! Chào
  6. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trui ui!!!! nghe ghe qua ha chia tay voi ban trai vi mat jin u do qua thuc la lan dau tien minh nghe thay nhu vay do .hehhe
    Minh nghi thoi buoi nay thi moi su deu da thay doi chu dau con la thoi phong kien xua kia nua dau nhi ngay tu thoi cu nguyen du da tung noi roi do thoi hihihi cai do thi tuy thuoc vao cach nghi va tam long cua moi con nguoi neu nhu yeu nhau thuc su thi minh nghi do ung chi la chuyen qua khu ma thoi ma qua khu thi cung chi nen de cho no ngu yen ma thoi .
    minh cung ko biet la ban quan nien nhu the nao la mot chang trai con jin nhi nhung minh nghi mot nguoi con trai ma chua lay vo thi van con goi la trai tan do hahhahhahhahhahhah

    scorpion
  7. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử hỏi 100 thằng con trai , nhất là sinh viên xem bao nhiêu thằng chưa biết đàn bà là gì? e rằng khó. NHững thằng ấy chắc bị gọi là Bôn.
    Anh biết anh không thể là một phần trong cuộc sống của em, nhưng anh vẫn hy vọng là một phần trong ước mơ của em.
  8. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn biết là tìm được 1 người con trai hoàn toàn trongs áng trước khi đến với mình là điều quá khó nhưng nếu được như vậy thì tình yêu sẽ trọn vẹn và thuần khiết hơn nhiều chứ.
    Mình cũng chẳng bao giờ hỏi anh ấy về chuyện này nhưng ai mà chả cảm nhận được ít nhiều điều gì đ1o từ người mình yêu. Mà nếu thật sự yêu thì đành phải chấp nhận coi như mình không biết gì vậy. Vì biết rõ sự thật thì khó mà quên được lắm.
    NEVER SAY NEVER
  9. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ối bây giờ các chị coi trọng cái việc chồng có làm cho mình phê hay không thôi . Chứ còn quan trọng gì đến cái chuyện bạn trai còn hay mất nữa . Con trai tầm 20 mà chưa biết gì .. đến lúc lấy vợ về khéo lại vợ dạy là anh phải làm thế này anh phải làm thế kia thì chết .
    In progess .... 3% complete ...
    webmaster@zjealous.com
  10. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ôi khủng khiếp quá ! Không thể tưởng tượng nổi. Tại sao mọi người nói chuyện như bị bệnh thế nhỉ ?
    Xin lỗi tôi chỉ muốn nói một số người thôi. Tôi đã từng bị sốc khi biết một người tôi rất yêu có một số ảnh mát mẻ. Theo như nhận xét như nhiều người ở đây thì tôi thế nào nhỉ ??? Ôi Chúa ơi !!!

Chia sẻ trang này