1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay vì bạn trai mất jin

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cybernaute, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà chấp nhận được chuyện thấy người yêu mình có 1 số hình ảnh mát mẻ, nhất là khi bạn là con trai. Mình không tin là có người con trai nào chấp nhận chuyện ấy đâu, ngay cả mình là con gái mà còn không chấp nhận được đây này. Nói gì thì nói chứ con gái bao giờ cũng phải giữ gìn cho đến ngày cưới chứ. Nếu không thì còn gì ý nghĩa của đêm tân hôn nữa.
    NEVER SAY NEVER
  2. buidoi

    buidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vì sụ trong trắng của bạn mình sé vote cho bạn 5 điểm
    Mình nghĩ thời nay hiếm có nguời con gái nào nhu ban?
    Mình là con trai nhung mình cũng không muôn mình **** với ai khác ngoài nguời mà mình muón lấy làm vợ. Còn việc có kinh nghiệm hay không thì bây giờ sách báo nói về QHTT cũng đủ để dạy minh ròi
    Chúc bạn luôn gũi vũng lập truờng của mình
  3. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái câu "do I think so crazy" của bác hoa hồng nó chướng chướng thế nào ấy nhểy? Không sai nhưng o ai dùng :-)
    Cau "Am I crazy?" là hay và chính xác nhất thế nên câu trả lời "Yep, she is" hoặc "yep, you are" là đúng hehehe
    ~qu` ji''ng qu`.....~ :-p
  4. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chẳng ai lại muốn chồng/vợ mình quá "từng trải" trong chuyện ấy cả.
    Tuy nhiên, con gái thiệt thòi hơn con trai. Là con gái, cần phải "giữ gìn" để đảm bảo hạnh phúc sau này. Các bác con trai ích kỷ lém. Có mấy người chịu được sự thực rằng vợ mình không còn zin đâu. Cứ cho là lúc này các bác bỏ qua nhưng lúc khác lại hậm hực bứt rứt. Hic. Suy ra, bạn gái nào "trót" với người khác rồi thì sau này khổ thôi.
    Con trai thì... Thời buổi này hơi khó kiếm những người biết cách từ kiềm chế trong chuyện này! Gặp được thì tốt, không gặp được thì đành chịu thôi bạn ạ. Cái đó là duyên số rồi. Nếu bạn thực sự yêu người ta thì đó không phải là điều quan trọng nhất ở người chồng mà. Cái chính là sau hôn nhân, anh ta như thế nào thôi. Chuyện cũ đành bỏ qua (dù hơi ấm ức). OK?

    Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh...
  5. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thì thế nên tôi mới nói là tốt là các bạb trai nào lỡ dại rồi thì đừng bao giờ nhận với bạn gái mình nhé. Vì chả bao giờ quên được đâu, khó chịu lắm. Còn con gái bọn mình thì phải luôn nhớ là đừng nghe lời đường mật hứa hẹn nào cả, nếu thật sự yêu mình thì họ sẽ chời đến khi cưới thôi, vì đằng nào cũng sẽ là của họ mà.
    NEVER SAY NEVER
  6. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.
    Quake đây thấy bạn trai nào mà mất trinh cho GMD thì quả là quá phí, Quake đây có nhớ một câu nói của nhà văn hay nhà thơ nào đó nói " Khi làm chuyện ấy mà không có tình yêu, tôi thấy mình tẻ nhạt"
    Còn em nào đó yêu cầu bạn trai còn jin, Quake là boy cho nên không hiểu tâm lí phụ nữ, nhưng quake nghĩ rằng trong tình yêu thường có sự ích kỉ. Cái đó cũng đúng thôi, nếu người ta cho người khác tiền, hay của cải, vật chất cho người khác thì không ai khinh bỉ cả nhưng ở XH VN mà bảo đem người yêu, chồng hay vợ cho người khác mượn vài đêm thì người ta coi thường ngay. Quake đây sống ở nước ngoài cũng rất lâu, lại là ở một nước TDTD nhưng khi Quake lấy vợ, quake vẫn muốn vợ còn jin.
    Còn chuyện chồng không biết gì, vụng về trong đêm tân hôn thì chỉ cần 1 tháng sau đêm tân hôn là điêu luyện ngay có gì đâu.

    Được quake3games sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 20/07/2003
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 20/07/2003
  7. cybernaute

    cybernaute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    dạo này không có thời gian lên mạng, quay lại thì thấy cái chủ đề của mình đã đầy ắp câu trả lời , có bạn còn hỏi cybernaute đi đâu rồi, thì đây, tớ quay lại rồi đây, nhưng mà không biết nói gì hết cả, chuyện đó dù sao đã là quá khứ rồi. Có điều cái quá khứ này vẫn chưa thực sự ngủ yên, vẫn có một dấu hỏi treo lơ lửng trong tớ, một nỗi lo ngại mơ hồ chuyện đó sẽ lập lại trong tương lai mà tớ thì không hề muốn chuẩn bị tâm lí để chấp nhận coi chuyện đó là không có gì, vì như đã nói, tớ là người cố chấp.
    Mới lại còn một lí do nữa để tớ phản ứng như điên như dại trong quá khứ là vì tớ yêu người đó quá, bây giờ tình cảm cạn kiệt hết rồi thì những lần yêu thứ hai thứ ba dù có biết họ có gì đi chăng nữa thì chắc là cũng không đủ ép phê để tớ phải kích động như thế nữa. Hãy nhớ là khi càng yêu thì càng mù quáng mà, đúng không.
    Câu cuối cùng, dù gì đi nữa, tớ cũng không hối hận về việc mình đã làm. Tớ thích câu nói này "Đôi khi người ta cũng khá là đau khổ nên đừng bao giờ nói "Tôi sung sướng quá" ".
    Thui, Chào mọi người, cám ơn về những lời tâm sự và chia sẻ. Hi vọng hôm nào rảnh rỗi lại ghé vào đây..bye
    Cybernaute
  8. sing4themoment

    sing4themoment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nếu người bạn trai đó yêu bạn thật lòng nhưng đã mất jin thì bạn cũng chia tay sao hả cybernaute?bạn có ý nghĩ quả thât quá điên khùng jin không fải là tất cả mà tình yêu mới là quan trọng.Mong bạn suy nghĩ lại
  9. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì bạn cũng có cái lý của bạn ma không ai thay đổi được. Cảm nhận của bạn cũng như của bao nhieu người khác cả nam và cả nữ đều nghĩ rằng người mình yêu se hoàn toàn là của mình. Chuyện đấy ai cũng hiểu ai cũng muốn nhưng thức sự cái điều đáng quan tâm hơn thi lại chẳng thấy đề cập đến. Sống với nhau như thế nào. 2 con người gặp nhau bởi tình yêu, muốn sống bên nhau nhưng kể cả như thế đi nữa thi điều gì đảm bảo họ sẽ hạnh phúc hay ít ra la cảm thấy hanh phúc. Đến lúc ấy thi quá khứ như thế nào chẳng còn quan trọng nữa, điều lớn nhất là làm gi ở hiện tại để tương lai không phải hối tiếc. Quá khó ngay cả bây giờ khi mà mọi chuyện dường như thoải mái hơn ngày xưa nhiều. Cánh con trai vẫn còn ích kỷ quá chỉ muốn mà không dám chấp nhận. Ngay bản thân tôi la con trai cũng không chắc mình có thể chấp nhận được không nữa. Có lẽ la bạn đã đánh mất một cái gì đó. Tuy nhiên cả bạn và tôi và mọi người cũng sẽ dần phải thay đổi thái độ. Điều đấy không có nghĩa là tự do TD mà phải có cái nhìn thực tế hơn, tôn trong hơn với quá khứ của người mình yêu. Ai cũng có nhưng giây phút yêu nông nhiệt và ai cung muốn có nó, đấy là những tình cảm thật phải được tôn trọng.
  10. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hì ... thế thì những người ly dị không bao giờ có thể yêu một người khác nữa à . Đã ly dị tức đã có vợ chồng tức là quan hệ cực kì nhiều lần với nhau rồi . Thế mà bao chàng trai tân hoặc cô gái trẻ vẫn yêu đó chứ . Quan niệm đó cũ rồi .
    In progess .... 3% complete ...
    webmaster@zjealous.com

Chia sẻ trang này