1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay vì bạn trai mất jin

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cybernaute, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn cười........, bạn nhìn đâu mà đánh giá được rằng người bạn trai đó đã từng *** trước khi đến với bạn?????. Nếu nghe người ta nói thì quả là mù mờ, còn để minh bạch thì bạn phải làm thế nào????? Chắc cũng lại chỉ suy đoán dựa trên cảm tính thôi. ....
    Nếu bạn cảm nhận được là anh ấy đã từng *** trước khi gặp bạn thì bạn quả là người có kinh nghiệm trong vấn đề đó. Vậy thì trách làm sao được anh ấy nhỉ????????
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  2. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chằng hiểu sao tôi là con trai nhưng cũng có suy nghĩ như bạn.Có thể hơi chuối nhưng tôi là người bảo thủ và nghĩ như thế là đúng

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  3. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Amen ! Chúa lạy koan ! May mà cô pé này không phải là bạn gái của koan ! Không thì koan tiêu roài ! Hì hì ...
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  4. kem_ngon_ngon

    kem_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, ở đây nhiều người có suy nghĩ thoáng quá nhẩy, cho tớ góp vui với. Thật ra thì cái vấn đề to tát như hạt cát này cũng khá khó nói đấy. Nguời iu tớ hả, nếu mà phát hiện ra nó léng phéng với con nào lúc đang iu tớ thì tớ cắt luôn cho mất luôn giống nòi họ SỞ đi, còn nếu mà thuộc thì quá khứ rùi thì tuỳ tình hình, xem cái hoàn cảnh đấy nó thế nào chứ. Nhưng mà việc chấp nhận được là phần trăm cực nhỏ. Thật đấy, cứ tưởng tượng nó ôm mình như nó đã từng ôm con nào đã điên tiết rùi, đàng này lại còn thế kia nữa, khiếp, khó chấp nhận lắm.
    Còn mấy vị to mồm ở đây phải thu thập kinh nghiệm chả hiểu vị nào nhiều kinh nghiệm nhất nhẩy, eo ui, đả đảo cái tư tưởng đấy. Kinh nghiệm gì 3 cái chuyện lẻ tẻ này chứ, kinh nghiệm thế có mờ chết người. Chả hiểu cái bác to môm thế thì chắc đêm tân hôn cũng muốn đối tác kinh nghiệm đấy mình đấy nhỉ, khéo không hôn thê của các bác còn kinh nghiệm quá ấy chứ. Để xem lúc đấy có khóc thét không nhé. Quan điểm thoáng thế này thì có lẽ không cần hôn nhân đâu nhỉ.
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Phải rùi, không chỉ là con trai hay con gai, dù mình biét họ đã từng nhưng nếu có thể chấp nhận được vì nó là quá khứ thì hãy bỏ qua đi, may chăng nên giận dỗi đôi ba ngay để cảnh cáo họ không mắc lại một lần nữa thôi.
    "Ta hãy nhìn quá khứ để xem xét một phần mình, nhìn vào hiện tại để hoàn thiện mình, và nhìn vào tương lai để thấy mình là một người hoàn thiện"
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mất có mấy chục ngòm là bạn sẽ có kinh nghiệm ngay ... tưởng gì ... he he ... !
    Làm con trai sướng ở chỗ ấy , .... , bù lại ... làm con gái thì sướng ở chỗ khác .
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
    Được chondauyeuthuong sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 12/06/2003
  7. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm của Cybernaute cũng thật dễ hiểu với những ai có quan niệm trinh tiết bao gồm cả về mặt tinh thần và thể xác . Một người đã từng have *** với ai đó chưa hẳn là người không ra gì , ngược lại cũng vậy . Thường thì người ta có nhiều cơ hội gặp người chưa từng have... hơn khi người ta còn trẻ (thấm thía quá đi mất ) , nếu có cũng hy vọng là với mình chứ không phải với ai đấy ... ặc ặc . Còn khi bạn đã nhiều tuổi hơn thì bạn sẽ gặp phải mâu thuẫn như ai đó đã nói trong topic đó là nếu yêu người bằng hoặc hơn tuổi thì đa số họ đã từng...
    Chỉ còn cách yêu người ít tuổi hơn, nhưng thế thì lại gặp cái eo khác mà cũng ko chắc chắn nữa trong thời buổi bây giờ .
    Theo tôi có thể bỏ qua được ( dễ tha thứ nhất là anh ấy đã làm chuyện đó với người yêu trước -dù sao cũng là người anh ta yêu còn hơn là với ...các cô gái đứng đường ) . Nhưng không dễ dàng như vậy . Thường thì khi biết sự thật các cô gái vốn được giáo dục là phải thế nọ thế kia khó chấp nhận . Có chấp nhận chăng nữa thì cũng coi đó như 1 lần tha thứ duy nhất trong đời mà sau này khi lập gia đình rồi nếu xảy ra việc anh ta ngoại tình (thường các bà vợ tha thứ đúng 1 lần đó thôi ) thì anh ta khó có cơ hội để nhận sự tha thứ từ người vợ .
    Nếu là tôi tôi sẽ làm như vậy đấy . Vì họ là những người đàn ông dễ sa ngã mà , à ko . Không dễ kiềm chế chứ

    I'm not crazy . I'm just not you
  8. NT9

    NT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn có xinh không đã? Nếu xinh thì đó là điên khùng, còn nếu không, thì đó là ngu ngốc!
    Bravo, mes étoiles!

    NoThing

  9. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    lỗi là ở anh chàng ấy, phải "liệu cơm gắp mắm"
    gặp cô người yêu phóng khoáng, dễ chịu thì tốt nhất là "ừh, anh .........rồi", để cô ấy không chê là cù lần này nọ. còn gặp mấy cô khó tính, cẩn thận thì tốt nhất là white lie, chẳng chết ai cả. quá khứ rồi mà, có còn ảnh hưởng tới hiện tại nữa đâu.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá cao cách đặt ngược vấn đề của bạn.!
    To all the men who have answered this question literally? You were tricked and ........................
    Bạn rất thông minh.
    Cái này gọi là ném ngưòi khác vào vị thế của mình để bắt họ nhìn nhận lại vấn đề. To put someone in your shoe.
    But "catch me if you can".
    Chẳng có con gái nào ở Việt Nam cũng như trên thế giới đặt câu hỏi này cả? Tại sao các bạn trước khi lao đầu vào trả lời không hỏi ngược lại vấn đề kiểu Kenetic hoặc QuyZen . Cô này mà gặp hai lão kia là "mất điện" . Khoản này công nhận bí kíp võ công của 2 lão gia kia là cao thủ.
    Chỉ có đàn ông con trai ở Việt Nam mới hay hỏi câu hỏi đó. Đó là sự thật. Bởi vì chị em bị chèn ép quá, có cố gắng tranh luận mãi cũng vô ích, không cãi lại được, tranh luận một lúc mỏi mệt, mấy anh bực quá lại xxx...ra thì hết cưỡng.
    Cô này quả là thông minh. Tôi đây xin bái phục. Cô đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để cho các chàng thi nhau vào tranh cải ỏm tỏi để cô ngồi đó sau màn hình máy tính ăn bỏng ngô, đắc chí cười thầm, ngư ông thủ lợi.
    Sau một hồi để các chàng tham chiến mệt mỏi rồi. Cuối cùng cô mới đi đến kết luận là tại sao các anh lại không nghĩ ngược lại. .
    Các chàng bây giờ há miệng mắc quai....
    Thưa cô, tôi rất ủng hộ quan điểm của cô nhưng xin mời cô về bên box Giáo dục giới tính hoặc Hạnh phúc gia đình để bàn bạc chủ đề này nhé.
    Cám ơn cô nhiều!
    Tặng cô và vote cho cô 5 * vì trí thông minh của cô!
    -----------------

Chia sẻ trang này