1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay vì bạn trai mất jin

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cybernaute, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi ,thế là trình độ giáo sư đêm tân hôn cũng phải giả vờ ngu ngơ xuống lớp vỡ lòng rồi .Bái cáo với anh em đồng đạo là sau này ấy .nếu cô nào hỏi thế anh đã biết gì về ******** tình báo chưa thì các bạn nên trả lời là : ơ anh có biết gì đâu ,anh trong sáng lém :D:D :D
    Nếu phải lâm trận với cô bé ấy ,ngày đầu tiên ta cứ ngu ngơ khóc ngoài quan ải tạm vậy ,nhé ,không các em ấy bảo chúng mình có kinh nghiệm là tiêu
    Với lại em gì ơi ,anh nói nhé .Em cứ tưởng tượng có 1 khẩu pháo ,khẩu pháo đó luôn luôn nhả đạn và dù trúng mục tiêu hay ko thì bản chất sự "đã nhả đạn" của nó không có gì là thay đổi .Báo cáo em là con trai ko như con gái ,họ nhả đạn hằng đêm đấy ạ ,có điều là có vào ai hay không thôi :D ::D :D .Với lại anh nghĩ yêu nhau đâu chỉ vì *** nhỉ (cái này anh đang băn khoăn ) ,chỉ vì có vậy mà em bỏ anh ta ư ? Điều đó làm anh hoài nghi rằng em ko yêu anh ta theo nghĩa là yêu con người ,yêu tâm hồn anh ta mà chính là yêu một bộ phận trên con người anh ta ,chính xác hơn là yêu bộ phận nhả đạn không trúng mục tiêu (loại trừ trường hợp bất lực ko thế chiến đấu thì mới không nhả đạn D :D )
    Con gái trời cho cái màng ,về mặt khoa học thì nó cũng khác con trai .Nhìn chung theo anh con gái giữ cũng được mà không giữ cũng được ,tuy nhiên con trai ko nên giữ làm gì nếu như có cơ hội .Thật là đau xót nếu có 1 cô gái xinh nude ra mời ta xực ,trường hợp bất khả kháng đó thì .........đành phải mất jin thôi chứ biết làm sao bây giờ .
    :D :D
    --------------------------------
    [​IMG]100%
  2. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bạn không khùng đâu. Nếu hiểu biết của bạn đạt đến tầm như như những bài post lên đây thì bạn đã cảm thấy thích người bạn trai mình hơn khi biết rằng...như bạn nói. Bạn là cô bé còn trong trắng và bạn đòi hỏi điều ấy ở người bạn trai mình cũng là một lẽ thường tình thôi. Vấn đề là ở chỗ người bạn trai chưa đủ sức thuyết phục bạn để bạn có thể chấp nhận được điều ấy. Tôi tin là bạn chưa có được một tình yêu thực sự vì nếu thự sự thì bạn đã không thể chia tay người ta được chỉ vì một cái vấn đề khi hỏi chỉ có mỗi một câu trả lời"anh đã..." này. Còn các bác khác, các bác nghĩ sao khi thấy cô người yêu của mình vui vẻ khi biết rằng các bác đã từng và không một chút hờn ghen gì cả??? Các bác có tin rằng cô ấy còn ngây thơ trong trắng khi mà cô ấy hiểu tất tần tật những gì các bác post lên đây???
    Vài dòng thiện ý, mong không đụng chạm đến bác nào cả. Nếu có gì sơ xuất mong lượng thứ cho kẻ hèn này.
  3. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Chùi..... chuyện vì người ta mất zin mà chia tay với ly do không rõ ràng thì hơi wá phong kiến đó bạn cybernaute. Còn chuyện có mấy người nói hiện giờ con trai mất zin hết thì hơi chủ quan đó. Mấy đám bạn trai của danaboy tui , 10 thằng thì hết 5 thằng tui thấy 23 tuổi rồi mà đâu có mối tình đầu nào để vác vai đâu mặc dù có nhiều thằng rất đẹp trai và giỏi. Chuyện mấy thèng đó ra kiếm Gái Giang Hồ thì càng xa vời hơn nữa, bởi chúng nó có ăn học đoàng hoàng thì chẳng dại gì dính đến mấy người đó để mang tiếng dơ cho mình và gia đình và cả bệnh tật nữa. Có bức xúc gì thì tự xử cũng được dzạ ;).
  4. DMNo1

    DMNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Sao các chú Mod x đem chủ đề này sang GDGT nhờ, sang đó cho bác sĩ và chuyên gia họ kiểm tra xem mấy cu mấy cậu còn zin hay không. Thảo luận chỉ tổ rách việc...
    Sẵn tiện qua đó cho các chú chưa có kinh nghiệm học hỏi.
    Ai cũng có thể Thảo Luận với ta nhưng x ai là đối thủ của ta.
  5. cybernaute

    cybernaute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hic hic, thông cảm cho cybernaute, đây là lần đầu tiên tớ post bài lên forum, và gửi bài viết này vào mục tình bạn-tình yêu chỉ là để viết ra một câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, hi vọng có những ý kiến nào đó của mọi người làm cho tớ suy nghĩ bớt căng thẳng và cực đoan như thế. Tuy nhiên các bác Mod không hiểu nghĩ thế nào hôm qua chuyển bài của tớ sang mục GDGT, đến ngày hôm nay thì lại vứt nó qua bên mục Thảo luận, chỉ bi nhiêu đó thôi cũng đủ thấy mức độ quái dị và crazy bài của tớ đến nỗi Mod cũng không biết phải nhét nó vào đâu, hihi!
    Cybernaute
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì bé cybernaute thuộc dạng con gái nhà lành :) ,thế là tạm được .Tuy nhiên ko nên cực đoan quá .
    Anh rất cần các cô bé người yêu như em đấy :D ,có gì chịu khó PM làm quen anh với nhớ :D :D :D
    Đùa chứ ở phương Đông chúng ta lắm trò quá ,ở tây mà hỏi còn trinh với lại jin ko chúng nó oánh cho phù mỏ :D :D :D :D
    Thôi ,anh chúc em lấy được anh nào chưa biết ******** bao giờ ,ko xem phim *** ,không đọc truyện bậy ,đêm tân hôn thì khóc ngoài quan ải :D :D :D
    --------------------------------
    [​IMG]100%
  7. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Em có cái suy nghĩ mà anh xin lỗi nói thẳng là ngu. Em cứ suynghĩ như thế thì có khi sắp xuông lỗ cũng không lấy được chồng đâu. Con trai đến tuổi dậy thì, thằng nào chẳng trên dưới một lần đọc truyện ***. Tuổi đấy là tuổi tò mò, ham muốn. Vì vậy chẳng có thằng điên nào lại kiên quyết giữ cho vợ mình sau này hưởng cả. Trừ khi chúng nó yêu nhau từ mẫu giáo thì may ra chúng nó giữ được cho nhau bằng cách " tao sẽ cho mày ngủ với tao nên mày phải cố gắng nhịn đến lúc nào mà tao ham muốn thì tao cho"
    Chẳng có thẳng đàn ông nào giữ nổi mình đến khi lấy vợ vì khi nó có người yêu thì nó phải " yêu " người yêu nó trước đã. Mà khi yêu thì làm sao có thể biết được là người đấy có phải vợ mình sau này không. Thôi nói thế thôi, hiểu được phần nào thì em hiểu.
    [​IMG]
  8. DMNo1

    DMNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Nói gì thì nói người trong trắng và ngây thơ như bé đây trước anh chưa từng nghe (chứ đừng nói là thấy) nay may nhờ vào TTVN mà cụ thể là Box Thảo Luận mới gặp được (TTVN đúng là ích lợi quá nhờ !!!), thì anh cũng bó tay xin hàng.
    Anh không biết bé thừa hưởng nền giáo dục phong kiến nào mà tư tưởng cực đoan quá thể ? bảo thủ quá thể ? gì mà mất zin thì loại thẳng cánh, anh là anh x chịu được tư tưởng thế. Như thời xưa các cô các dì coi chữ tờ-rinh nó nặng nghìn cân, hễ mất cái hay là thậm chí bị dòm bị ngó bị? sờ thì đều coi như là mất tờ-rinh, phải lấy tên đó hoặc tự tử. Lúc sau này chả phải các cô các dì phản đối ào ào rồi bây giờ những tư tưởng đó cũng đã dẹp bớt (tất nhiên là chưa hết hẳn đối với phương Đông) tư tuởng đó. Vậy mà cô em này vẫn còn suy nghĩ chữ tờ-rinh đáng giá nghìn vàng, thật là buồn cho cô em quá.
    Cũng phải gọi là xem xét trường hợp chủ quan và khách quan cái. Khách quan là các chú dễ hư hơn hay nôm na là dễ mất tờ-rinh hơn các cô. Vì sao ? đơn giản dạo các con đường nổi tiếng về ?ophong nguyệt? đây đó các chú thấy các em xinh tươi mơn mởn hoặc quá lứa sồn sồn hoặc thậm chí già khú đế đứng đầy rẫy cả. Đã thế các em còn vẫy tay chào gọi, rao hàng như ở chợ thì đúng là x thằng nào chịu được cả. Còn các cô có bao giờ thấy chốn ?ophong nguyệt? nào dành cho con gái không ? cam đoan là không chỉ có nơi dành cho các quý phu nhân quá lứa lỡ thời hoặc chồng ngẻo con hấp hối không thể tìm được ******** hoặc những ******** của họ đã hết xí quách mới đi tìm vui mà thôi. Còn các cô xinh tươi mơn mởn thì đã có các chàng là bạn trai hoặc thậm chí cả bạn thường sơ giao hay tâm giao lúc nào cũng túc trực sẵn bên chỉ khi nào mấy cô có nhu cầu hê lên một tiếng là các chú nhảy vào giành nhau chết sống đấy chứ. Được vậy cũng còn mừng, các cô nên quí trọng tuổi thanh xuân nó qua như chong chóng ấy chứ, cơ cố chấp quá sau này đến lúc quá tuổi sồn sồn lại phải đi tìm những chú ?ophong nguyệt? thì chán ốm. Có thấy bất công không ? con gaí ?omuốn? thì không phải trả tiền, thậm chí là được tiền nhưng mà con trai muốn lại là chuyện khác. Bất công x chịu được.
    Mấy chú trai nhà giàu sợ mất danh tíêng gia đình tất nhiên là không đến những chỗ ?ophong nguyệt? bình thường. Các chú ấy đến những chỗ sang trọng hơn, quí phái hơn để xứng với danh phận của mình. VD như ra mát-xa các em đưa lên nửa chừng rồi đòi thêm, không biết có thánh nhân nào chịu nổi không nhờ ? chú nào chịu nổi anh là anh chịu, anh x chịu nổi.
    Ai cũng có sai lầm cả, biết sai mà sửa mới là đáng quý (ơ, bây giờ chuyện các chú không còn zin đã là chuyện ?osai lầm? rồi đấy). Các cô các dì nên thông cảm bỏ qua những chuyện các chú các bác đã từng làm trước đây. Có thể trước khi lấy các cô hắn ăn chơi xa đoạ nhưng sau khi lấy cô rồi thì hắn an phận thủ thường làm một người chồng ngoan hiền x ăn chơi đâu cả có là là quí hoá không. Cứ ôm quan niệm zin ziếc đi rồi cô sẽ hối tiếc, lúc đó chỉ còn có anh đây (dù không chắc là còn zin hay không) còn dám chấp nhận bé thôi.
    Ai cũng có thể Thảo Luận với ta nhưng x ai là đối thủ của ta.
  9. homer

    homer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Homer chưa đọc nè... Ông nói cũng trừ người xấu ra chứ, có dạng người dị ứng với mấy cái đó lắm. Coi film thấy cảnh sơ sơ là bực rồi. Tui khoái chơi game với viết report thôi. Con gái phiền phức lắm, chẳng muốn dính vô.
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mấy vị nói gì thì nói, điên cũng được, khùng cũng được, dở hơi cũng được, phong kiến cũng xong, ngu cũng okê con dê tuốt nhưng thực sự thì tôi có cùng quan điểm với cybermaute. Mà tôi thấy cũng chẳng có gì là quá. Này nhé đàn ông thằng nào chẳng muốn người yêu/vợ của mình nguyên đai nguyên kiện. Thế thì phụ nữ sao lại ko có cái quyền đó??
    hơ...hơ...

Chia sẻ trang này