1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay vì bạn trai mất jin

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cybernaute, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Trong bài trên tớ đã có nói rồi .Việc pháo bắn trúng hay không trúng mục tiêu không ảnh hưởng đến sự "đã bắn " của nó :D :D :D
    Bé Cybernaute cẩn thận nhé ,sau lấy phải thằng chồng ko biết gì khổ lắm đấy ,phải yêu các chú điêu luyện mới sướng cơ em ạ :D
    --------------------------------
    [​IMG]100%
  2. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái dzụ này có vẻ được quan tâm nhất ở ttvnol, mới 2 ngày đã 5 trang.
  3. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    My conclusion : She really really does...
    Anh Tuan
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Exactly
    What can I do to make it up to you
  5. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Như định nghĩa bác nói thì có mà con gái mất trinh hết con trai mất jin hết trước 14 tuổi mất.
  6. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tôi không rõ bạn viết bài này là thật hay giả nhưng cứ coi là thật đi.
    Thứ nhất bạn chia tay anh chàng của bạn là hoàn toàn chính xác bởi lý do là anh ta không hiểu bạn (Chứ không phải là mất jin).Nếu anh ta biết bạn là con người như thế thì anh ta chả cần phải toang toác cái mồm ra rồi để chia tay.Con gái thì còn kiểm tra được chứ con trai thì có mà giời biết.Cứ nói là vẫn trong trắng thì bạn cũng chịu mà.Còn nếu khi đã làm việc rồi mà đã biết rồi thì đành chịu thôi..
    Thứ hai : Quan điểm của bạn hoàn toàn chính xác vì cứ tưởng tượng xem nếu đêm tân hôn mà biết người yêu hoàn toàn mất thì đó là 1 diều không thể chấp nhận được(Các ông chỉ tổ to mồm đặt các ông vào trường hợp ấy xem nào).
    Thứ ba : Một chút nghi ngờ rằng mình làm điều đó có đúng không thế thì có thể bạn sẽ chấp nhận điều đó trong tương lai.
  7. cybernaute

    cybernaute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghi ngờ bài viết thật hay giả, thì cứ hỏi thẳng mình trước khi đưa ra lời khuyên, dầu sao cũng xin cám ơn bạn đã cho lời khuyên trước khi biết bài viết nó thật hay giả.
    Ngay cả bạn cũng còn nghi ngờ tính chân thực của bài viết này thì làm sao mà tớ lại không nghi ngờ khi nghe người ấy gật đầu xác nhận chuyện trước đây, giận giữ lắm, hoang mang lắm, chỉ mong rằng mình đang nghe lầm và chỉ muôn tin đó không phải sự thật.
    "Con gái thì còn kiểm tra được chứ con trai thì có mà giời biết.Cứ nói là vẫn trong trắng thì bạn cũng chịu mà."
    Bạn khuyến khích các boy cứ đừng_nói_thật uh? Câu nói này gợi lại cho tớ cảm giác ngày trước lúc anh ấy nói "Anh không ngờ phản ứng của em lại nhu thế". Hoàn toàn không phải do anh ây không hiểu tớ mà đó là do bọn tớ có bao giờ trao đổi suy nghĩ về những việc tế nhị như thế. Anh ấy nói "nếu biết trước em phản ứng như thê này thì..." và đó là câu làm tớ không_còn_gì_để_mà_không_tin_đó_là_sự_thật.
    Chuyện này xảy ra năm tớ 20 tuổi, anh ấy hơn tớ 2 tuổi, bắt đầu từ việc cô bạn gái của tớ một hôm chạy xôc vào nhà tớ khóc lóc , vỡ lẽ ra là bạn nó vừa "thú thật" với nó rằng anh ta "đã từng" với cô người yêu cũ. Nó cũng như tớ, hai đứa chơi với nhau từ bé, luôn nghĩ rằng cả thế giới thanh niên 20 tuổi ai cũng như mình, hic, tớ an ủi nó còn nó thì cảnh báo tớ coi chừng ông bồ của tớ. Rất tự tin, tớ khăng khăng là không thể nào có chuyện đó, rằng những người như thế chỉ là số ít. Một thời gian sau, tớ đã quên khuấy việc đó, tự dưng một hôm đang đi chơi với nhau tớ đem chuyện con bé kia ra kể rồi hỏi xem anh nghĩ thế nào. Thế mà...cuối cùng là sự thú nhận "im too" nhưng không phải với người yêu cũ mà chỉ là một "trò chơi". Câu này làm tớ đau như xát và thực sự thất vọng.
    Phải mất một thời gian tớ mới cân bằng lại tâm lí, và thêm một thời gian nữa để nguôi ngoai. Sau đó tớ có dịp đi làm ở một công ty bên Ấn, tại Banglore, ở đó tớ chơi thân với một đồng nghiệp người Bangladesh. Anh ấy là người hay nói chuyện với tớ nhất, hay giúp đỡ tớ trong công việc và thường tâm sự về cuộc đời của anh ấy. Rất vô tình anh ấy kể lại những biến cố xảy ra trong đời rằng anh ấy "đã biết" khi mới 15 tuổi, với 1 người lúc đó đã 20 và chỉ coi anh như một man-material. Sau biến cố mà anh ấy nói là tai nạn ấy, anh ấy đã phải mất một thời gian dài để quên được. Rồi một tình yêu cũng đến với anh ấy, một tình yêu đúng nghĩa, anh đã rất rất yêu, nhưng rồi đùng một cái cô ấy phát hiện ra chuyện kia và chia tay. Anh ấy đã chới với và sa ngã, nghiện rượu và ma tuý, đến một ngày kia , khi dừng trước giường bệnh của một người phụ nữ sắp chết vì anh ấy_ anh ấy chợt thức tỉnh chỉ có mẹ mình mới thực sự yêu thương mình. Anh ấy đã cố gắng quay lại trường học, đến Ấn độ rồi sang Anh, bay giờ trở thanh một IT's specialist trong công ty của tớ.
    Đi nhiều, thấy nhiều hoàn cảnh tương tự mình, tớ đâm ra hoang mang, ngay cả ở những quốc gia Hồi giáo như Bangladesh vẫn có những cô như cái cô đã gây ra chuyện cho anh ấy hồi 15 tuổi, và cũng có những cô gái đã nghĩ và xử sự như mình trước đây. Khi tớ kể lại chuyện tớ cũng đã từng chia tay người yêu vì cùng lí do như thế. Anh ấy đã sửng sốt "Oh, Alla!".
    29 tuổi , là một spealist giỏi, thành đạt, một người nghị lực và trưởng thành từng vượt qua nhiều cám dỗ, nhưng anh ấy nói rằng "tôi không thể nào hiểu nổi phụ nữ cho đến tận bây giờ".
    "Một chút nghi ngờ rằng mình làm điều đó có đúng không thế thì có thể bạn sẽ chấp nhận điều đó trong tương lai." Cám ơn lời dự báo tương lai của bạn. Mình cũng không biết nữa. Ai biết trước đựoc tương lai nhỉ? Chỉ có điều tớ sợ mình sẽ lung lay trước Rana mất!
    Cybernaute
  8. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của cybernaute không hiểu sao tôi nhớ đến những người bạn gái của mình . Không còn quá trẻ ở tuổi 19 đôi mươi, cũng chưa đến độ toan về già nhưng cũng như Cybernaute - không hề nghĩ rằng bọn con trai đa số là đã từng với ai đó . Nghĩ rằng họ cũng như mình, ai ngờ bây giờ nhìn ra nhìn vào, nhìn đi nhìn lại thấy mình như lỗi thời . Từ lúc không chấp nhận cho đến coi việc đó như mọi chuyện bình thường khác không đơn giản nhưng các cô nào còn lựa chọn nào khác? Bản thân việc các anh làm ko sai nhưng quan trọng là với ai - đôi khi chính điều này quyết định các cô có tha thứ hay không .
    Có một điều khá trùng lặp nữa : không hiểu tại sao đa số những chàng làm việc đó sớm đều có partner hơn tuổi ....hehhe có lẽ thế mới giúp các chàng có nhìu kinh nghiệm hơn chăng?

  9. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các đồng chí Mod đem cái này qua bên : tình bạn-tình yêu đi
    Kính các bác nào nói chúng em to mồm : Em quan hệ TD lần đầu năm 17 tuổi và từ đó đến nay ( 8 năm ) chắc các bác cũng biết là em không hề muốn kìm hãm cài sự sung sướng.Cho nên đến cái lỗ rốn em cũng chẳng còn rin,hì hì.
    Thế cơ mà các bác ạ,những người con gái em quen,em đều nói thật và luôn được chấp nhận,tha thứ ( mà tha thứ gì nhỡ,quá khứ mà,em có ngoại tình đâu nào ).
    Hay là tại chúng em sống Tây quá !?
    Hoặc như có người nói : Chúng ta đang lấy hoàng hôn của phương Tây làm bình minh của phương Đông ?!
    Em thì em thấy chuyện đó thật bình thường,nhất là với đàn ông.
    Còn ai kêu em to mồm thì em chịu vậy.Tranh cãi cái vấn đề này mệt vật vã,cho em cancel từ đây nhá.
    Kính các bác !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Khó hỉu wé...Nhưng theo em nghĩ thì đấy là Nhu cầu tự nhiên mà..Nếu biết bác phản ứng thế thì người iu bác cũng chả nói thật..Hì..Thế người ta đã nói thật..Bác còn đòi hỏi gì nữa..Em chỉ sợ bác kén cá chọn canh thía này thì sau này tèng tèng ở vậy đến già quá...Em cũng chẳng dám chắc chắn nhưng theo em đoán thì chắc 100% Boy đều Have *** be4 Marry ( Mặc dù em chưa từng..Hì ) ..Thế nên bác đừng lo nhìu wé..Hì..Bít thế này cũng là kinh nghiệm..Sau này em chẳng may có... Thì cũng phải dấu người iu không thì chít..Hì.

Chia sẻ trang này