1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay vì bạn trai mất jin

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cybernaute, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cybernaute

    cybernaute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  2. red_sexy

    red_sexy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là không điên mấy,chỉ vì chị quá ích kỷ thôi.Thật ra bao giờ con gái chả muốn người yêu mình đến với mình là lần đầu và mãi mãi (hình như con trai cũng muốn thế).Nếu người yêu em mà đã từng make love với cô gái khác rồi thì trước tiên em sẽ xem xét xem tình cảm của anh ý đối với em có thật không.tình cảm của em với anh ý có đủ sâu sắc để cảm thông không?Quả thật là nếu anh ấy thật sự cần em,yêu em thì em nghĩ cũng có thể bỏ qua thôi.Đúng là con gái cần ở con trai nhiều thứ khác nữa mà.
  3. ArtMonster

    ArtMonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng tôi đã đọc cái chủ đề này mấy bữa nay rồi, lúc đầu không định viết bài tham gia nhưng bữa nay gặp nhiều chuyện tiếu lâm liên quan đến vụ này quá nên ngứa tay...
    1 - JIN của con trai là gì?
    Các mức độ phải xem xét như sau:
    - Em chẳng biết tí gì các bác ạ! *** ghê lắm em chẳng dám biết => Tôi tin rằng nếu đem 1 nhận xét về 1 người con trai như thế này thì đến 99% con trai se cho rằng anh ta quá củ chuối hoặc đạo đức giả.
    - Em có đọc sách! Em có đọc báo! Em có xem web! => Còn JIN không nhỉ? Nếu các bác gái đòi bạn trai này còn JIN con mắt thì chắc cũng thua rồi đúng không? Có bác trai nào ở box này mà không trải qua cái này rồi?
    - Em đã từng tự xử! => Ối giời ơi, ghê quá! Các bác gái chắc sẽ nói thế. Chỉ xin kể lại 1 joke mà tôi đọc được "kết quả của một cuộc điều tra xem tỷ lệ tự xử của đàn ông: 99% nói là đã từng làm, 1 % nói dối!
    - Em có làm với người iu cũ x lần... => nghiêm trọng rồi phải không các bác gái? Chuyện hiển nhiên phải xảy ra phải không các bác trai? Nếu yêu nhau mà không có chuyện đó thì chắc đến 90% các bác trai se cho rằng TY này quá nhạt.
    - Em có làm xx lần với những người em không yêu => độ nghiêm trọng cao hơn rất nhiều! Chắc chắn sẽ có nhiều người cả nam lẫn nữ phản đối! Và cũng sẽ có nhiều người khác "thầm" ủng hộ!!!
    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ!
    Bác gái nào muốn tìm bác trai còn JIN từ con mắt thì cứ việc tìm... Tôi tin rằng bác trai còn JIN con mắt đó cũng đang đi tìm bác gái đó đấy! Hy vọng là bác gái đó tìm ra trước 40-50 tuổi!
    Bác gái nào muốn tìm dạng veteran chiến đấu hàng trăm trận thì cứ việc tìm... Tôi tin rằng những veteran đó cũng đang tìm các bác!!!
    2 - Sức mạnh của tình yêu:
    Người ta thường ca ngợi tình yêu. Khi yêu dường như có thể chết vì nhau được. Vậy mà có người khi yêu lại có thể bỏ được người yêu vì người đó "đã từng" với người khác sao? Tôi nói thật là tôi nghi ngờ vào cái "tình yêu" kiểu đó! Dù có khó tính cách mấy nhưng khi yêu người ta vẫn có thể tha thứ cho người mình yêu mọi chuyện huống chi đây đã là chuyện của quá khứ.
    Khi viết bài này, tôi chợt nhớ đến một bộ phim mà tôi rất thích "Dangerous Beauty" kể về một cô gái thế kỷ 16 vì không lấy được người mình yêu (chênh lệch về giai cấp) nên đã trở thành một dạng gái bao cao cấp (do chính bà mẹ của cô ta dạy từ cách ăn nói, học hành, đi đứng, ********...). Với sắc đẹp và sự thông mình (cô ta đã trở thành nhà thơ), cô ta đã có rất nhiều người tình cao cấp cỡ bộ trưởng, giám mục (hay hồng y?). Một số người trong số đó thật sự đã yêu cô ta, nhưng cô ta vẫn không thể quên được tình yêu đầu tiên. Anh chàng đó cũng không quên được cô ta. Cuối cùng thì cả 2 nhận ra là mình không thể sống thiếu người kia và đã quay lại sống chung với nhau (anh chàng kia đã có vợ con). Cuối phim, cô ta đã bị tòa án giáo hội kết tội làm phù thủy. Cô ta tự bào chữa bằng một bài thơ ứng khẩu cộng thêm người yêu đầu tiên và những người tình khác giữa tòa án (có mặt vợ của những người đàn ông đó) đã dám công nhận quan hệ với cô ta mà thoát tội.
    Theo lời kết của phim thì phim dựa theo chuyện có thật.
    Có lẽ không cần phải bình luận gì thêm?
  4. ArtMonster

    ArtMonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ hơn một chút. Đối với cá nhân tôi thì chuyện trước kia không có nghĩa lý gì. Bởi vậy nếu người yêu tôi đã từng với ai (hoặc với những ai) thì tôi cũng chẳng có vấn đề gì ghê gớm. Bởi vậy sẽ không có chuyện tha thứ gì cả! Lỗi quái gì mà tha nhỉ? Nếu có vấn đề thì chỉ là tò mò "đã từng như thế nào" mà thôi :)
  5. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này của tác giả này thì em thấy mình ngu quá. Lần đầu đi vứt cho con đ** mất rồi
  6. cybernaute

    cybernaute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đòi tìm kẻ còn zin từ con mắt thì hoạ chỉ có mấy em bé ba tuổi. XH đang khuyến khích việc hướng dẫn giáo dục GT cho tuổi thanh thiếu niên, cho nên bảo mọi em nam nữ thanh thiếu niên hoàn toàn zin tới mức chả có một tí tị kiến thức cơ bản sơ đẳng về GT thì .. xin lỗi, xu hướng GD hiện nay không khuyến khích việc đó. Chết vì thiếu hiểu biết thì không có cái dại nào bằng cái dại này. Ngay cả vấn đề tự xử , các bác sĩ chuyên môn cũng không lên án, thậm chí còn coi là giải pháp tình thế tốt hơn là việc ra ngoài đường.Bản thân tôi không lên án việc tò mò và tìm hiểu tuổi mới lớn. Nhưng từ việc "học" đến việc "hành" là cả một sự thay đổi không nhỏ. Nói đến đây chắc là có bác đang kêu ầm lên là "học phải đi đôi với hành" chứ, tất nhiên là thế nhưng mà "hành" thế nào để chúng ta không trở thành nạn nhân cho cái tính tò mò của chính mình. Tôi thực sự rất tiếc cho các bác nam lần đầu tiên lại mất cho một em callgirl, uh thì lần đầu tiên phải "gặp người điêu luyện mới sướng" như lời một bác nào đã từng nói, nhưng khoan hãy nói đến những nguy cơ lây nhiễm bệnh XH, tôi muốn nói trước tiên đến mặt ảnh hưởng tâm lí sau khi trải qua sự kiện này, sẽ có bác hơi hối tiếc cho mình, sẽ có bác coi như chuyện phình phường, cũng sẽ có người thấy thích vv.vv (còn nhiều cảm xúc tâm lí khác mà mỗi cây mỗi hoa mỗi người mổi cảnh, tôi không biết hết được).
    Nhưng tựu chung lại là các bác đã vượt qua một mốc rất lớn trong việc trưởng thành giới tính, từ thế giới của các cô bé, cậu bé bước sang thế giới đàn ông, đàn bà. Nhưng tôi xin hỏi ở đây một câu là liệu sau khi đã "biết " rồi, cảm giác tò mò có còn nữa hay không, và có mấy ai chỉ "thử một lần cho biết rồi thôi " hay là "biết rồi thì không dứt được nữa". Với các bác nam tôi nghĩ rằng sau chuyện đó cái nhìn của các bác về phụ nữ sẽ thay đổi. Nếu nói là tình yêu có thể kê hết các chỗ lệch , thì tôi lại không hiểu tại sao trước khi xảy ra chuyện đó chàng vẫn còn iu nàng tha thiết, nhưng xảy ra rồi thì chàng lại quất ngựa truy phong, chuyện gì đã xảy ra trong tâm lí của các bác nam vậy? Sao lúc nó các bác không đem tình yêu ra sử dụng nhỉ. Đừng nói là do bác ý không iu nàng thực lòng, hay là yêu chưa đủ mạnh, nếu nói như vậy thì khác gì là Sở Khanh, tôi biết có vài cặp đúng là thật lòng yêu nhau, nhưng không hiểu sao rời vô tình huống ăn cơm trước kẻng thì hầu như các anh đều lung lay muốn bỏ chạy, tôi có cảm giác các anh ấy chỉ mới đủ trưởng thành về mặt sinh lí để gây ra chuyện đó chứ chưa đủ trưởng thành về mặt con người để đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết những chuyện đó.
    To Bác ArtMonster: Bác cho rằng chuyện zin ziếc không quan trọng, quan trọng là sức mạnh tình yêu. Nếu ai mà cũng nghĩ và đặc biệt làm được như bác nói thì tôi ủng hộ , hoan nghênh nhiệt liệt, lúc đó sẽ chẳng có những con số giải "quyết hậu quả" nhức nhối XH như bây giờ. Nhưng bác ạ, hai người yêu nhau đành rằng tình cảm là quan trọng, nhưng tình yêu là cả cuộc sống của người yêu nhau, chứ không chỉ khía cạnh tình cảm là tất cả đâu.
    To bác nào đó đã nói "Ai cũng có một thời thỏ non nhưng đã bước qua rồi thì đừng cố cưa sừng làm nghé", tôi cũng đồng ý với bác đấy, nhưng mà nếu mới 16,17 mà đã mất giai đoạn thỏ non rồi tôi thấy cũng tiếc lắm bác ạ.
    Chà, bữa nay nói nhiều quá, có gì mong các bác bỏ qua, và bác Mod đừng xoá bài tôi nhé .
    Tôi có một hàng em trai sau lưng từ 22 đến 14, vô coi cái room này chắc về phải quản chúng nó chặt hơn (hic, nói vậy thôi chứ quản nổi cái quái gì )
    Cybernaute
  7. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    HIC
    HÔM NAY SAO ĐEN QUÁ VẬY
    TOÀN BỊ NHẨY VÀO MẤY CÁI CHỦ ĐỀ NÀY
    HIC
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    you should always leave loved ones with loving words.it may be the last time you see them
  8. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    cybernaut ơi,
    Tớ đọc bài và thấy bạn có suy nghĩ của 1 cô gái có tâm hồn rất dễ thương, có học, gia đình nề nếp, bản thân có những suy nghĩ trong sáng, đặt nhiều tình cảm và sự trân trọng vào tình yêu của mình, cho nên chuyện dễ hiểu là bạn bị shock khi biết người yêu mình đã từng...
    Ở đây là vấn đề trong suy nghĩ chứ ko phải là vấn đề về mặt thể chất. Như tất cả mọi người, cảm xúc bình thường khi yêu là muốn người yêu trọn vẹn là của mình. Có nhiều bạn tuyên bố rằng quá khứ ko là gì cả, bạn ấy sẽ bỏ qua và ko quan tâm. Nhưng thực sự cái điều đó khó có thể "cho qua" suông và dễ dàng như thế, có thể bên ngoài vẫn cư xử như là I don't care, nhưng bên trong, sẽ đặt ra ít nhất là 1 câu hỏi " họ đã từng làm gì với nhau nữa chứ ?"
    Đây có thể giải thích là hiện tượng của việc ghen tuông với hình bóng cũ, hay là cảm giác thất vọng khi mình trao cho tình yêu của mình tất cả sự trong trắng và nhiệt tình tuổi trẻ, đáp lại mình biết được 1 sự thật là anh ta ( cô ta ) đã từng .... ko với mình. Như 1 gáo nước lạnh tạt vào tình yêu của mình dành cho người ấy. Tôi hiểu cảm giác của bạn khi nghe anh ta thú thật, đó ko phải vì bạn chưa yêu trọn vẹn anh ta, mà là vì bạn vừa tức giận bởi cảm giác mình bị "lừa" vào tình yêu mà mình rất trân trọng, và thêm chút lửa hờn ghen rất nữ tính nơi bạn.
    Có lẽ bạn trai của bạn cũng buồn lắm, vì có lẽ anh ta yêu bạn thật lòng, có lẽ anh ta ko ngờ mình cái việc mình đã làm trong quá khứ là phạm sai lầm, và có lẽ... bạn nên xa cách 1 thời gian để tìm lại tình yêu trong sáng của mình chứ ko nên vì shock mà chia tay ngay lập tức. Có lẽ nếu ko có chuyện này, các bạn sẽ là cặp uyên ương đẹp đôi, có lẽ đó là người đàn ông yêu bạn nhiều hơn những người đàn ông khác trong đời, và có lẽ....
    Đa số những người con gái Á Đông "thuần chủng" và được dạy dỗ nề nếp đều có suy nghĩ trong sáng như bạn. Tuy nhiên có người hiền lành, nhiều nữ tính, có thể tha thứ nếu được cho người yêu thì họ sẽ tha thứ, còn bạn, ở trong bạn có chút cá tính riêng, bạn ko thể chịu nổi cái gì dày xéo nên những gì bạn đã rất trân trọng, và bạn trung thành với tâm hồn mình. Đó là điều có thể gọi là đáng khâm phục, bởi vì hầu hết các cô gái thường dễ mềm lòng trước những thái độ xin lỗi thành khẩn của người yêu và để mình mềm mại rơi vào tay người ấy thêm một lần nữa mà ko đau buồn hay tức giận cho những gì đã qua. Ở hai dạng, đều là những người dũng cảm, mình ko nói quá, bởi vì để tha thứ bao dung và sống trên quá khứ là những người quả cảm, còn như bạn cũng gọi là quả cảm, bởi vì sống đúng với tâm hồn mình mà ko e dè tiếc nuối cho những gì có lẽ là mình sẽ tự đánh mất và ko bao giờ còn có thể tìm lại được trên quãng đời còn lại ( ở đây cụ thể là 1 người yêu thương yêu mình thật lòng nhất )
    Còn các bạn nam, thực ra, chuyện giới tính đối với họ ko quan trọng, chuyện có quan hệ với người khác phái giống như "giải quyết" cho họ mà thôi. Và thêm nữa là để tích lũy kinh nghiệm thực tế ( có thể họ biện minh rằng để ko "khóc ngoài biên ải" trong đêm tân hôn với vợ, để mang lại cho vợ cảm giác sung sướng khi mình có kinh nghiệm, hay đơn giản chỉ là (mà cái này chắc phổ biến hơn) để ko bị "quê" trước bạn cùng giới khi họ nói chuyện đến vấn đề này ( mà thường thì trong các cuộc nói chuyện của con trai, chỉ có 1 phần là về những gì khác ngoài con gái (đẹp, ngon mắt,xxx, hiền, ngoan) )
    Mình có những bạn trai đến bây giờ vẫn chưa có người yêu, rất trong sáng với chuyện ấy ( có xem phim, coi hình, bàn tán, hay làm cái rì đó 1 mình...nhưng chưa bao vờ lâm trận ) các bạn ấy cũng coi trọng sự trong sáng của người con gái khi đến với mình. Rồi bên cạnh đó mình cũng có những bạn gái chưa có người yêu, các bạn ấy cũng có những suy nghĩ như bạn, các bạn ấy ko phải là cầu toàn, mà chính là vì các bạn ấy sẽ rất trân trọng tình yêu trong sáng của mình mà thôi.
    Nói túm lại, bạn ko có suy nghĩ khác người đâu, chỉ vì bạn quá trong sáng, và có tâm hồn thiệt dễ thương. Các bạn nam vẫn thú nhận hoài đó thôi, thích con gái là 1 chuyện, nhưng ai là người yêu của họ thì phải "chưa từng" à, níu ko thì, yêu quá cũng phải chịu là người "hốt vỏ" thui, nhưng mà khó mà ko ghen với lại ko nghĩ " trời ơi hông biết hồi đó em đã chìu thằng kia tới mức nèo ? thằng kia đã touch em như thía nèo ??? ở những chỗ nèo ??"
    Dù sao, mong bạn sẽ tìm được 1 nửa thật sự của cuộc đời mình
  9. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Stop ở đây đượ rồi đấy các bác ạ ! Nói mãi mà có ai chịu ai đâu ?!
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  10. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp lại là như thế này: Con trai còn Zin hay không là không quá quan trọng, cái chính là phải có "tình iu" các bác gái nhẩy, và phải cả cái tính cách anh con trai như thế nào, có phải là Sở khanh ko, hay cái lần mất Zin đấy cũng chỉ là "chót dại" mà thôi.

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn

Chia sẻ trang này