1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay vì bạn trai mất jin

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cybernaute, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    To cybernaute : Tôi thấy bạn là 1 người phụ nữ khá thông minh và có nhiều kiến thức đấy chứ.Thế thì bạn có thể tự quyết định được rồi.Chuyện tình yêu đó là cả 1 nghệ thuật,có thể nói đó là 1 chuỗi hiểu lầm rồi mới có thể đến được với nhau,khi yêu 2 người đối diện nhau toàn thấy chỉ 1 mầu hồng thôi.Có thể đến khi cưới nhau thì mới hiểu rõ được.
    Tôi không biết khuyên bạn gì hơn vì tôi "không được thông minh và đủ kiến thức như bạn" nhưng tôi không biết bên nước ngoài thế nào nhưng bên nước mình ,trừ 1 tình yêu cao cả và vĩ đại ra thì nếu bạn trao cái đấy rồi giá trị của bạn sẽ bị hạ xuống xấp xỉ con số 0.Tôi có 1 người bạn từng làm việc ấy với bao cô gái (cả phò lẫn người yêu ) nhưng đến khi gặp 1 người yêu thật sự hắn lại không muốn làm việc ấy nữa,có thể là hắn chán chăng nhưng hắn cũng nói 1 điều " Nếu tao mà làm thì giá trị của em ấy sẽ giảm 1 cách thê thảm".
    Chúc bạn hạnh phúc với 1 anh chàng mới nhé.
    Bye bye
  2. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ em chuẩn bị cắt tóc đi tu là vừa !
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  3. nuoc_mat_hoang_tu

    nuoc_mat_hoang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ có kinh nghiệm nhể?Coi bộ bác cũng dễ tính đó chớ?bác là bot hay girl đó?
  4. nguyencuong

    nguyencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hề hề bác netwalker nói chí phải
    ==================================================
    Đánh giá cao cách đặt ngược vấn đề của bạn.!
    To all the men who have answered this question literally? You were tricked and ........................
    Bạn rất thông minh.
    Cái này gọi là ném ngưòi khác vào vị thế của mình để bắt họ nhìn nhận lại vấn đề. To put someone in your shoe.
    But "catch me if you can".
    Chẳng có con gái nào ở Việt Nam cũng như trên thế giới đặt câu hỏi này cả? Tại sao các bạn trước khi lao đầu vào trả lời không hỏi ngược lại vấn đề kiểu Kenetic hoặc QuyZen . Cô này mà gặp hai lão kia là "mất điện" . Khoản này công nhận bí kíp võ công của 2 lão gia kia là cao thủ.
    Chỉ có đàn ông con trai ở Việt Nam mới hay hỏi câu hỏi đó. Đó là sự thật. Bởi vì chị em bị chèn ép quá, có cố gắng tranh luận mãi cũng vô ích, không cãi lại được, tranh luận một lúc mỏi mệt, mấy anh bực quá lại xxx...ra thì hết cưỡng.
    Cô này quả là thông minh. Tôi đây xin bái phục. Cô đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để cho các chàng thi nhau vào tranh cải ỏm tỏi để cô ngồi đó sau màn hình máy tính ăn bỏng ngô, đắc chí cười thầm, ngư ông thủ lợi.
    Sau một hồi để các chàng tham chiến mệt mỏi rồi. Cuối cùng cô mới đi đến kết luận là tại sao các anh lại không nghĩ ngược lại. .
    Các chàng bây giờ há miệng mắc quai....
    ==================================================
    Trong khi các bác trai đòi hỏi nguòi mình lấy làm vợ phải 'này nọ kia khác' nhưng nói mãi hoá gậy ôn đập lưng ông=> lòi đuôi tính ích kỷ trong khi cô Cybernaute ngồi cười ruồi

    CHOE

  5. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    bài trả lời này làm em bực mình nhất . Bác giữ nguyên văn bài viết của mình chỉ cứ đổi mỗi chữ "trai" thành "gái". Đọc lại và đặt mình vào đó xem có chấp nhận được không nhẩy?
    Signature:
    (Under Construction )
  6. cybernaute

    cybernaute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hic, đôi khi trong cuộc sống có những lúc mà chúng ta xử sự chỉ như những đứa trẻ. Tớ không phải là người khờ khạo, hay đần độn, ngược lại có thể nói là thông minh và hoàn toàn chín chắn ở tuổi 27. Nhưng trong lĩnh vực tình yêu, đặc biệt là trong quan niệm về vấn đề tớ đã đề cập, tớ thấy mình hoàn toàn lúng túng, luẩn quẩn và bối rối như một đứa trẻ không tìm ra cách giải thích hợp lý . Khi tớ đã thấy mệt mỏi với cách nghĩ của mình mà không tìm được sự đồng cảm nào, tớ bắt đầu lên đây và cầu cứu những ý kiến của mọi người. Thực sự là tớ không biết nên tiếp tục sống đúng theo lý tưởng ấy, hay là cũng đành ừ đại chấp nhận vì bây giờ nghĩ như thế là lỗi thời rồi. Để sống thật với mình sao mà khó lắm thay.
    Cybernaute
  7. hoananh

    hoananh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc bài này mình rút ra kinh nghiệm là phải nhất quyết nói dối với người yêu là mình còn zin, nói dối ko có hại mà có lợi thì cũng chẳng sao nhẩy?
    tản đi em ơi,công an đến đấy
  8. Desperado252

    Desperado252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù là con trai nhưng tôi thấy Cybenauter nói thế cũng đúng.
    Con trai nhiều lúc rất ích kỉ, tại sao min`h đã từng QHTD mà lại cứ đòi bạn gái phải còn trinh tiết, nếu không thì lại làm toáng cả lên.
    Các bạn gái có quyền tự hào và hãnh diện về sự trong sạch của bản thân và tất nhiên cũng có quyền đòi hỏi ở bạn trai sự trong sạch đó.
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    này các bác ! tranh luận mãi thế chưa đủ sao ,vì sao cô ấy biết bạn trai của mình mất zin ,?cô ấy phải thế nào mới biết được chứ ,con trai là chúa nói dối ,ai đời vác cái chuyện đó ra kể bao giờ ,mà con trai hay gái cũng thế thôi bây giờ đồ giả nhiều lắm hỉ ?
    anhdialan
  10. hungvyphan

    hungvyphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này