1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay vì người yêu quá vô tâm!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat159, 28/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! e và người yêu em có mỗi 1 lý do chia tay là anh ấy vô tâm quá. Suốt ngày anh ấy chỉ giải thích cho hành động của mình là công việc bận quá. Khi em tìm hiểu công việc thì cũng thương anh ấy thật, nhưng có chia sẻ là mỗi người phải hy sinh vì nhau một chút. E thay đổi mình để hòa hợp với cách sống vô tâm của anh ấy hơn, thì anh ấy phải sắp xếp thời gian cho 2 đứa. Nhưng đâu rùi lại vào đấy, cả 3 tuần bọn e không gặp nhau, có khi gọi điện nói chuyện điện thoại 1 tuần 1 lần, 2-3 tin nhắn giữa tuần. E vốn sống tình cảm nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc để không kêu ca nhiều. Nhưng bây giờ không chịu nổi nữa rồi nên e mới nói chia tay.
    Theo các bác, e có ích kỉ quá không? Vì giờ nghĩ e không giúp gì được anh ấy, muốn quan tâm anh ấy cũng không được vì cơ quan nhà nước có vào với anh ấy được đâu, muốn đi ăn đêm với anh ấy cũng không vì 10h hơn anh ấy mới về...
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em chtay chả có ji sai cả, đơn giản chia tay vì mình thiếu thốn tình cảm của ny, zai kia coi trọng công việc hơn là sự tồn tại của ny anh ta thì luyến tiếc làm ji. Ty ko mà ko có sự vun đắp nuôi nấng thì nó chết đi cũng là lẽ đương nhiên.
  3. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chắc tình yêu chưa đủ lớn.
  4. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải chấp nhận thôi...
    Cái chính LAZY nên xem lại vấn đề của bạn trai công việc ko thể nào mà bận cả tuần cả tháng cả năm được...T7,CN ngày lễ...
    Đừng tự thay đổi mình theo người ta...sống là chính mình...Nếu bạn là người tình cảm thì mình thấy bạn chia tay ko có gì là sai cả đâu...Khó sống với người vô tâm lắm...(nó ăn vào bản chất rồi)
  5. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác. Tớ là lazy nhưng trong suy nghĩ lại không thế. Cứ nghĩ hoài về người ấy thôi.a ấy làm thư ký cho Phó chủ tịch Tpho.
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc em chtay thì zai kia có phản ứng ji ko (níu kéo, nuổi tiếc) hay cũng tát nước theo mưa luôn?
  7. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Có gì là ích kỷ đâu. Mình cũng rơi vào hoàn cảnh như thế nên mình hiểu. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Không hợp nhau quá cũng ko thể kéo dài được đâu. Tìm 1 người phù hợp sẽ hạnh phúc hơn :)
  8. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hic.tát nước theo mưa chứ. Tớ hiểu ông ý mà.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bận mấy thì bận cũng phải ăn uống đái ị. Nếu nó yêu em thì thay vì đọc báo trong toilet thì phải lấy cái di động ra nhắn cho em cái tin chứ nhờ.
    Thôi em sút nó đi để dành cơ hội cho thằng khác.
  10. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tớ sút nó mà mình đang đau.

Chia sẻ trang này