1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay voi ban gai mun quay lai nhung co ay khong chiu may bac giup em voi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trunghieu_pccc, 19/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghieu_pccc

    trunghieu_pccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chien la em bi dam ban cua co ay chich vao tinh cam cua 2 dua.bi da kick wa lam em phai noi chia tay zoi co ay mac du khong muon.nhung gio hieu ra em nang ni lai co ay khong cho em them co hoi nua.co ay noi la mat long tin zoi em.may lan truoc thi con nang ni duoc lan nay co ay kiem quyet lam nhat dinh khong chiu way lai.co ay noi la da cho em nhieu co hoi roi.bay gio ko cho em them co hoi nua.em ko biet lam cach nao de nguoi do quay lai voi minh nua.cac bac bai cach giup em voi^:)^:((
  2. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tại bác ko gõ tiếng Việt, chấm phẩy lung tung đau mắt quá nên cô ấy ko muốn quay lại đấy [:D]
  3. trunghieu_pccc

    trunghieu_pccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thật ra cũng tại mình không tốt làm cho cô ấy bùn quài.không biết làm sao để có thề tìm lại niềm tin cho cô ấy nữa.cũng tại mình quá ít kỹ chỉ muốn giành lấy trọn ven cô ấy lo lắng chèn ép chiện gì cũng bất buộc theo ý mình.càng ngày càng làm cho người minh chăm lo thấy ngột ngạt hơn và dần thấy khó chịu.với mình cũng nhiều lần nói chia tay nhưng lại năng nì trở lại.dến bây giờ nghỉ lại nhiều chiện thấy mình là người có lỗi nhiếu quá.mình cứ nghĩ mình là người chịu đựng đau khổ nhiều nhất nhưng nghĩ kỹ lại thấy cô áy mới la người đã chịu đựng nỗi đau đó lớn nhất.cô ấy luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho mình mà mình đâu biết.còn mình thì cứ wan tâm lộ ra mặt rồi trách móc cô ấy ko quan tâm mình.đúng là bây giờ nhận ra đã muôn rồi.bây giờ mình chỉ mong sao được làm lại từ đầu dể mình có cơ hội bù đấp lại và quan tâm cô ấy bằng cách khác mà mình đã nhận được từ bài hoc này
  4. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đã yếu lại còn ra gió , đã luỵ tình lại còn làm ra vẻ không cần , tự nhiên bác biến bác thành thằng hề , con gái nó ghét thể loại này thứ hai , đứng sau pê đê với ghey . Chiêu cuối trong bí kíp may ra có tác dụng ... Lạy lục , bác chia tay em nó thế nào thì làm lành lại như thế , tức là chủ động một ngày đẹp trời nào đó , đứng trước cổng nhà , tay cầm bó hoa rơi vào khoảng 3 trăm nghìn , lúc em nó ra thì tặng , đồng thời nói : thông cảm cho anh nhé , anh còn trẻ con quá, con tim anh dắt anh đến đây ,nó muốn nói nó vẫn luôn yêu em ... Nhìn em ý một lúc, xong thở dài ra về ... Còn đâu để gái nó tự quyết định đi
  5. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bác phải coi gái như cỏ rác, con trai phải có tự trọng, nói chia tay rồi muốn quay lại là không tốt tẹo nào, mà đây lại còn mấy lần nữa chứ:D
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Không có chính kiến, dễ bỏ cuộc, người như bác liệu gái có zám gửi thân trao phận hay không, tự hỏi lại mình đi, cơ hội với bác thế là quá đủ, bác chẳng có gì để đòi hỏi gái hơn thế nữa ! Tha cho gái bác ạ ! Hay lại hứa với thề thốt, nhờn quá .
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Vi phạm quy định
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này