1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay xong, Bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Patotv, 19/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhậu...nhậu...nhậu... say cho quên đi, sau đó vùi đầu vào công việc để đến đêm đau một mình!
  2. 01683937368

    01683937368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chia tay xong thấy buồn, đi đâu cũng nghĩ đến người ta. Dù sao mình cũng yêu bằng tất cả trái tim nên khi chia tay cũng ko hối tiếc. Buồn mình sẽ đọc sách, đạp xe đi dạo, phóng xe máy vù vù, đi bơi, đi tình nguyện, rủ bạn đi cafe, lên thư viện, viết nhật ký, về quê ... :)>-
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đúng chất luôn! Đàn ông mà ko sống thực với bản thân ko phải là người đàn ông đích thực!
  4. meo-87

    meo-87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đi về nhà và ...
  5. nguoixau8507

    nguoixau8507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ chia tay khi phát hiện hắn lừa dối mình (đang yêu ng khác mới đau chứ, hic).
    Ngay sau khi "say goodbye to him" -> về đóng cửa phòng uống 3 lon Tiger -> say gần chết.
    Sau đó tỉnh dậy và khóc, nói lảm nhảm như 1 con điên (chắc tại dư âm của hơi men còn lại), gọi điện linh tinh cho mấy đứa bạn.
    Cuối cùng mệt quá rồi..... đi ngủ.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, tút lại nhan sắc, đến cty xin sếp giao thêm việc, rồi vùi đầu vào cviec suốt ngày.
    Cũng có nhớ nhớ 1 chút nhưng nghĩ đến số tiền sẽ nhận đc nên tạm thời quên.
    1 tháng sau. Thấy mình đã vững vàng hơn, bớt nhớ nhung nghĩ ngợi hơn và sống lạc quan hơn rất nhiều.

    Sau đó thì tập trung kiếm tiền, đi du lịch, làm những gì mình thik. Và thấy rằng mình thật may mắn vì đã bỏ qua đc 1 ng ko trung thực.
  6. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã buồn, rất buồn. Rồi chẳng mún tâm sự với ai, bạn bè ko mún gặp, ko mún ăn, uống. Chỉ muốn đc lang thang ngoài đường 1 mình. Cũng ko muốn về nhà - nơi chứa biết bao kỉ niệm. => Vẫn đang bế tắc để làm sao quên đi nỗi buồn về sự chia ly này :(
  7. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    o` thì cũng bùn 1 tẹo rồi kiếm ng iu khác. :D
  8. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    chia tay xong rồi ngày vui ta lại gặp nhau =))
  9. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bị chia tay khi đang đi du học thì làm sao? Người ta lại còn có người khác nữa chứ! Mà cũng sắp đến ngày về rồi chứ có phải xa xôi gì đâu, đã đi được 4/5 quãng đường rồi mà lại đứt gánh, dù cố đứng dậy nhưng vẫn thấy chân tay ê ẩm, người run lẩy bẩy lắm. Ai bảo chỉ có con gái là đau khổ khi bị chia tay? Con nào (trai hay gái) cũng đau khổ khi bị chia tay, chỉ có người có người mới và người mới của người đấy là sướng thôi nhỉ. Nản quá!
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Chia tay xong rồi thì chia chân, chia tào lao xịt bọp, hihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đòi chia cho đến lúc nào quên thì thôi, không thèm chia nữa, cho hết luôn đó!

Chia sẻ trang này