1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay xong, Bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Patotv, 19/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virus_economy

    virus_economy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói chí lý nhờ, nhưng đừng bỏ phí thời gian mà đau buồn ;)
  2. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Ngủ
  3. bilove1234

    bilove1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu nói thế này: "nếu không còn yêu nhau thì hãy yên lặng và bước qua"
    Ngày mình mới bị đá mình đau đớn lắm. Về nhà yên lặng và suy nghĩ 2 ngày rồi đưa ra 1 danh sách những việc phải làm để quên đi nỗi buồn.
    việc đầu tiên là mình đem trả lại cho nàng tất cả những đồ kỉ niệm vì lúc nhìn vào không kìm lòng được
    luc không có việc gi` làm lên mạng đọc những bài viết của những người cùnng cảnh ngộ rồi tự nhiên thấy nỗi buồn cũng được vơi bớt
    đi xin việc làm ( mình là sinh viên). Từ lúc có việc làm đâm ra cũng chẳng có thời gian mà đau với buồn nữa.
    Lúc nào nhớ quá thì lôi điện thoại ra gọi điện cho nàng hỏi han tí chút, nge nàng kể về người yêu mới mình càng có động lực để quên thật nhanh ( tất nhiên lúc này đau đớn lắm)
    rồi đần dần thơi gian cứ thế trôi qua mình lấy lại được cân bằng và nỗi buồn cũng đi hết
  4. trungduca8vn

    trungduca8vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 6 năm thì cũng chả còn gì nữa làm bạn là đúng rồi.
  5. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chia tay xong mình có buồn một tí nhưng quên ngay... phải thấy phần tích cực của chia tay là mình lại độc thân và có quyền tán tỉnh, la cà với bất kì ai mình thích \m/
  6. Long_hp9

    Long_hp9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Rút ra kinh nghiệm để đi cưa em khác.
  7. bamboo_tiny89

    bamboo_tiny89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chia tay.. hụt hẫng... sa vào lòng người khác.. chuyện dễ hiểu... lấy một bóng hình khác lấp đầy chỗ trống... sai lầm , sai lầm... biết sai nhưg vẫn kệ
  8. MartinThi

    MartinThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hom dau tien luc chia tay thi nghe bai nay:

    http://www.youtube.com/watch?v=S0fT0cwZPlA&feature=related


    May hom sau nuoc mat tray thi nghe bai nay:

    http://www.youtube.com/watch?v=RRT4gzs2Obc



    Mot thang sau mot hom khong ngu duoc thi phai bat bai nay de nghe xuot dem:

    http://www.youtube.com/watch?v=rGp4D4uQp54

    Vui nghe, vua nghi. Day la "nhac nghi", rat sau, rat cham...


    Sau may thang sau, co gang di lam viec khac nhu nhay, nghe nhac de bot noi buon va ta nhay nhu the nay but con dau:

    http://www.youtube.com/watch?v=C4nM8K2Rs_M


    May nam sau minh cam thay tot hon, khoe hon va minh dung canh cai ho ngay xua va nghi lay nhung memory from the past, minh nghe bai nay va nho lai nhung buoi chieu minh va co ta da dung day nhinh mat troi lan xuong, so romantic, but now everything is gone.... everything is just a memory from now on....

    http://www.youtube.com/watch?v=Jdq5TpTAlM0
  9. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nếu mình là người chủ động chia tay thì cảm thấy đó như là một sự giải thoát ,ola hú chiến hữu đo làm một bữa hoành tráng ,nếu mình là người bị đá ,rút kinh nghiệm cho lần sau ,nhậu giải sầu
  10. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mới chia tay, buồn không thể tả nổi... hút thuốc thâu đêm...
    Được 1 tháng thì cảm thấy vơi bớt nhưng vẫn buồn... hút đến 2 giờ tối thôi...
    Được 2 tháng thì nỗi buồn vẫn còn nhưng không dám hút thuốc nữa ( lao phổi thì làm thế nào?)
    Đươc 3 tháng rồi và nhận ra 1 điều : người ta không buồn vì mình thì sao mình phải buồn vì người ta...?
    Thế là hết buồn nhưng không hiểu sao lại vào đây nói nhảm ( chắc tại còn buồn, hjhj)

Chia sẻ trang này