1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay xong, Bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Patotv, 19/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    4 tháng 4 ngày chia tay rồi,vẫn yêu,nhưng mơ hồ,nhớ đã từng yêu ng` đó,nhưng nhìn ảnh lại thấy xa lạ,1 cảm giác như chưa từng quen biết nhau vậy :-<
  2. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Bác này giống em. Nó cứ xa lạ làm sao ấy
  3. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    rất nhớ, rất đau nhưng ko bik làm sao? BÙN!
  4. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cảm giác gì vì hồi đó nhiều giai tán quá.
  5. Vlad

    Vlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Tớ vừa chia tay với bạn gái tối qua xong. Hài ở chỗ là mình tưởng là buồn lắm nhưng lại không phải, lúc nói thì có vẻ buồn, về thì thấy bình thường, sáng nay đi làm thì lại thấy vui...^^
  6. Alessio_Aquarius

    Alessio_Aquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    kệ, cứ đi chơi, dẫu sao thì chuyện đã rồi, chán làm cái j, để đầu óc suy nghĩ chuyện khác, bây h ko yêu mình thì yêu nguờu khác, thế cho nhanh.!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Lần đầu tiên chia tay thì đau đớn, cảm giác cuộc sống này vô vị, buồn thảm, chẳng điều gì có thể làm mình vui được nữa. Không ăn, ko ngủ nổi, chợp mắt được 1 chút thì choàng dậy, không thể ở trong nhà được nữa, phải đi ra ngoài, đi đâu cũng đc, không cần biết, cứ lang thang vậy thôi. Ruồi bâu ko thèm đuổi, đi qua những gian hàng quần áo đẹp mà chả thèm nhìn, mọi sở thích từ trước đến nay đều trở nên vô nghĩa... Cảm giác nỗi đau quá sức chịu đựng... Tiều tuỵ, khô héo, vật vã... Mặc dù hoàn toàn ý thức được rằng, mình không nên thế, phải tự biết chăm sóc bản thân, phải vững vàng, mạnh mẽ và vui vẻ; rằng ngoài kia còn nhiều người hợp với mình; rằng đây chỉ là cảm giác nhất thời... Nhưng chịu, vô phương cứu chữa, vẫn cảm thấy đau đớn và cũng quẫn lắm!

    Nhưng lần chia tay thứ 2, thì nhẹ nhàng hơn nhiều, dù có thể cách chia tay đau hơn. Chỉ mất đúng 1 tuần buồn bã, nhưng vẫn ăn ngủ được, chơi được. Sau này vài tháng, cũng có khoảng thời gian nỗi đau cồn lên, tưởng rằng còn yêu nhiều lắm ấy. Nhưng... cũng chỉ thế thôi, không bao giờ lặp lại cảm giác của lần chia tay đầu tiên, may thế!

    Tự nghĩ, khéo thế này, chia tay lần 3, 4, hay lần 5, có thể chẳng còn cảm giác buồn bã thì chết dở! :D
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi còn k nghĩ là đã từng thân thiết với người này nữa ý :)):)):)) mơ hồ quá :------------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chả hiểu rồi bạn có giống mình ko, mình chia tay xog,vui cực,lâu lắm mới có lại cảm giác đc bay nhảy thả phanh =)), 1 tháng sau bắt đầu thấm,thấy đau,thấy chơi chán rồi cần 1 người bên cạnh chia sẻ, lúc ý mới bắt đầu buồn :-<
  9. Vlad

    Vlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy hơi sờ sợ, thôi kiểu này phải phòng còn hơn chống, kiếm ng yêu khác nhanh trước khi kịp nhận ra đau mới lại buồn...
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Chia tay lần 1 giảm mất 5kg, học hành sa sút, khóc lóc suốt ngày, vật vã cực kỳ luôn, như con ngớ ngẩn ý
    Chia tay lần 2: Khóc, đau, nhưng thi TN vẫn đc điểm cao mới sợ chứ :))
    Giờ thì chắc vô cảm rồi...hay tại chưa yêu được nữa nhể?

Chia sẻ trang này